Thứ năm, 16/05/2024 00:45
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ năm, 26/01/2023 07:00

Tết Việt trên “đất khách” của người con xa quê hương

Tết đến Xuân về là dịp để tất cả mọi gia đình sum họp, đoàn tụ sau một năm dài nhưng nhiều người xa xứ không thể về quê hương đón Xuân.

Tết Quý Mão năm nay là năm thứ 5 vợ chồng anh Trần Đình Huỳnh và Vũ Thị Thủy (quê ở thôn Dương Tiền, xã Trấn Dương, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) hiện công tác ở tỉnh Aichi, Nhật Bản đón Tết nơi xứ người.

anh 1

Anh Huỳnh (bên phải) cùng với các gia đình sinh sống ở Aichi, Nhật Bản gói bánh chưng đón Xuân ở bên đất khách

Cho dù hai vợ chồng chị Thủy sinh sống làm việc ở Nhật Bản được 5 năm đã khá quen với cuộc sống nơi đây nhưng khi đến dịp Tết họ vẫn thấy nhớ Tết quê, nhớ mùi vị của quê nhà.

Chị Thủy chia sẻ: “Hiện tại chồng tôi làm việc tại Công ty Mitsubishi Nhật Bản lịch làm việc dày đặc nên không có thời gian xin nghỉ phép để về nước đón Tết cổ truyền cùng người thân. Thêm vào đó con gái mới được hơn một tuổi việc đi lại, di chuyển cũng khó khăn mặc dù là người thân và bố mẹ ở nhà rất mong về sum họp đón Tết. Cùng với đó tình hình dịch bệnh Covid -19 vẫn còn phức tạp nên hai vợ chồng quyết định không về Việt Nam mà ở lại nước bạn đón Xuân”.

Chị Thủy cũng cho hay, dù 5 cái Tết xa quê hương nhưng những ngày cận kề của cuối năm cũng là lúc hai vợ chồng chị càng nhớ mùi vị quê nhà, nhớ không khí nhộn nhịp cuối năm từ việc trang hoàng nhà cửa cho tới sự tất bật mua sắm của mọi người ở các phiên chợ quê ngày cuối năm, nhà nhà gói bánh chưng chuẩn bị đón Xuân ở quê nhà Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng.

anh 2

Mâm cơm tất niên được mọi người chuẩn bị đầy đủ như ở quê hương

“Những ngày cận Tết mọi người ở nhà gọi sang hỏi thăm hai vợ chồng bên này đã chuẩn bị những gì để chuẩn bị đón Tết, càng làm mình thêm nhớ quê hương nhớ cái Tết đầm ấm của gia đình. Thời điểm giao thừa ở nhà bố mẹ gọi sang chúc Tết lại càng thêm nhớ nhà thêm. Bao nhiêu năm xa quê nhưng hai vợ chồng vẫn mong ngóng ngày về Việt Nam để đón Tết”, chị Thủy nói.

Mặc dù không về Việt Nam đón Tết cùng gia đình nhưng vợ chồng Thủy vẫn cùng một số gia đình Việt cũng sinh sống và làm việc tại tỉnh Aichi, Nhật Bản tổ chức, duy trì phong tục đón Xuân như ở quê nhà. Mọi người cũng chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để đón Xuân và quây quần bên mâm cỗ ngày Tết ở xứ người.

anh 4

Chị Thủy (bên trái thứ hai) cùng chồng (bên trái thứ ba) cùng với các gia đình hiện công tác ở bên Nhật Bản quây quần bên bữa cơm ngày Tết

Chị Thủy chia sẻ thêm: “Vẫn như thông lệ mọi năm, cứ đến ngày cận Tết tính theo lịch âm ở Việt Nam là mấy nhà người Việt mình lại góp tiền đi mua sắm mọi thứ từ gạo nếp, lá dong, đỗ, thịt lợn để về gói bánh chưng. Gói bánh xong mọi người lại quây quần bên nồi bánh chưng bốc hơi nghi ngút cùng mùi thơm đặc trưng càng làm mọi người nhớ về quê nhà. Sau đó mọi người lại tất bật làm mâm cỗ đợi thời khắc giao thừa cùng nhau đón giao thừa.

