Những bộ phim làm nên tên tuổi Song Hye Kyo trước “Hậu duệ mặt trời”
Nếu là “fan ruột” của Song Hye Kyo thì chắc chắn bạn sẽ không thể bỏ qua những bộ phim đã đưa tên tuổi người đẹp này lên top đầu của nền điện ảnh Hàn Quốc.
Trước “Hậu duệ mặt trời”, Song Hye Kyo đã khẳng định tên tuổi mình qua rất nhiều bộ phim lớn nhỏ. Khởi nghiệp từ năm 1996, tính đến nay mỹ nhân không tuổi Song Hye Kyo đã sở hữu cho riêng mình không ít những vai diễn để đời. Những bộ phim có sự tham gia của cô được đánh giá là luôn thu về lợi nhuận khủng cho nhà sản xuất.
Cùng điểm lại những bộ phim làm nên tên tuổi của Song Hye Kyo:
1. Trái tim mùa thu (2000)
Được đánh giá là cột mốc vàng son đầu tiên đánh dấu tên tuổi của Song Hye Kyo, câu chuyện tình yêu trong bộ phim Trái Tim Mùa Thu (Autumn In My Heart) được xem là chuyện tình tay ba kinh điển nhất của Hàn Quốc cho đến thời điểm này.
"Trái tim mùa thu" là bộ phim đầu tiên đánh dấu tên tuổi của Song Hye Kyo (Ảnh: kpop.vn)
Song Hye Kyo, Song Seung Hun và Won Bin đã viết lên câu chuyện tình buồn mà đẹp. Trong phim, Song Hye Kyo vào vai một cô gái mắc bệnh máu trắng, dù nhận được tình yêu chân thành từ hai nam chính nhưng để rồi phải ra đi trên vai của người yêu mình.
2. Một cho tất cả (2003)
Đóng cặp cùng đàn anh Lee Byung Hun, sự kết hợp quá hoàn hảo của cặp đôi cùng nội dung kịch bản sâu sắc, bộ phim All In (Một cho tất cả) đã mang lại cho Song Hye Kyo nhiều thành công từ sự nghiệp tới đời tư. Bên cạnh việc được giới chuyên môn đánh giá cao vai diễn, nữ diễn viên còn có mối tình đẹp với tài tử Lee Byung Hun, dù chuyện tình yêu của họ chỉ kéo dài hơn 1 năm.
(Ảnh: kpop.vn)
Nam chính trong phim là In Ha (do Lee Byung Hun thủ vai) có máu cờ bạc. Anh đem lòng yêu Min So Yeon - con gái của người thiếu nợ, cha cô bị giết chết. In Ha đụng độ với đám côn đồ và vô tình làm một người thiệt mạng. Anh bị kết án tù năm 18 tuổi. Sau 7 năm thụ án, In Ha được thả và trở thành quản lý sòng bạc, tại đây anh đã gặp lại So Yeon và câu chuyện tình của họ chính thức bắt đầu.
3. Ngôi nhà hạnh phúc (2004)
Sau thành công vang dội của “Trái tim mùa thu”, Song Hye Kyo lại tiếp tục “đốn tim” người hâm mộ khi bắt cặp cực ngọt với Bi Rain trong bộ phim Full House (Ngôi nhà hạnh phúc). Nét vô tư, hài hước và vô cùng đáng yêu của cô nàng trong Full House khiến cho Song Hye Kyo trở nên đa dạng và thú vị hơn những vai diễn hiền lành trước đây. Bộ phim không chỉ giúp tên tuổi Song Hye Kyo một lần nữa phủ sóng toàn châu Á, mà còn giúp Bi Rain có những ngày tháng hoàng kim nhất trong cuộc đời nghệ thuật của mình.
"Ngôi nhà hạnh phúc" giúp Song Hye Kyo thay đổi hình tượng đa dạng hơn trên màn ảnh (Ảnh: kpop.vn)
Trong phim, người đẹp vào vai Han Ji Eun sống cùng nhà với nam diễn viên nổi tiếng Lee Young Jae (Bi Rain). Cả hai làm thỏa thuận kết hôn giả trong 1 năm và rồi họ nảy sinh tình cảm cùng cái kết “happy ending” thoải mãn người xem.
4. Thế giới họ đang sống (2008)
Sau khi kết thúc chuyện tình đẹp với Lee Byung Hun, Song Hye Kyo nảy sinh tình cảm với Hyun Bin khi họ đóng cặp với nhau trong bộ phim “Thế giới họ đang sống”. Chuyện tình của họ cũng chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn cho đến khi Huyn Bin tham gia nghĩa vụ quân sự.
(Ảnh: kpop.vn)
Phim lấy bối cảnh ở một đài truyền hình, miêu tả công việc của những người trực tiếp làm phim. Với hai nhân vật chính là Ji Oh - một nam đạo diễn có uy tín - và Joon Joong - một nữ đạo diễn tự tin. Chuyện phim là những câu chuyện bi hài xung quanh cuộc sống của cả hai, mối quan hệ tình cảm, tình bạn, tình gia đình, tình đồng nghiệp...
5. Ngọn gió đông năm ấy (2013)
Sau 5 năm vắng bóng, Song Hye Kyo đánh dấu sự trở lại của mình cùng tác phẩm “That Winter, The Wind Blows” (Ngọn gió đông năm ấy). Màn "song kiếm hợp bích" giữa cô và tài tử Jo In Sung khiến khán giả “đứng ngồi không yên” trong suốt thời gian dài.
Sau 5 năm vắng bóng, Song Hye Kyo đánh dấu sự trở lại màn ảnh cùng bộ phim bom tấn "Ngọn gió đông năm ấy" (Ảnh: kpop.vn)
-> Ái nữ nhà Tổng thống Obama "quẩy tới bến" tại lễ hội âm nhạc
Bộ phim kể về câu chuyện tình nhiều thương đau của những người trong cuộc. Cô nàng mắc chứng suy giảm thị lực Oh Young phải chứng kiến cảnh anh trai mình qua đời và để rồi người đàn ông Oh Soo (Jo In Sung) vì túng quẩn nên mượn danh phận anh trai đã chết của Oh Young để thoát nạn. Chuyện tình yêu đau khổ, đầy trắc trở ấy đã trở thành một trong những chuyện tình kinh điển nhất của điện ảnh Hàn Quốc.
Mỹ Linh (Tổng hợp)