Thứ tư, 03/04/2024 04:46
|
Hà nội 21*C/61%
Chủ nhật, 24/12/2023 05:00

Nhặt ve chai nuôi vợ con tâm thần, lo cháu ngoại ăn học

Nhìn căn nhà xập xệ, xuống cấp nơi ông Lê Văn Hoàng (63 tuổi) làm chốn chăm sóc người vợ tâm thần đồng thời cũng là nơi tập kết ve chai, người dân xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ không khỏi chạnh lòng.

Gia đình ông Lê Văn Hoàng ở ấp Thới Khánh A, xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai là hộ cận nghèo của địa phương. Nhà có 4 người nhưng gồng gánh mưu sinh đều đè nặng trên vai ông.

Không có đất canh tác, ông phải đi nhặt ve chai kiếm tiền lo thuốc thang cho vợ và con gái mắc bệnh tâm thần, đồng thời nuôi cháu ngoại Lê Bảo Nhi (12 tuổi) học hành với mong muốn thoát khỏi cảnh nghèo túng, cơ cực.

“Giờ ráng ngày này hay ngày đó, chú cũng cố gắng đi nhặt ve chai, xin cơm từ thiện, bà con ở đây thương cũng cho mắm, muối, mì, gạo… đắp đổi qua ngày” - ông Hoàng chia sẻ.

z4997358576483_d38fc1b1ce4e95213b43cdbb21c180d3

Một mình ông Lê Văn Hoàng đang phải lo cho vợ và con tâm thần cùng cháu nhỏ

Trong ngôi nhà lụp xụp ông Hoàng kể lại, năm 2011 chị Lê Thị Cẩm Hường (37 tuổi, con gái ông) nhận tin chồng bị đột quỵ qua đời trước 3 ngày sinh bé Bảo Nhi. Vợ mất chồng, con mất cha, cú sốc quá lớn như trời giáng đã khiến chị suy sụp, rơi vào hoảng loạn rồi mắc chứng tâm thần phân liệt.

Từ đó vợ chồng ông phần lo chạy chữa cho con gái, phần chăm cháu ngoại còn nhỏ dại. Nhìn con gái ngô nghê, đôi mắt vô hồn và không phản ứng trước lời thăm hỏi của mọi người, ông Hoàng giải thích: “Hơn 10 năm nay, nó cứ ngồi thẫn thờ, có khi la hét, đập phá đồ… chú phải đưa nó vào Bệnh viện Tâm thần TP. Cần Thơ điều trị”.

Nỗi đau chưa ngoai thì vào 2017 tai hoạ một lần nữa ập đến khi vợ ông là bà Nguyễn Thị Đầm (60 tuổi) thường xuyên mất ngủ, đau đầu ngày càng nghiêm trọng rồi dần bị rối loạn tâm thần. Tình trạng bà Đầm và chị Hường mê nhiều hơn tỉnh nên không thể tự chăm sóc bản thân hay đỡ đần ông Hoàng việc nhà. Bản thân ông Hoàng bị bệnh trĩ, viêm khớp.

Cách đây hơn 1 năm, ông bị tai nạn giao thông nên sức khỏe sút giảm nhưng đều đặn mỗi ngày ông vẫn phải đạp xe đi nhặt ve chai. Ông xúc động: “Ráng lượm lặt ve chai để có đồng ra đồng vô, giờ chú lớn tuổi cũng không biết làm được đến chừng nào nhưng sáng mở mắt ra là thấy đủ thứ tiền phải lo, nào là tiền mua thuốc, tái khám, tiền học, tiền ăn… Có khi khớp đau nhức quá, cũng không dám nghỉ, bà con thương cũng để dành ve chai cho chú trước nhà”.

Bà Trần Thị Lẹ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Tân Thạnh cho biết, gia đình ông Hoàng thuộc diện cận nghèo, vợ và con gái được nhận trợ cấp xã hội hàng tháng nhưng không đủ trang trải cho các khoản chi phí chồng chất của gia đình.

IMG_1203

Chị Lê Thị Cẩm Hường (37 tuổi, con gái ông Hoàng) chịu cú sốc mất chồng đột ngột rồi mắc chứng tâm thần phân liệt và bé Lê Bảo Nhi (12 tuổi) đang học lớp 6 tại Trường THCS & THPT Thới Thạnh.