Nhật Bản cũng có các cửa hàng, quán ăn bán thực phẩm cho người Việt với đầy đủ bánh chưng, giò lụa, chả quế…mâm cỗ tết cổ truyền của Việt Nam có gì thì bên Nhật Bản cũng có thể mua được nhưng có điều là nỗi nhớ quê hương không thể nói thành lời”.

Xa quê nhưng gia đình chị Thúy và bao gia đình Việt xa xứ trong tim mọi người luôn hướng về những ngày Tết ở Việt Nam như hướng về nguồn cội, văn hóa truyền thống của dân tộc.

anh 5

Đầu Xuân gia đình chị Thủy du Xuân tới những địa điểm ở Nhật Bản

“Xa xứ mà đúng vào dịp cuối năm, ai cũng thèm được trở lại cái không khí nhộn nhịp, tất bật chuẩn bị mâm cơm ngày Tất niên, nơi các thành viên trong gia đình mỗi người một việc cùng nhau đi chợ, nấu nướng, bày trí các món ăn để cúng ông bà, tổ tiên. Hai vợ chồng dù công việc bận rộn, con nhỏ nhưng vẫn cố gắng cùng với các gia đình Việt bên này để tổ chức đón Xuân vừa là dịp để giáo dục con cái hướng về cội nguồn”, chị Thủy tâm tư.

Đầu Xuân mới bên “đất khách” dù công việc bận rộn vất vả không có thời gian nhưng gia đình anh chị vẫn làm những việc như ở quê nhà dịp đầu năm mới.

Không chỉ riêng gia đình anh chị sinh sống ở Nhật Bản mà còn bao gia đình hiện sinh sống, công tác và làm việc ở nước ngoài cũng cùng chung một nỗi niềm riêng đó là nỗi nhớ quê hương, nhớ Tết truyền thống của dân tộc. Dù ở nơi đâu, họ luôn nhớ về cội nguồn của dân tộc và luôn tự hào mình là người Việt Nam.

V. Hùng  
Người nghèo mua Lamborghini
Trường quốc tế gần 200 năm tuổi của Anh tại Vinhomes Ocean Park có gì?
Tự ý rủ hàng xóm tiêm mật gấu chữa xương khớp
Ôn thi giữa nắng nóng kỷ lục: Làm gì giúp sĩ tử tươi mát mỗi ngày để ôn bài hiệu quả?
Vì sao lau nhà xong thường ngửi thấy mùi tanh?
Vietcombank dẫn đầu tại ba cuộc thi của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
Làm gì để bản thân luôn tươi mát giữa mùa thi nắng nóng kỷ lục?
Gần 200.000 sản phẩm nước tinh khiết, 620 khối nước ngọt tiếp tục đến tay người dân Bến Tre, Tiền Giang
Sĩ tử hối hả làm mát cơ thể trước nắng nóng mùa cao điểm ôn thi
Hạnh phúc khi còn mẹ
Giúp sĩ tử làm mát cơ thể để tăng tốc ôn thi dưới “chảo lửa” mùa hè
4 sai lầm làm tủ lạnh dễ hỏng khi sử dụng trong mùa hè
Nhiều hoạt động xã hội của SHB tại Điện Biên
T&T Group trao tặng 5 tỷ đồng hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho người nghèo tỉnh Điện Biên
Nữ bác sĩ bệnh viện K gặp tai nạn hi hữu, nguy cơ bị liệt 2 chân
Ngược biên giới gặp anh nông dân hiến tặng 4.000m2 đất xây trường
Cô gái Lào 'hồi sinh' trên giường bệnh viện Bạch Mai
Hình ảnh ấn tượng tại Lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Bật điều hòa trước hay sau khi đóng cửa?
Chuyện rơi nước mắt sau ngôi mộ 2 chị em người Trung Quốc trôi dạt vào biển Hà Tĩnh
Xem thêm