Thứ sáu, 01/08/2025 05:49     |   Tiêu dùng     |   Nhịp sống miền Tây     |   Phụ nữ Sức khoẻ
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ hai, 24/01/2022 09:39

Ra mắt bộ phim “Lộc Xuân"

Tiếp nối sự thành công của phim tết “Phim và Đời” sản xuất năm 2019, phim “Tết Toang” sản xuất năm 2020, phim “Tết Đú” sản xuất năm 2021 thì trong năm 2022 này, Nam Minh Media tiếp tục cho ra mắt bộ phim “LỘC XUÂN”.

Nếu như các bộ phim Nam Minh media đã sản xuất luôn tập trung khai thác bối cảnh nông thôn, thông điệp về truyền thống Tết Việt, thì năm 2022 “LỘC XUÂN” lại mang đến cho khán giả góc nhìn mới về câu chuyện Người tốt việc tốt xảy ra trong hoàn cảnh éo le, bần cùng khốn khó nhưng vẫn có Tình người đầy tính nhân văn và chính cái tình ấy nảy ra “Lộc Xuân” khi tết đến cận kề.

“Lộc Xuân” kể lại câu chuyện một gia đình ở quê có con trai học giòi được học bổng du học nước ngoài nhưng gia đình vẫn phải lo tiền sinh hoạt. Từ viêc cố gắng cho con học nước ngoài mà Hai vợ chồng phải xa quê lên thành phố mưu sinh bằng nghề ve chai, bán đồng nát.

Đã mấy mùa Tết trôi qua, vì sợ tốn kém nên họ không dám quay trở lại làng. Lần này, gần đến Tết, nỗi nhớ quê cồn cào, họ quyết định về quê để thắp hương chạp mộ tổ tiên.

Empty

Thấy vợ chồng ăn mặc và hành xử như người có tiền, mọi người tưởng hai vợ chồng giầu có nên đề nghị đóng góp cho quê hương.

Vì sĩ diện nên ông Lềnh đành nghiến răng bỏ số tiền tích góp để phụ thêm cho người con trai đang du học ở nước ngoài và hứa sẽ góp thêm, rồi quay lại thành phố với công việc nhặt ve chai vất vả.

Vô tình cứu một ông chủ thầu xây dựng trên đường bị cướp, đưa người này vào bệnh viện cấp cứu kịp thời, ông Lềnh được người này thu nhận vào làm bảo vệ vật tư ở công trường. Đám công nhân thấy ông chủ giàu, tin tưởng ông Lềnh lại thường xuyên vắng mặt nên gạ gẫm cùng ăn cắp thép và xi măng để làm cái tết hoành tráng. Ông Lềnh không đồng ý thì bị chúng lập mưu cho uống rượu say và phải chịu trách nhiệm với việc làm thất thoát một số vật tư lớn.

Cuộc sống thực sự quẫn bách với bao món nợ bủa vây nhưng ông Lềnh vẫn không nản lòng, vẫn gọi điện động viên con cố gắng. Con trai nói rằng tết này sẽ về nước và muốn dẫn bạn gái về quê chơi. Điều này khiến cho vợ chồng, ông mất ăn mất ngủ. Nhà cửa sau tồi tàn, tiền bạc nợ đầm đìa cùng biết bao thứ phát sinh khiến họ sợ không lo được đủ đầy khiến cho con xấu hổ với bạn gái.

Nhưng Tết trên hết, ông Lềnh muối mặt vay mượn ông ăn mày cùng xóm trọ để chuẩn bị quà cáp cho họ hàng ở quê và cũng tìm cách xin khất hàng xóm trên thành phố những khoản nợ cũ để mong có một cái tết trọn vẹn sau nhiều năm xa cách.

Trên đường về làng, tâm trạng hai vợ chồng rối bời, họ không dám ngẩng đầu nhìn ai vì sợ gặp người quen.

Khi đặt chân đến cổng, hai vợ chồng ông Lềnh vô cùng ngạc nhiên vì nhà cửa đã được sửa sang, vườn tược được chăm sóc kỹ càng. Thì ra do ông Lềnh không chịu nhận sự đền đáp của ông chủ nên ông dựng câu chuyện mất vật liệu để thử lòng ông và cho đám thợ về sửa sang lại ngôi nhà cùng sự góp sức của bà con dòng tộc.

Hai vợ chồng rưng rưng nước mắt. Nhưng ngạc nhiên hơn cả là sự xuất hiện của người con trai cả với thành tích học tập xuất sắc, được một tập đoàn quốc tế thu nhận và trở thành niềm tự hào của quê hương.

Bất ngờ lớn nhất chính là việc người con gái mà con trai ông Lềnh dẫn về lại chính là con gái người chủ thầu xây dựng, mà không ai ngờ đến.

Tết trên hết là tình làng nghĩa xóm, là những giá trị văn hoá được hun đúc qua nhiều đời. Và Tết luôn là khoảng thời gian ý nghĩa nhất đối với mỗi người Việt Nam.

Empty

Đại diện phía nhà sản xuất, bà Đinh Thị Thu Hường chia sẻ: “Đây là năm thứ 4 Nam Minh Media tham gia sản xuất phim Tết và sau 4 năm đầy khó khăn vì trong số 4 năm đó có đến 2 năm nằm trọng tâm dịch nhưng Nam Minh Media vẫn quyết tâm bằng mọi cách để cố gắng mỗi dịp Tết đến Xuân về sẽ mang “bữa tiệc tinh thần” đến với khán giả qua sóng truyền hình trên cả nước. Trước tiên là mong muốn giữ truyền thống tết Việt qua thông điệp bộ phim, sau đó là lời tri ân của Nam Minh media đến với cộng đồng, bởi vì có họ thì mới có Nam Minh Media ngày hôm nay. Thay lời muốn nói, chúng tôi cam kết cứ Tết là có phim Nam Minh và Lộc Xuân năm Nhâm Dần sẽ đánh dấu mốc là Lộc Xuân 1 và những năm sau nữa sẽ có Lộc Xuân 2, Lộc Xuân 3….

Đã 4 năm tâm huyết riêng cho lĩnh vực phim truyện và đã vượt nhiều khó khăn trong bối cảnh kinh tế khó khắn do dịch bệnh nhưng thật sự năm 2022 cũng là thành công lớn đối với Nam Minh Media. Hy vọng qua các bộ phim xin gửi đến mọi người lời cảm ơn chân thành, đặc biệt cảm ơn khách hàng, đối tác đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng Nam Minh trong suốt chặng đường 12 năm qua. Chắc chắn trong những năm tới, Nam Minh sẽ còn phải cố gắng nhiều hơn nữa để phục vụ khán giả ngày một chất lượng hơn.

Bộ phim dự kiến sẽ được lên sóng trên các kênh truyền hình: VTV5, VTC, VOV, đài Hà Nội, Thanh Hoá, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Nam Định, Sơn La, QPVN, MyTV, FPT, youtube….. vào ngày 1 đến mùng 3 Tết Nhâm Dần.

Sơn Minh  
Lộ ảnh hẹn hò sao nữ kém 13 tuổi, Quốc Trường nói gì?
Chủ tịch Hoa hậu Hòa bình nói rõ 'số phận' chiếc vương miện của Thùy Tiên
Hoa hậu Ý Nhi đơn độc tại các sự kiện
Đỗ Mai Chi: Cô gái nhỏ thắp sáng ánh đèn sân khấu
Xem thêm