Thứ năm, 16/05/2024 07:04
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ bảy, 20/07/2019 07:00

Tâm sự của người phụ nữ có chồng ngoại tình: Chấp nhận tha thứ để giữ gìn mái ấm gia đình

Đàn ông ngoại tình không biết rằng sau lưng họ là gia đình, là vợ con, là những người chịu tổn thương khôn cùng từ ham muốn nhất thời đó.

vo chong

Có những nỗi đau phụ nữ phải giấu kín vì gia đình (Ảnh minh họa)

Trong một lần gặp gỡ với mấy người bạn cũ, Thu T. buồn rầu tâm sự với tôi về câu chuyện của vợ chồng và cho biết chồng cô ấy có bồ.

"Mấy ngày nay mình ăn không ngon ngủ không yên nhưng mình không muốn làm to chuyện vì thương con, chúng còn quá bé bỏng. Mà làm to chuyện thì chỉ tổ khiến mình đau đớn hơn mà thôi”, cô bạn buồn rầu cho biết.

Thu T. là cô gái vốn thông minh, xinh đẹp, lại khéo léo nên ra trường đã có công việc ổn định tại Nhà xuất bản ở Hà Nội. Cô ấy lấy chồng làm bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt tại một phòng khám tư nhân. Trên trang facebook cá nhân, cô ấy thường xuyên đăng tải hình ảnh gia đình và chia sẻ với mọi người về niềm hạnh phúc, ai nấy đều ngưỡng mộ và chúc mừng cho gia đình nhỏ của cô ấy. Nên khi nghe cô ấy tâm sự về việc chồng có bồ tôi thật sự bàng hoàng.

Trong nhóm bạn chơi với nhau từ trước đến nay chúng tôi vẫn đánh giá cô ấy là người may mắn và hạnh phúc nhất.

Thu T. kể, lúc yêu và mới cưới chồng cô ấy là người đàn ông chu đáo, rất quan tâm lo lắng cho gia đình. Ngoài thời gian làm ở phòng khám thì anh thường về sớm giúp vợ đón con và chăm con. 2 người có cô con gái xinh xắn, dễ thương – một gia đình yên bình và hạnh phúc.

Trong tiếng thở dài, Thu T. tâm sự: "Mình vẫn luôn tin tưởng rằng chồng mình là người đàn ông tử tế hơn bất kì ai, ở anh ấy mình không thấy những thói xấu như những gã đàn ông khác. Anh ít khi nhậu nhẹt, la cà hàng quán. Đặc biệt mình luôn tin tưởng anh ấy là người chung thuỷ, mình không bao giờ nghĩ mình sẽ lâm vào cảnh ngoại tình, đánh ghen thế này”.

Vậy nhưng, trong một lần vô tình bạn tôi đã biết được chồng có nhân tình khi đọc được những tin nhắn yêu thương nhớ nhung họ dành cho nhau trong điện thoại của chồng.

"Nhìn những dòng tin nhắn yêu thương mà chồng mình dành cho một người phụ nữ khác mình như chết lặng nhưng vẫn im lặng vờ như không có chuyện gì" - Thu T. nhắc lại chuyện cũ, gương mặt vẫn không giấu được nỗi buồn.

Một phụ nữ bình thường rơi vào hoàn cảnh ấy sẽ lu loa, làm um lên với chồng mình. Còn cô bạn tôi chọn im lặng, tôi không biết vì sao cô ấy lại chọn im lặng, tại sao lại phải yếu thế với nhân tình của chồng trong khi cô ấy là vợ hợp pháp, có giấy tờ sở hữu đàng hoàng.

Ra ngoài có lẽ không ai nhận ra Mai L. là người phụ nữ ngoài 30 tuổi, đã có gia đình và có con. Những gã trai khi gặp cô ấy vẫn nghĩ cô ấy chưa chồng và buông lời tán tỉnh theo đuổi trong khi chồng cô thì lại si mê 1 cô nhân tình khác. Thật trớ trêu!

Tôi hỏi về việc tại sao không làm sáng tỏ mọi chuyện cho ra ngô ra khoai thay vì ấm ách một mình mình chịu. Cô ấy chua chát nói rằng vì thương đứa con, nó còn quá bé bỏng nếu phải chứng kiến cảnh bố mẹ to tiếng.

