Tiền Giang: Gần 200 con nghiện trốn trại
Sau khi tấn công cán bộ bị thương, gần 200 học viên cai nghiện hò hét phá cửa trung tâm rồi tràn ra Quốc lộ 1 kéo đi nghênh ngang.
Sáng 11/8, khoảng 10 học viên cai nghiện ma túy tại Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động - Xã hội Tiền Giang (Châu Thành) xảy ra cự cãi với cán bộ. Nhóm này dùng dao, gạch tấn công khiến một cán bộ gãy răng, sau đó hò hét kích động những người còn lại phá cửa trốn ra ngoài.
Gần 200 học viên cai nghiện ma túy bắt buộc đã trốn trại cầm theo hung khí đi thẳng ra quốc lộ 1.
->Hành trình 'đẹp như thơ' trên đoàn tàu đường sắt trên cao Cát Linh tới Yên Nghĩa
Tới 12h00 trưa, gần 200 học viên cai nghiện ma túy bắt buộc đã trốn trại cầm theo hung khí đi thẳng ra quốc lộ 1. Những tên này cầm gậy gộc đi nghênh ngang, cởi áo vứt dọc đường và la hét khiến nhiều người dân hoảng sợ, xe cộ bị ùn tắc kéo dài. Số học viên này sau khi ra ngoài đã lấy gạch đá, cây... làm hung khí đi theo các các con đường mòn rồi ra Quốc lộ 1, ngược về hướng Trung Lương. Nhiều nhóm sau đó chia nhỏ đi vào các con đường nhỏ, lấy xe đạp của người dân bỏ chạy.
Ngay lập tức, hơn 100 cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Tiền Giang và Công an huyện Châu Thành phải phong tỏa tạm thời Quốc lộ 1 qua địa bàn huyện này, nổ súng khống chế bắt hàng chục học viên trốn trại. Nhiều cảnh sát giao thông, cơ động được điều đến chốt chặn trên quốc lộ và những tuyến đường lân cận, đồng thời lãnh đạo trung tâm dùng loa vận động nhóm học viên.
Trao đổi với VnExpress, ông Phạm Minh Trí, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tiền Giang cho biết, đến gần 14h, khoảng 150 học viên đã được đưa trở lại trại. "Lực lượng chức năng tiếp tục vận động những người còn lại", ông Trí nói.
Trung tâm cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang nằm trên đường tỉnh lộ, cách Quốc lộ A khoảng 2 km. Nơi này đang quản lý, điều trị bệnh, dạy nghề cho hơn 650 học viên.
Xem thêm: Clip bên trong con tàu chạy đường sắt trên cao Cát Linh - Yên Nghĩa