Thứ tư, 01/05/2024 14:55
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ năm, 10/08/2023 06:00

Sống trong giấc mộng cát bụi của riêng mình

Thái độ sống cởi mở và sáng suốt nhất để được bình yên, thuận theo tự nhiên, an nhiên trước những cuộc gặp gỡ và mọi việc thuận theo số phận.

Mười năm sau, nếu bạn đưa chiếc Mercedes- Benz và BMW hiện tại của mình cho con cái, chúng sẽ nói nó quá cũ. Nếu bạn đưa chiếc iPhone 6S hiện tại cho con bạn, chúng sẽ nói bạn đang đùa.

Mười năm sau, bạn nằm trên giường bệnh ôm một chồng sổ tiết kiệm, muốn con bạn ngày nào cũng lau dọn vệ sinh cho bạn khi bạn đi vệ sinh tại chỗ, lũ trẻ sẽ nói thuê bảo mẫu.

Mười năm sau, bạn vẫn giữ được một cơ thể khỏe mạnh, bạn vẫn có thể đi du lịch, đánh hộp và khiêu vũ. Con bạn sẽ nói: “Bố mẹ ơi, bố mẹ quá thông thái, và món quà tốt nhất mà bố mẹ có thể tặng cho con mình chính là sức khỏe của chính mình”.

Trên thực tế, cuộc sống là để làm tốt hai điều: Thứ nhất, giáo dục con cái của bạn tốt để chúng không gây nguy hiểm cho xã hội. Thứ hai, hãy chăm sóc bản thân và đừng kéo con bạn xuống.

Khi con người ta đã yên lặng, nằm xuống và suy nghĩ cho kỹ, cuộc sống thật không dễ dàng, biết rằng mình sẽ chết trong tương lai, nhưng bạn vẫn phải cố gắng để sống.

tran trong cuoc song Giadinhonline (1)

Ảnh minh họa.

Vì sao người ta sống cả đời?

Xã hội phức tạp, lòng người không thể nhìn thấu, khát khao không thể buông bỏ, lên xuống không ngừng, bất lực vô tận, ngày hôm qua khó quên, hôm nay bận rộn vô tận, ngày mai bất ngờ, cuối cùng không biết sẽ biến mất một ngày, đây là cuộc sống.

Vì vậy, dù bận rộn hay mệt mỏi đến đâu, bạn cũng đừng quên yêu bản thân mình và nhớ chăm sóc bản thân thật tốt.

Cuộc sống giống như thời tiết, khó có thể đoán trước được và nó lại thường xảy đến bất ngờ. Bất kể trời nắng hay vô thường, một tâm trạng tốt là tài sản duy nhất không thể bị tước đoạt trong cuộc sống. Chăm sóc tốt cho cuộc sống hàng ngày của bạn và chăm sóc tốt cho cơ thể của bạn vì nó chính là kho báu tốt nhất. Đó là thái độ sống cởi mở và sáng suốt nhất để được bình yên, thuận theo tự nhiên, an nhiên trước những cuộc gặp gỡ và mọi việc thuận theo số phận.

Vài năm nữa thôi, ai rồi cũng sẽ ra đi và rời xa thế giới này và chúng ta sẽ trở thành hư vô. Chúng ta cứ mãi đấu tranh cả đời thì cũng chẳng thể mang theo bất cứ thứ gì sau khi ra đi. Chúng ta cố chấp cả đời, cũng không thể lấy đi chút phù phiếm và tình yêu đó.

Trong cuộc đời này, không phân biệt cao thấp, giàu nghèo, rồi sẽ có một ngày tất cả đều sẽ phải đi đến bước cuối cùng này. Lên thiên đàng, khi ta chợt nhìn lại, đời ta khi sống đã thật uổng phí. Vì vậy, từ bây giờ, chúng ta phải sống thật với trái tim của chính mình và hạnh phúc mỗi ngày. Ba nghìn năm phồn vinh, một cái búng tay, trăm năm sau, chỉ là một nắm cát vàng. Hãy tử tế với mọi người, vì có thể sẽ không có kiếp sau.

Đời người thật ngắn ngủi, có bao nhiêu người nói muốn sống cả đời và bỏ lại quá khứ ở phía sau. Có bao nhiêu người nói muốn làm bạn cả đời, nhưng khi quay đầu lại thì đã thành người xa lạ. Có người rõ ràng nói ngày mai gặp lại, nhưng khi tỉnh lại liền chia cắt.

Vì vậy, khi chúng ta còn sống, chúng ta có chiến hữu, bạn học, bạn bè, đồng nghiệp thì đừng nên bỏ lỡ thời gian trân quý khi còn có thể bên nhau. Hãy yêu nghiêm túc, hãy ôm khi còn có thể ôm, hãy nắm tay và vui vẻ cùng nhau khi còn có thể.

Nhân duyên dù tốt đến đâu cũng không thể chiếu lệ, quan hệ dù sâu đậm đến đâu cũng cần được trân trọng. Không có kẻ ngốc tuyệt đối, chỉ có những người sẵn sàng chơi trò ngu ngốc vì bạn. Những người tha thứ cho bạn không muốn mất bạn. Chỉ có chân thành mới có thể ở bên nhau mãi mãi, chỉ khi nâng niu mới có thể có được mối quan hệ lâu dài.

Khi có lợi, đừng từ chối người khác; khi có lý, đừng từ chối tha thứ; khi có thể, đừng cười nhạo lẫn nhau.