Cô ấy lựa chọn việc không đánh dằn mặt nhân tình của chồng, không cần thuê thám tử thám báo, không khóc lóc van xin, cũng chẳng cần đến thiên la địa võng, giáo gươm tua tủa mà chỉ cần đến thời điểm thích hợp, hai vợ chồng ngồi lại với nhau.

“Anh chọn đi, gia đình hay nhân tình? Chọn 1 thôi và thứ còn lại sẽ phải vĩnh viễn biến mất”. Anh ta hoảng hốt van xin vợ tha thứ, anh ta nói rằng mối quan hệ đó chỉ là vui chơi thôi còn gia đình với anh mới là quan trọng, con cái là điều anh coi trọng nhất...

Đàn ông vốn dĩ tham lam và thích tìm kiếm sự mới lạ, quan niệm về tình yêu và tình dục của họ là 2 vấn đề hoàn toàn khác biệt. Họ cho rằng việc ngoại tình là chuyện chẳng có gì to tát hay quan trọng nếu sau đó họ vẫn trở về và làm tròn bổn phận của một người chồng, người cha tốt. Còn phụ nữ thì bao biện, khoả lấp bằng những lý do như vì giữ mái ấm, vì con cái, vì còn thiết tha yêu...

Cô bạn tôi vì còn yêu chồng và thương con nên chấp nhân tha thứ. Cô ấy nói rằng “chồng mình ngoại tình chỉ vì thèm của lạ, còn trong thâm tâm anh ấy vẫn rất yêu thương vợ con và nghĩ về gia đình. Mình sẽ cho anh ấy cơ hội để sửa sai. Mình tin là sau sóng gió này anh ấy sẽ biết trân trọng gia đình và không mắc sai lầm thêm lần nào nữa."

Tha thứ cho người khác cũng là tha thứ cho chính bản thân mình. Bao dung để mình trưởng thành hơn. Và cô bạn tôi đã lựa chọn tha thứ để giữ lại mái ấm gia đình. Nhưng tha thứ, bao dung đều có những định luật và giới hạn mà nếu đi quá xa giới hạn đó thì mọi chuyện dường như không còn cách cứu vãn.

Chang Kim  
Tôi mất hết bạn bè kể từ khi vợ phát cho 100.000 đồng/ngày
Chồng nói về quê nội vài hôm, tôi gục ngã khi biết chồng đang âu yếm gái lạ bên bãi biển
10 thực phẩm giúp 'phái mạnh' có cuộc yêu như ý muốn
Lén lút đi theo chồng, tôi bật khóc khi phát hiện bí mật của anh
Nhường chồng cho bạn thân, hơn 1 năm sau tôi mới biết sự thật chua chát
Tôi rất muốn ly hôn vì vợ có những biểu hiện này
Khác lạ thú vị về ham muốn tình dục ở nam và nữ
Tình cờ nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi buồn bã mất ăn mất ngủ
Sốc khi phát hiện chồng nhiều lần “ăn vụng” trong suốt 15 năm
Kế hoạch 'đánh ghen' chồng ngoại tình và cái kết khiến tôi từ bỏ ý định
Chồng muốn tôi ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc kẻo về già sẽ cô đơn, bất hạnh
Nam giới nghĩ gì khi phụ nữ chủ động trong 'chuyện ấy'?
Cuộc sống sau ly hôn đang yên ổn bỗng đảo lộn trước lời đề nghị bất ngờ của chồng cũ
Khơi lại sai lầm chồng ngoại tình khác nào 'đòn tra tấn'
Tình cờ chạm mặt chồng cũ, tôi đi từ bất ngờ này sang cú sốc khác
Lợi ích của màn dạo đầu khi bước vào 'cuộc yêu'
Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm
Phụ nữ bỗng nhiên có ham muốn tình dục lớn hơn bình thường cần đặc biệt chú ý
Tôi bỏ anh giám đốc giàu có để yêu chàng nhân viên nghèo
Đang hạnh phúc vì hôn nhân hoàn hảo, tôi giận sôi khi nghe con trai hỏi một câu
Xem thêm