Thứ ba, 14/06/2016 10:37
Rò rỉ khí độc amoniac ở hãng nước đá, nhiều người chạy tán loạn
Ngửi thấy mùi khí độc amoniac rò rỉ ra môi trường, người phát hiện đã truy hô cho mọi người cùng biết để tìm cách thoát thân.
Sáng 14/6, nguồn tin từ UBND phường 4, TP Cà Mau (Cà Mau) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ rò rỉ khí độc amoniac tại nhà máy nước đá Thịnh Lợi (thuộc khu dân cư khóm 3, phường 4, TP Cà mau) khiến nhiều người tán loạn chạy thoát thân, trong đó có không ít người bị nôn ói vì hít phải khí độc…
Vụ việc xảy ra vào chiều 13/6, thông tin từ người dân địa phương cho biết, vào khoảng thời điểm xảy ra vụ việc, hệ thống khí amoniac tại hãng nước đá Thịnh Lợi bất ngờ bị xì, khí độc phát tán dữ dội ra môi trường.
Lúc khí độc vừa rò rỉ, có một vài người ngửi thấy mùi nên truy hô cho mọi người cùng biết để chạy thoát thân. Tuy nhiên, vẫn có một số người hít phải khí độc dẫn đến nôn ói nhưng được đưa đến cơ sở y tế kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng.
Khí độc bay ra khắp nơi trong khu dân cư khiến một số người bị nôn ói vì hít phải.
Người dân địa phương cho biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra chỉ vài phút, lực lượng làm nhiệm vụ đã có mặt cùng nhiều xe chuyên dụng đến hiện trường đeo mặt nạ chống độc và bình ôxy tiếp cận, khóa các van bị rò rỉ khí mới cơ bản khắc phục được sự cố.
Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.
Trước đó, vào ngày 19/6/2015, tại hãng nước đá Thanh Lâm (địa chỉ xã Hòa Tân, TP Cà Mau), do ông Huỳnh Thanh Lâm (ngụ phường Tân Xuyên, TP. Cà Mau) làm chủ cũng từng xảy ra rò rỉ khí amoniac khiến nam công nhân tên anh Trần Quốc Toản (27 tuổi, ngụ xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi, Cà Mau) tử vong.
Thông tin từ cơ quan chức năng, vào vào thời điểm xảy ra vụ việc, bà Nguyễn Thị Thanh (vợ ông Lâm), thấy hệ thống khí gas bị rò rỉ nên nói với anh Toản vào khóa các van cung cấp khí từ bình sang hệ thống đông lạnh. Tuy nhiên, anh Toản đã bị ngạt khí gas tử vong.
Nhiều người chứng kiến vụ việc cho biết, lúc đó khí gas bị rò rỉ rất nhiều khiến cây cỏ xung quanh hãng nước đá bị chết khô, người dân lân cận phải li tán đi khỏi nhà vì sợ bị ngạt… Mãi gần 2 giờ sau, vụ việc mới được khống chế hoàn toàn và đến tối, người dân xung quanh mới dám trở về nhà ở.
Theo Nguyễn Linh/ Người đưa tin
- Tin liên quan
Tin đọc nhiều
Tin mới