Tàu du lịch bốc cháy, 23 người thiệt mạng
Ít nhất 23 người thiệt mạng và 32 người khác bị bỏng khi chiếc tàu du lịch Zahro Express bỗng dưng bốc cháy khi vừa rời cảng Muara Angke, Indonesia.
Theo đó, sáng 1/1/2017, chiếc tàu Zahro Express chở 248 hành khách sau khi rời cảng Muara Angke và di chuyển về phía bắc của thành phố Jakarta thì bốc cháy. Vụ hỏa hoạn đã khiến 23 người đã thiệt mạng và hàng tá người khác bị bỏng.
Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu vụ cháy có thể từ đoản mạch máy phát điện.
23 người thiệt mạng sau khi ngọn lửa bùng lên trên con tàu chở gần 250 hành khách
"Khói dày đặc đột ngột bốc lên, bao trùm lấy cabin. Chỉ trong tích tắc, ngọn lửa bùng lên từ kho để nhiên liệu. Nhiều hành khách đã hoảng sợ và chạy lên boong mặc áo phao và nhảy xuống nước thoát thân", Ardi, nạn nhân sống sót sau vụ hoả hoạn đang được điều trị tại 1 bệnh viện ở Jakarta cho hay.
Chiếc thuyền sau đó đã được kéo trở lại cảng. Mọi người cảm thấy rùng mình khi thấy thi thể các nạn nhân cháy đen thui.
Chiếc tàu cháy trơ khung
Hành khách sống sót Aldi Munaldi bế theo cậu con trai của 1 tuổi bàng hoàng kể lại: "Khi đó, mọi người hét lên 'nhảy, nhảy'. Chúng tôi muốn có 1 kỳ nghỉ ý nghĩa và nó thật sự khiến chúng tôi nhớ mãi. Chúng tôi đã lênh đênh trên biển gần 20 phút".
Theo Hendra Sudirman, lãnh đạo đơn vị tìm kiếm cứu hộ, tàu này chỉ có tải trọng chở 100 người nhưng lúc xảy ra tai nạn trên đã có 248 người trên tàu. Lực lượng cứu hộ đã cứu được hơn 200 người, 32 người đang được điều trị tại các bệnh viện ở Jakarta.
Các nạn nhân bị thương được đưa đến bệnh viện gần nhất
Được biết, tai nạn thường xuyên xảy ra ở Indonesia, do là đất nước có khoảng 17.000 hòn đảo với khoảng 256 triệu dân, tàu và phà là phương tiện giao thông phổ biến nhất tại Indonesia vì tiện lợi và chi phí thấp. Tuy nhiên, do chưa có quy định chặt chẽ, các tàu thường chở quá tải, được trang bị ít áo phao và tiềm ẩn nguy hiểm.
Kim Thanh (Theo Reuters)