Trainer Nguyệt Trương lan toả nhân văn từ những hành trình đánh thức nội lực con người
Có những khoảnh khắc khiến trái tim con người rung động sâu sắc – khi ta chứng kiến những giọt nước mắt không còn là yếu đuối, mà là dấu hiệu của sự thức tỉnh. Đó là điều đã diễn ra trong chương trình Camp “Đá cuội hay kim cương 2025” do Trainer Nguyệt Trương và đội ngũ cộng sự tổ chức vào ngày 2/11/2025 – một hành trình 14 tiếng đồng hồ nhưng mang giá trị vượt thời gian, chạm đến tầng sâu nhất của tâm hồn con người.
Không chỉ là một khóa huấn luyện hay một chương trình đào tạo, Camp “Đá cuội hay kim cương” là một hành trình đầy cảm xúc, nơi mỗi người học viên được trở về với chính mình – chân thật, yếu mềm nhưng tràn đầy ánh sáng. Ở đó, họ học cách buông bỏ những lớp vỏ mạnh mẽ, dám đối diện nỗi sợ, dám rơi nước mắt để rồi nhận ra giá trị đích thực của bản thân – viên kim cương sáng trong được giấu kín sau lớp bụi thời gian.

Hành trình của yêu thương và thức tỉnh
Dưới sự dẫn dắt tận tâm của hai Trainer tài năng Nguyệt Trương, Mai Lương và Kiều Chinh, cùng các Coach đồng hành Ngô Lệ Duyên, Nguyễn Huyền, Hoàng Khánh Linh, Trần Hương và Thanh Mai, chương trình đã trở thành không gian an toàn để mỗi người học viên có thể sống thật, thấu hiểu và yêu thương chính mình.

14 tiếng đồng hồ ấy không chỉ là thời gian của học hỏi, mà là thời gian của cảm nhận, của lắng nghe, của chữa lành và kết nối. Khi những người phụ nữ tưởng như mạnh mẽ nhất bật khóc trong vòng tay nhau, khi những người đàn ông vốn kiệm lời lại nghẹn ngào thốt lên “Tôi yêu bạn”, đó là lúc con người được trở về với bản thể – nơi lòng trắc ẩn và tình yêu thương vốn luôn tồn tại.

Điều đặc biệt làm nên giá trị của hệ thống đào tạo do Trainer Nguyệt Trương xây dựng chính là triết lý nhân văn trong giáo dục con người. Cô không chỉ dạy về thần số học như một công cụ khám phá bản thân, mà biến nó thành cầu nối giúp con người hiểu mình, hiểu người và sống hướng thiện hơn mỗi ngày.
Với Nguyệt Trương, giáo dục không dừng lại ở tri thức, mà là hành trình khơi dậy nội lực và tình yêu thương – để mỗi cá nhân không chỉ sống tốt cho mình, mà còn lan tỏa giá trị tích cực đến gia đình, cộng đồng và xã hội. Cô tin rằng, khi con người thấu hiểu bản thân, họ sẽ biết cách yêu thương đúng nghĩa, biết cách hành động tử tế, và biết cách mang lại điều tốt đẹp cho thế giới xung quanh.
Sự lan tỏa mạnh mẽ trên không gian mạng và trong cộng đồng
Trên không gian mạng, các chương trình, lớp học và hoạt động của Trainer Nguyệt Trương đã và đang nhận được sự quan tâm, chia sẻ rộng rãi từ hàng nghìn học viên. Không chỉ là những bài học về con số, mà còn là những câu chuyện đời thực, những giọt nước mắt, nụ cười và sự chuyển hóa.

Mỗi học viên sau khi trải qua hành trình cùng cô đều trở thành một “hạt giống yêu thương”, tiếp tục gieo mầm tích cực đến người khác. Chính vì thế, hệ thống của Nguyệt Trương không chỉ là một tổ chức đào tạo, mà là một cộng đồng nhân văn sống động – nơi mỗi người cùng nhau học cách thấu hiểu, dũng cảm và sống thật.
Ngày 2/11/2025 khép lại, nhưng dư âm của Camp “Đá Cuội Hay Kim Cương” vẫn lan tỏa. Với những người tham dự, đó không chỉ là một chương trình, mà là một bước ngoặt trong hành trình trở về chính mình. Nơi đó, họ học được rằng: biết ơn – thấu hiểu – dũng cảm – sống thật không chỉ là giá trị của chương trình, mà là nền tảng của một cuộc đời hạnh phúc.
Hành trình ấy cũng là lời khẳng định cho triết lý giáo dục mà Trainer Nguyệt Trương luôn theo đuổi – giáo dục không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà là đánh thức nhân tính, khơi dậy lòng nhân ái và hướng con người đến sống thiện – sống có ích.
Kết nối yêu thương – Nuôi dưỡng giá trị sống
Từ những hoạt động nhỏ như Camp 2025, đến những chương trình huấn luyện quy mô lớn, Nguyệt Trương và đội ngũ của cô vẫn đang âm thầm gieo mầm yêu thương, kiến tạo cộng đồng sống tích cực. Mỗi khóa học, mỗi buổi chia sẻ là một lần cô cùng học viên chạm vào trái tim nhau, lan tỏa năng lượng của sự tử tế, giúp mỗi người tìm thấy “ngôi nhà bình yên” trong chính tâm hồn mình.

Khi được hỏi về hành trình ấy, Trainer Nguyệt Trương từng chia sẻ:
“Tôi chỉ mong mỗi người sau khi rời khỏi lớp học của mình đều có thể sống thật hơn một chút, yêu thương nhiều hơn một chút, và lan tỏa điều tốt đẹp nhiều hơn một chút. Khi đó, xã hội tự khắc sẽ trở nên tốt đẹp hơn.”
Camp “Đá Cuội Hay Kim Cương 2025” là một dấu ấn nhỏ nhưng đầy ý nghĩa trong chuỗi hành trình lan tỏa của Trainer Nguyệt Trương – người phụ nữ đã chọn con đường giáo dục nhân văn để thức tỉnh nội lực và lòng yêu thương trong mỗi con người.
Giữa nhịp sống hiện đại đầy biến động, công việc mà cô và đội ngũ đang thực hiện không chỉ mang giá trị đào tạo, mà còn là một lời nhắc nhở sâu sắc: Sống thiện là sống thật với chính mình, sống có nội lực là dám đối diện và chuyển hóa, và sống có ích là lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho đời.
Chính từ những hành trình như thế, ánh sáng nhân văn mà Nguyệt Trương thắp lên vẫn đang lan tỏa – nhẹ nhàng, sâu lắng, nhưng mạnh mẽ vô cùng.
- Tin liên quan
- • MC xinh như hoa hậu, học 2 trường ở Mỹ và nói tiếng Anh như gió trên VTV là ai?
- • Hoa hậu Phan Hoàng Thu: Kiến thức là chiếc “vòng nguyệt quế” của phụ nữ hiện đại
- • Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2025: Nhiều người đẹp đăng quang
- • Hoa hậu Đông Nam Á 2014 Phan Hoàng Thu cùng mẹ và con trai lan tỏa tình yêu đồ chơi dân gian

