Suy nghĩ nhiều ắt phiền não, theo đuổi nhiều ắt mệt mỏi. Hãy trân trọng những người xung quanh bạn, vì kiếp sau chưa chắc sẽ gặp lại. Hãy cảm nhận niềm vui của cuộc sống, bởi vì cuộc sống này cũng chỉ là phù du. Hãy trải nghiệm cuộc sống mỗi ngày, bởi vì chỉ có kiếp này, mà có thể không có kiếp sau.

Trong thế giới của người lớn, không có đúng hay sai, chỉ có ưu và nhược điểm.

tran trong cuoc song Giadinhonline (2)

Ảnh minh họa.

Có rất ít người hoàn toàn tốt hay xấu, mọi người đều đang chiến đấu để bảo vệ lợi ích của chính họ. Nếu bạn làm tổn hại đến lợi ích của một ai đó thì bạn là người xấu trong mắt họ, và nếu bạn đáp ứng được lợi ích của người ấy thì ngược lại bạn là người tốt trong mắt họ. Ở mức độ trần tục, giá trị là tất cả. Từ đây, bạn sẽ hiểu được nóng và lạnh trên thế giới, gần gũi và xa cách, nịnh hót và nói xấu. Thấy được bản chất thì lòng mình sẽ vô cùng vững vàng.

Một người uống sữa hàng ngày, dù sữa có tốt đến đâu, cơ thể anh ta cũng không bao giờ tốt bằng người công nhân mang sữa đến cho anh ta hàng ngày. Cũng một nguyên tắc, người giao sữa hàng ngày có chăm chỉ đến đâu thì thu nhập cũng không bao giờ bằng khách hàng ngày nào cũng uống sữa tại nhà. Hãy luôn duy trì sự cân bằng, với cách này nó sẽ không mang đến cho bạn mọi thứ tốt nhất, nhưng nó sẽ luôn mang đến cho bạn thứ gì đó để mong muốn. Quá trình mong muốn này được gọi là cuộc sống.

Mèo rất thích ăn cá, nhưng chúng không bao giờ xuống nước được, cá thích ăn giun nhưng không bao giờ chui xuống đất được. Bất cứ điều gì khiến bạn hạnh phúc chắc chắn sẽ khiến bạn đau khổ. Bất cứ điều gì khiến bạn thành công đều phải khiến bạn tê liệt. Hãy sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm trong sự bình thản và thậm chí còn hơn thế nữa khi gặp nguy hiểm.

Cuộc đời là một sân khấu lớn, khán giả cho rằng người trên sân khấu quá nực cười, còn người trên sân khấu lại cho rằng người dưới sân khấu quá đáng thương. Thực ra, mỗi người đứng trên một sân khấu khác nhau, và ai cũng sống trong định kiến của riêng mình. Những gì bạn thích sẽ là đánh giá giá trị của bạn, vị trí của bạn xác định điểm xuất phát của bạn để làm mọi việc; cuộc sống không gì khác hơn là cười nhạo người khác ở đây, và bị người khác cười nhạo. Khi vì lợi ích thì sẽ có sự lợi dụng, công kích và tính toán lẫn nhau. Ai cũng sống trong giấc mộng cát bụi của riêng mình.

Trên đời sẽ luôn có một kiểu người như vậy, có thể vượt qua gia đình, huyết thống và hoàn cảnh, có thể nhìn thấu phàm tục mà không hề tầm thường, đồng thời có thể khiến người khác nhìn vào ngưỡng mộ. Loại người này được gọi là “anh hùng”.

-> Tuổi 50 làm những việc này quả báo sẽ đến trong 10 năm sau đó

T. Linh  
Thiết kế cửa sổ đại kỵ tránh 10 điều làm tiêu tán tài lộc
Tuổi già keo kiệt chi 5 thứ này phúc khí dễ bay mất
Quanh nhà xuất hiện 3 điều báo hiệu may mắn sắp đến
Vì sao ngày càng nhiều bà nội không muốn chăm cháu?
Hối hận sau 5 năm bán nhà ở quê chuyển về sống gần con trai
Vì sao nói 'phần mộ sụp con cháu ít, trên mộ không có cỏ tài sản cạn kiệt'?
3 tài sản cha mẹ dễ gây bất hòa con cái
Làm gì để sống một mình không cô độc?
Chăm cháu khi về già có 4 điều cấm kỵ không nên nói
Cùng làm một việc, ở một nơi nhưng kẻ giàu, người nghèo
Không có gỗ không đỡ được nhà, không xóm giềng không thể sống tốt
Lời 'dặn dò' con gái trong đám cưới gây sốt MXH, chuyên gia khuyên 'không nên': Vì sao?
Tuổi 70 vợ chồng thỏa thuận 4 điều để an tâm dưỡng già
Con cái trưởng thành thường trốn tránh cha mẹ
34 năm gia đình hạnh phúc nhờ sẻ chia việc nhà
Nữ sinh lớp 8 tự làm hại bản thân do nguyên nhân thường thấy trong các gia đình
3 kiểu gia đình không thay đổi sớm muộn cũng bị đào thải
Phụ nữ hiện đại phải cân bằng gia đình và công việc
Lạnh lùng với người nhà, thân thiện với người ngoài có phải bất hiếu?
Lời chúc 8/3 ý nghĩa dành cho sếp nữ, đồng nghiệp và bạn bè
Xem thêm