Thứ năm, 16/07/2026 12:38     |   Tiêu dùng     |   Nhịp sống miền Tây     |   Phụ nữ Sức khoẻ
|
Hà nội 21*C/61%
Chủ nhật, 12/07/2015 15:35

Thảm sát Bình Phước: Cái ác ở ngay bên cạnh chúng ta

Không ai ngờ Nguyễn Hải Dương, một kẻ được coi là hiền lành, không nghiện ngập, ăn chơi đua đòi lại ra tay thảm sát 6 người ở Bình Phước.

Trong cuộc họp báo chiều ngày 11/6, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C45) khẳng định cả Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến là bạn thân của nhau, đều chưa có tiền án, tiền sự, đều không nghiện ma túy, không phải là ăn chơi đua đòi mà thậm chí còn được gọi là hiền lành.

Cả hai đều đã học hết lớp 12, trước khi gây án chỉ uống chút ít rượu và ở tuổi 24 thì không phải là trẻ.

“Khi thực hiện hành vi sát hại các nạn nhân, Dương và Tiến đều bình thường, không bị kích động”, thiếu tướng Tiến cho biết.

tham-sat-binh-phuoc-cai-ac-o-ngay-ben-canh-chung-ta-giadinhonline.vn 1

Nguyễn Hải Dương giết 6 người với mục đích trả thù, hận tình

Ngay cả bố mẹ Dương cũng không thể ngờ tại sao con trai mình lại gây ra tội ác khủng khiếp như vậy. Ông Nguyễn Hải, cha của Dương cho biết con trai ông không nhậu, đam mê cờ bạc hay tụ tập bạn bè ăn chơi đàm đúm như mấy đứa trẻ ở quê. Ngoài giờ làm, Dương chỉ cà phê tán gẫu với anh em làm chung ở trước cổng xưởng gỗ.

"Lương nó mỗi ngày cũng gần 200.000 đồng. Tôi tằn tiện, thỉnh thoảng cho nó thêm vài ba trăm, tính ra cũng dư giả chi tiêu. Tuy không giàu sang nhưng tôi không để con thiếu thốn", ông Hải nói về đứa con trai duy nhất.

Còn mẹ của Nguyễn Hải Dương cũng ngỡ ngàng như bị... trời trồng. Dù gia thế giàu có nhưng Lê Thị Ánh Linh rất gần gũi, bình dị.

Mẹ Dương kể: "Hằng tuần nó đều gọi điện hỏi thăm tui và con gái tui, thường đến thăm chồng tui, rủ tụi tui lên thăm gia đình nó. Mẹ của Linh cũng vậy. Tui nghĩ người ta giàu sang nên ngại, chưa dám”.

Bà T. còn cho hay cách nay hơn chục ngày Linh gọi điện thoại hỏi thăm bà, nói mấy tháng qua do quá bận đi thực tập chuẩn bị tốt nghiệp nên chưa thể về thăm được.

Linh mong bà lên thăm gia đình mình. “Nó trò chuyện với tui bình thường, rất tình cảm, không hề có dấu hiệu gì giữa hai đứa nó chia tay nhau cả”.

Trong khi đó, theo ông Nguyễn Dinh, ông ngoại của nạn nhân Lê Thị Ánh Linh, gia đình ông đối xử với Dương như con cháu. Khi Dương quen Linh, gia đình còn cho Dương đi Hàn Quốc du lịch.

Nhiều người tự hỏi không biết khi Nguyễn Hải Dương ra tay tàn độc, đối tượng đang nhân danh cái gì? Vì tình yêu hay bị đối xử tệ?

Thế nhưng theo lời kể của những người thân, rõ ràng, không gì có thể biện minh cho tội ác mà đối tượng này đã gây ra.

Nhận xét về vụ án này, Thiếu tướng Nguyễn Huy Mạ, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hồ sơ nghiệp vụ (C53), cho biết, sau khi vụ án xảy ra có rất nhiều vấn đề được bàn luận trong xã hội nhưng quan trọng là xã hội có yên hay không trước hết trong mỗi gia đình phải yên.

“Dư luận có lúc cho rằng tội phạm ở nước ngoài vào gây án, nhưng sự thật là tội phạm ở ngay bên cạnh mình, trong nhà mình mà cái này trong quá trình thực hiện các công tác phòng ngừa phải chú ý. Quan trọng là công an làm phòng ngừa rồi nhưng phải chuyển biến đến từng gia đình.

Vì vậy, trước hết công tác giáo dục, quản lý con cái vô cùng quan trọng, gia đình có tốt thì xã hội mới tốt và sẽ không xảy ra những vụ án như thế này", ông nói.

Tags:
Xem thêm