Thứ bảy, 01/11/2025 05:20     |   Tiêu dùng     |   Nhịp sống miền Tây     |   Phụ nữ Sức khoẻ
|
Hà nội 21*C/61%
Chủ nhật, 09/06/2019 20:49

Ninh Dương Lan Ngọc khoe dáng ngồi kém duyên gây tranh cãi

Ninh Dương Lan Ngọc đăng tải hình ảnh với dáng ngồi kém duyên khiến nhiều người bất ngờ.

Ninh Dương Lan Ngọc khoe dáng ngồi “hết hồn” gây tranh cãi

Ninh Dương Lan Ngọc chạm ngõ điện ảnh nhờ “Cánh đồng bất tận”. Sắp bước sang tuổi 29, khán giả có thể thấy một Ninh Dương Lan Ngọc quyến rũ, nóng bỏng, sang chảnh gần như “lột xác” hoàn toàn với hình ảnh gầy gò, đen nhẻm trước đây.

Trên Instgram, Ninh Dương Lan Ngọc thường chia sẻ những khoảnh khắc gợi cảm. Cô xuất hiện với hình táo bạo hơn. Không ít người đã ngạc nhiên trước sự thay đổi của Ninh Dương Lan Ngọc sau hơn 8 năm ở showbiz.

Tuy nhiên mới đây, Ninh Dương Lan Ngọc bất ngờ chia sẻ một hình ảnh với dáng ngồi cực “bá đạo” khiến không ít cư dân mạng giật mình.

Linh duong lan ngoc Giadinhvietnam (9)

Linh Dương Lan Ngọc đăng ảnh gây nhiều tranh cãi

Một số ý kiến cho rằng Ninh Dương Lan Ngọc đáng yêu, có thể thoải mái không bị gò ép bởi một khuân mẫu nào. Nhưng bên cạnh đó, không ít dân mạng cho rằng Ninh Dương Lan Ngọc không nên đăng hình ảnh này lên, bởi hình ảnh với dáng ngồi kém duyên khiến cô làm mất hình ảnh ngọc nữ bấy lâu nay.

Đây không phải là lần đầu tiên cô khiến khán giả tranh cãi về dáng ngồi. Trước đó giữa năm 2018, Ninh Dương Lan Ngọc đăng bức ảnh đang ngồi vắt chân lên ghế để làm tóc được nhiều trang mạng chia sẻ, hút ý kiến trái chiều.

Linh duong lan ngoc Giadinhvietnam (8)

Ảnh từng gây tranh cãi của cô

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen đôi chân thon của Ninh Dương Lan Ngọc, nhiều khán giả lại cho rằng cô đang có dáng ngồi khá phản cảm, thậm chí không nhìn thấy quần khi chụp ở góc chính diện như thế này.

Trước những ý kiến trái chiều của cư dân mạng, Ninh Dương Lan Ngọc vẫn khá thoải mái chia sẻ những hình ảnh “lầy lội” khác của mình. Ninh Dương Lan Ngọc cũng từng khẳng định ở tuổi 29, cô không theo đuổi hình tượng ngọc nữ.

Empty

Những hình ảnh quyễn rũ khác của cô

Empty
Empty
Empty

Ninh Dương Lan Ngọc sinh năm 1990, thuộc số ít những diễn viên nữ được đánh giá cao về diễn xuất. Năm 2010, ngay từ vai diễn đầu tay Nương trong Cánh đồng bất tận, cô đã đoạt giải Cánh diều vàng. Sau vai Nương thuần chất, mộc mạc, nhiều khán giả đã xếp Ninh Dương Lan Ngọc vào top những diễn viên có hình tượng ngọc nữ kín đáo.

Sau 8 năm hoạt động showbiz, Linh Dương Lan Ngọc đã có sự thay đổi hình ảnh khác hẳn trước đây.

=> Diễn viên Lan Phương bị tố “phân biệt vùng miền” khi nhận xét showbiz Bắc - Nam

Xem thêm video: Ngọc Trinh hền hồn khi đang đi xe bị hỏi thăm

Mộc Miên  
Con gái Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh gây sốt trong tiệc sinh nhật ông nội tỷ phú
Hòa Minzy chống nạng, bước tập tễnh trong sự kiện
Sao Việt 'bùng nổ' ý tưởng Halloween:  Không nhận ra Binz với tạo hình... tắc kè
'Số phận' của những nghệ sĩ có MV ca nhạc chứa ca từ phản cảm, dung tục
Á hậu Phương Nhi là cổ đông tại công ty con Vingroup, sở hữu bao nhiêu % vốn?
Sau mỗi chuyến đi, Thúy Ca lại tìm thấy một phiên bản khác của chính mình
 “Vy ghiền Đà Lạt” - Khi âm nhạc trở thành ngôn ngữ của cảm xúc
Khi cosplay trở thành cách Diệu Ái kể câu chuyện của chính mình
Alicia Keys – Khi ký ức, hiện tại và nghệ thuật giao nhau ở Hà Nội
Cục Phát thanh, Truyền hình khẳng định Jack hát 'Lào gì cũng tôn', cần xử nghiêm
Hoa hậu Phan Hoàng Thu: Kiến thức là chiếc “vòng nguyệt quế” của phụ nữ hiện đại
Aespa mang ‘vũ trụ’ K-pop đến Hà Nội cùng 8Wonder Winter 2025
Ca sĩ lấy biệt danh Mr Troy, tham gia đường dây đánh bạc 2.500 tỷ đồng tại khách sạn Pullman
Video: Lê Thúy xin lỗi Hoàng Thùy, hóa giải hiểu lầm sau 14 năm
Tổ đội WORKAHOLIC$ đổ bộ đêm đại nhạc hội “FPS 2025 - Sen’s Resonance”
Cận cảnh buổi tập luyện hoành tráng của show “Bản giao hưởng đại dương” trước ngày trở lại Phú Quốc
Cục trưởng Nguyễn Xuân Bắc: Xử lý  nghiêm khắc ca sĩ 'lệch chuẩn', ca từ dung tục, phản cảm...
Người phụ nữ khiến Lamine Yamal mê đắm
'Xả' loạt ảnh doanh nhân Viết Vương, Hoa hậu Đỗ Hà lúc mới yêu
“Trong cơn mê của lửa” – Hành trình “lột xác” của nhà thơ Bảo Ngọc
Xem thêm