Thứ hai, 12/05/2025 06:34     |   Tiêu dùng     |   Nhịp sống miền Tây     |   Phụ nữ Sức khoẻ
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ hai, 09/11/2015 13:19

Thua bạc, người đàn ông 48 tuổi truy sát bạn gái cướp tài sản

Ngày 9/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa tạm giữ hình sự đối với Bùi Văn Khôi, (48 tuổi), trú ở thôn Dọc Dành, xã Ngọc Trạo, Thạch Thành, Thanh Hóa để điều tra hành vi giết người, cướp tài sản.

Nạn nhân trong vụ án là bà Quách Thị Hạ (47 tuổi, ngụ xã Ngọc Trạo, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa), giáo viên của một trường mầm non trên địa bàn huyện Thạch Thành vốn là bạn học cùng phổ thông với Khôi.

Theo thông tin ban đầu, đối tượng Bùi Văn Khôi vốn không có nghề nghiệp ổn định lại đam mêm cờ bạc. Khoảng nửa tháng nay, Khôi bỏ nhà về thị xã Bỉm Sơn đánh bạc. Đến ngày 6/11, hắn thua hết tiền nên đã nghĩ ra cách lừa bạn gái đến để sát hại, cướp tài sản. Chính vì vậy, Khôi nhắn tin, gọi điện cho chị Hạ ra Bỉm Sơn gặp nhau.

thua-bac-nguoi-dan-ong-48-tuỏi-truy-sat-ban-gai-cuop-tai-san-giadinhonline.vn 1

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Chiều tối 6/11, chị Hạ đi xe máy từ Thạch Thành ra Bỉm Sơn để gặp Khôi. Đến 22h, chị Hạ đến Bỉm Sơn, hai người rủ nhau vào khu vườn mía ở phường Bắc Sơn nói chuyện.

Lợi dụng lúc chị Hạ không để ý, Khôi đã lấy một viên đá gần đó đập nhiều nhát vào đầu chị H.. Bị đánh bất ngờ, chị H. choáng váng và ngất xỉu. Khi thấy bạn gái không cử động nữa, tưởng chị Hạ đã chết, Khôi liền lấy xe máy, ví tiền cùng giấy tờ xe, giấy tờ tùy thân và 2 chiếc điện thoại của nạn nhân đi cầm cố.

Sau khi cầm cố chiếc xe máy được 14 triệu đồng, Khôi quay lại thị xã Bỉm Sơn tiếp tục đánh bạc. Đến trưa 7/11, Khôi lại thua toàn bộ số tiền trên nên đã gọi điện cho một người bạn gái khác đến đón đưa về một nhà nghỉ ở huyện Hà Trung tâm sự.

Về phía chị H, mặc dù bị thương rất nặng, mất nhiều máu nhưng may mắn tỉnh lại, cố gắng bò ra ngoài kêu cứu.

Nhận được tin, Công an thị xã Bỉm Sơn đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự điều tra, làm rõ. Đến chiều tối 7/11, lực lượng chức năng đã bắt được Khôi khi hắn đang trốn tại một nhà nghỉ ở huyện Hà Trung.

Tại cơ quan công an, đối tượng Khôi đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Đức Thiện

Tags:
Không phải bồn cầu hay thớt, đây mới là thứ bẩn nhất trong nhà
Cứu thành công bé trai 5 tuổi tự thắt dây dải rút quần vào cổ
Phát hiện giun rồng dưới da cổ người đàn ông thường xuyên ăn gỏi cá
Lừa đảo hàng trăm tỷ đồng từ trò cá cược 'cắt đá tìm ngọc'
Tên gọi các xã mới tại Nghệ An thế nào, trụ sở đặt ở đâu?
Giải Vàng iF Design Award 2025: Khi trái tim Việt vượt biên giới ngôn ngữ
Dư hơn 3.500 người, dự kiến xã mới tại Nghệ An có 60 cán bộ, công chức
4 thiết bị gia dụng phải rút điện ngay khi ra khỏi nhà
Vì sao nhiều người nhanh chóng quay lại làm việc sau nghỉ hưu?
Cụ bà 96 tuổi ở Nghệ An bị rắn hổ mang dài 1,5 mét tấn công
Tỷ phú Warren Buffett nghỉ hưu ở tuổi 94, giữ thói quen đồ ăn nhanh và uống 5 lon coca mỗi ngày
Sự thật về lòng se điếu dài 40m gây tranh cãi trên mạng xã hội
Nữ dược sĩ 103 tuổi làm việc thoăn thoắt, leo 3 tầng nhà mỗi ngày
Tự đốt nhà 2 lần trong 1 đêm để được... ngắm lính cứu hỏa
Phường nào đông dân nhất cả nước sau sáp nhập?
Tai nạn giao thông giảm mạnh dịp nghỉ lễ 30/4-1/5
Sau nghỉ lễ 30/4 và 1/5, người lao động còn kỳ nghỉ dài 4 ngày
Bỏ việc đi lục thùng rác, cô gái tiết kiệm gần 1,3 tỷ đồng trong 2 năm
Điều bất ngờ về chiếc chăn được phát miễn phí trên máy bay
Nam sinh vô lễ với cựu chiến binh viết tâm thư xin lỗi: Cộng đồng mạng nói gì?
Xem thêm