Hiện tại, Nhi đang học lớp 6 tại Trường THCS & THPT Thới Thạnh. Cháu ngoan ngoãn, chăm chỉ, ngoài giờ học còn phụ giúp ông ngoại chăm bà và mẹ. Nhìn cậu bé mồ côi cha có đôi mắt to tròn, hồn nhiên đang từng ngày bị ám ảnh bởi tiếng la hét, gào khóc hàng đêm của mẹ… khiến ai cũng xót xa. Chưa kể, em còn từng ngày đối mặt với nguy cơ nghỉ học giữa chừng khi cuộc sống hiện tại chỉ nhờ vào khoản thu nhập ít ỏi, bấp bênh của ông ngoại.

Trong hành trình “Mỗi tuần một địa chỉ nhân đạo” của Hội Chữ Thập Đỏ TP. Cần Thơ triển khai từ tháng 6/2023, ông Nguyễn Phương Tùng - Trưởng Ban phong trào Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ đã ghé thăm và động viên gia đình.

Nói về hoàn cảnh ông Lê Văn Hoàng, ông Tùng bày tỏ: “Không chỉ chính quyền địa phương cần quan tâm sát sao, kịp thời giúp đỡ mà cũng mong nhà trường có những chính sách miễn, giảm học phí để bé Nhi yên tâm học tập, ông Hoàng giảm bớt gánh nặng”.

IMG_1191

Bà Lê Thị Bạch Đàng - Phó Chủ Tịch Hội Chữ Thập Đỏ TPCT (vị trí thứ 2 từ trái sang), ông Nguyễn Phương Tùng - Trưởng Ban phong trào Hội Chữ Thập Đỏ TPCT cùng chính quyền địa phương và đơn vị tài trợ ghé thăm gia đình ông Hoàng.

Đồng hành xuyên suốt cùng chương trình, Công ty bảo hiểm ngân hàng nông nghiệp (ABIC) chi nhánh Cần Thơ đã tài trợ cho gia đình ông Hoàng số tiền 5 triệu đồng.

Mới đây, ông Tùng phối hợp cùng Báo Thanh Niên, các mạnh thường quân, cùng chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm đã đến trao 30 triệu đồng hỗ trợ gia đình ông Hoàng để phần nào cải thiện, ổn định cuộc sống cũng như động viên Nhi cố gắng vượt qua nghịch cảnh để tiếp tục giấc mơ con chữ và nỗ lực không ngừng vì tương lai tươi sáng phía trước.

z4997335594449_c0db85d68caeff2fd1aa78fd9b4b9c7f

Đại diện Công ty bảo hiểm ngân hàng nông nghiệp (ABIC) chi nhánh Cần Thơ tài trợ cho gia đình ông Hoàng 5 triệu đồng.

Empty

Ông Nguyễn Phương Tùng - Trưởng Ban phong trào Hội Chữ thập đỏ TP Cần Thơg cùng chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm đến trao tiền mặt hỗ trợ gia đình ông Hoàng cải thiện cuộc sống

Empty

Ông Nguyễn Phương Tùng - Trưởng Ban phong trào Hội Chữ thập đỏ TP Cần Thơ động viên bé Bảo Nhi cố gắng vượt qua nghịch cảnh để tiếp tục đến trường

Mọi sự giúp đỡ cho gia đình ông Lê Văn Hoàng xin gửi về địa chỉ:

Ông Lê Văn Hoàng, số nhà 141, ấp Thới Khánh A, xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ

Số điện thoại: 0774.420.236

Chuông Mây  
Mồ côi bố mẹ, nam thanh niên 'khuyết tật' đang từng ngày vật lộn với bệnh tim
Ông nội nhọc nhằn níu giữ sự sống cho cháu trai mắc bệnh tan máu bẩm sinh
Nhặt ve chai nuôi vợ con tâm thần, lo cháu ngoại ăn học
Mẹ con tật nguyền mưu sinh trong ngôi nhà chưa đầy 10m2
Mỗi tuần một địa chỉ nhân đạo giúp 10 gia đình nghèo ổn định cuộc sống
Vợ bệnh tật hơn 6 năm chăm chồng bị liệt
Bé trai 6 tuổi mắc xơ gan hiếm gặp, mất 200 triệu đồng vẫn đau đớn từng ngày
Éo le phận đời 4 chị em mất mẹ giữa những ngày mưa lũ
Xem thêm