Thứ ba, 30/09/2025 23:54     |   Tiêu dùng     |   Nhịp sống miền Tây     |   Phụ nữ Sức khoẻ
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ ba, 12/11/2024 06:00

Thị trấn 2.000 dân, 52 năm mới có một em bé chào đời

Việc một cặp vợ chồng sinh con trở thành sự kiện quan trọng của thị trấn Kaneyama (tỉnh Fukushima, Nhật Bản) bởi địa phương này không có trẻ em trong suốt 52 năm trước đó.

Thị trấn miền núi Kaneyama ở tỉnh Fukushima, Nhật Bản chỉ có chưa đến 2.000 cư dân. Trong đó, làng Tarabu của Kaneyama lại là một cộng đồng đặc biệt nhỏ, chỉ có 12 hộ gia đình có người ở.

Thế nên, việc hai cư dân Tarabu là Dai và Emiko Aonuma chào đón bé gái đến với thế giới là một chuyện quan trọng với ngôi làng này, bởi vì cô bé không chỉ là đứa con đầu lòng của cặp đôi mà còn là đứa trẻ đầu tiên được sinh ra ở Tarabu sau hơn nửa thế kỷ. Ca sinh gần nhất được ghi nhận ở Tarabu đã cách đây 52 năm.

Việc vợ chồng Dai sinh con đã trở thành sự kiện quan trọng của thị trấn Kaneyama

Cả Dai và Emi đều không phải là người bản xứ ở khu vực này. Dai lớn lên ở tỉnh Yamanashi, còn Emi ở tỉnh Kanagawa.

Năm 2020, Dai du lịch khắp Nhật Bản trên chiếc xe di động và dừng chân ở Tarabu do thích những suối nước nóng nơi đây. Họ gặp nhau khi Emi đến thị trấn Showa gần đó để học về phương pháp dệt sậy làm vải truyền thông.

Cặp đôi kết hôn vào mùa hè năm 2023 và con gái họ chào đời vào tháng 11 năm đó thông qua phương pháp sinh nở tại nhà ở Tarabu, với sự hỗ trợ của một nữ hộ sinh.

Họ quyết định đặt tên con gái là Tara, theo tên Tarabu. Bé gái nhận được nhiều tình yêu thương từ dân làng.

Một năm sau khi chào đời, Tara vui vẻ và khỏe mạnh, được kiểm tra sức khỏe tại trung tâm phúc lợi của thị trấn, cho đến nay chủ yếu được sử dụng để điều trị cho người cao tuổi ở Kaneyama (hơn 60% dân số của thị trấn trên 65 tuổi).

Những "bà ngoại" địa phương, chẳng hạn như bà Isako 90 tuổi, giúp Dai và Emiko thích nghi với cả lối sống địa phương và việc làm cha mẹ, dạy họ các công thức nấu ăn cùng các nông sản có sẵn tại địa phương.

Hai vợ chồng còn học cách sử dụng một loại vải quấn cơ thể truyền thống gọi là sarashi để địu Tara bé nhỏ vào lưng khi cần dùng cả hai tay cho các công việc khác ngoài việc bế cô con gái đáng yêu của mình.

Một người phụ nữ khác mới chuyển đến làng cũng đã trở thành thợ làm tóc riêng của Tara, cắt tóc cho bé khi cần thiết, vì không có tiệm làm tóc dành cho trẻ em nào trong khu vực.

Tương tự bé Nozomi, học sinh lớp một duy nhất ở trường tiểu học tỉnh Ehime, Tara có thể sẽ có một tuổi thơ rất độc đáo. Cha mẹ cô bé cũng hy vọng tuổi thơ của con gái sẽ tràn ngập sự kết nối ấm áp với cộng đồng,

Câu chuyện về những ngôi làng trong hàng chục năm mới có một đứa trẻ được sinh ra không hề hiếm tại xứ sở hoa anh đào. Ngôi làng Ichinono cách TP Osaka 60km cũng được biết đến là ngôi làng chỉ có một đứa trẻ.

Làng Ichinono chỉ có một đứa trẻ duy nhất trong suốt nhiều năm

Trong suốt 2 thập kỷ, ngôi làng này không ghi nhận thêm ca sinh mới. Trước đây, người làng Ichinono chủ yếu làm nông, thu hoạch lúa và sản xuất rượu sake. Hầu hết các gia đình trong làng đều có con. Tuy nhiên, các phụ huynh đã lo sợ rằng nếu để con quanh quẩn trong ngôi làng hẻo lánh, chúng sẽ không thể lấy chồng (vợ). Do đó, thế hệ trẻ được khuyến khích học đại học ở thành phố.

Làng toàn người già nên quanh năm im ắng. Sự im ắng nặng nề đến mức người dân Ichinono phải may những con ma nơ canh nhồi bông, đặt ở đu quay, xe chở củi để đỡ cảm giác hiu quạnh.

Cho đến năm 2021, một cặp vợ chồng chuyển từ Osaka đến Ichinono khiến cục diện thay đổi. Cặp đôi sinh con vào năm 2022. Cậu bé tên Kuranosuke Kato hiện là cư dân nhỏ tuổi nhất nên được yêu mến bởi người dân trong làng.

Phương Anh (Theo Japan Today)  
Lãnh đạo EVNNPT cùng nhiều cán bộ công nhân viên EVNNPT trắng đêm trực ứng phó với bão số 10 (BUALOI)
Các đơn vị truyền tải điện phía Bắc chủ động ứng phó với bão số 9
Chơi guitar trong lúc mổ u não ác tính
Không còn tiền phẫu thuật tim, người đàn ông nghèo xin bác sĩ về nhà chờ chết
EVNNPT yêu cầu các đơn vị triển khai ứng phó với bão số 9 và hoàn lưu bão
Chàng trai bán thận mua iPhone 14 năm trước giờ ra sao?
Đóng điện thành công Trạm biến áp 500kV Tây Hà Nội - tăng cường đảm bảo điện cho Thủ đô Hà Nội
EVNNPT đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định hơn 171,5 tỷ kWh điện trong 8 tháng năm 2025
EVNNPT triển khai phong trào thi đua “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” và phong trào “Bình dân học vụ số”
Đảng bộ EVNNPT tham gia Hội nghị toàn quốc tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo
Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển ngành điện lực Việt
Tỷ phú độc thân bất ngờ để Neymar thừa kế 1 tỷ USD
Tổng giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú kiểm tra tiến độ Dự án Trạm biến áp 220kV Chân Mây và đường dây đấu nối
“Lính truyền tải' canh nguồn sáng để Đại lễ Quốc khánh được trọn vẹn
Chủ tịch HĐTV EVNNPT kiểm tra tiến độ Dự án đường dây 500kV Hải Phòng – Thái Bình
Hệ thống truyền tải điện quốc gia được đảm bảo an toàn sau bão số 5
Bão số 5 càn quét, làng đào phai Xuân Sơn – Cổ Đạm thiệt hại nặng nề
2 đoàn công tác của EVNNPT đang trực tiếp chỉ huy tại vùng tâm bão số 5
Các đơn vị thuộc EVNNPT chủ động ứng phó bão số 5, đảm bảo vận hành an toàn lưới điện truyền tải
Tập trung nguồn lực để sớm hoàn thành Dự án Trạm biến áp 220kV Vũng Áng và đấu nối
Xem thêm