Nhân viên an ninh sân Golf Vân Trì bị "tố" đánh người nhập viện?
Theo người nhà anh Hùng, trong lúc đang đứng đợi bạn cách cổng sân golf Vân Trì khoảng 200m thì bất ngờ bị một số người mặc đồng phục an ninh sân golf vây xung quanh soi đèn vào mặt rồi dùng tuýp sắt lao vào chửi bới, đánh đập khiến anh phải nhập viện cấp cứu...
Vô cớ bị đánh đập, hành hung?
Chị Lê Thu Quyên ở Thọ Đa, xã Kim Nỗ (huyện Đông Anh, Hà Nội) gửi đơn kêu cứu tới báo Gia đình Việt Nam và một số cơ quan chức năng phản ánh việc chồng chị là anh Trần Mạnh Hùng bị một số bảo vệ sân golf Vân Trì hành hung khiến phải nhập viện.
Theo lời kể của chị Quyên, vào tối ngày 6/5/2017 chồng chị là anh Trần Mạnh Hùng trú tại Thọ Đa, xã Kim Nỗ (huyện Đông Anh, Hà Nội) đang đứng một mình đợi bạn trên tuyến đường liên xã Kim Nỗ - Nam Hồng, cách cổng sân Gofl Vân Trì khoảng 200m thì bất ngờ bị một nhóm khoảng 4 - 5 người đi trên 03 xe máy, mặc đồng phục an ninh sân Gofl Vân Trì vây xung quanh rồi tiến đến soi đèn vào mặt và xông lại chửi bới, đánh đập.
Những vết thương trên người anh Trần Mạnh Hùng khi vào Bệnh viện Đa khoa Đông Anh (Ảnh gia đình nạn nhân cung cấp).
"Trong số những người xông vào đánh, chồng tôi nhận ra một người cầm gậy tuýp sắt dài khoảng 1m lao vào đánh đập, hành hung mình là anh Lê Khả H. - nhân viên an ninh trong sân Gofl Vân Trì. Anh H. đã vụt liên tiếp lên toàn bộ cơ thể chồng tôi, chí định nhằm vào đầu nhưng chồng tôi đã dùng tay đỡ được nên trên tay đang có rất nhiều vết bầm tím".
"Trong lúc đó, có hai nhân viên an ninh trong nhóm 4 người đi cùng anh H. đã lao vào dùng tay chân đánh vào đầu và mặt chồng tôi. Cả nhóm người đó đã đánh và dồn chồng tôi ngã xuống đầm Vân Trì, sau đó anh H. đứng trên bờ dùng gậy vụt tiếp và chửi bới" - chị Lê Thu Quyên cho biết.
Sau đó, chị Quyên cho biết rất may là một số người bạn của chồng chị đi tới và can ngăn thì nhóm người kia mới chịu dừng tay. "Lúc đó, chồng tôi rất đau đớn, trên người có nhiều vết thương bầm tím, không thể đi lại được nên mọi người đưa chồng tôi vào Bệnh viện Đa khoa Đông Anh kiểm tra, làm các xét nghiệm và thăm khám. Các bác sỹ cho biết chồng tôi bị đa chấn thương ở vai, lưng, hai tay, hai đùi, hông và giãn dây chằng ở hông. Sau đó, mọi người đã đưa chồng tôi ra cơ quan công an để trình báo sự việc" - chị Quyên kể lại.
Chị Lê Thu Quyên cho biết, sau khi sự việc xảy ra chị đã làm đơn tố cáo gửi tới lãnh đạo Công ty TNHH Noble (Việt Nam) - Đơn vị quản lý Sân Golf Vân Trì để yêu cầu làm rõ hành vi hành hung người khác của nhóm nhân viên an ninh sân Golf Vân Trì.
Chị Quyên bức xúc: "Tôi viết đơn gửi các cơ quan chức năng, phía lãnh đạo Công ty với tư cách là vợ của người bị hại, một công dân đang sinh sống trên địa bàn Công ty đóng trụ sở. Tôi thấy rất bức xúc về hành vi thiếu tuân thủ nội quy và coi thường pháp luật của nhóm đối tượng an ninh sân Golf Vân Trì đã hành hung chồng tôi, đứng đầu là anh Lê Khả H."
"Là người chỉ huy ca trực... nhưng chưa đến giờ làm việc?"
Liên quan đến vấn đề này, ông Hoàng Ngọc Vui – Trưởng Công an xã Kim Nỗ (Đông Anh, Hà Nội) cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin trình báo phía Công an xã Kim Nỗ đã tiến hành xuống hiện trường vụ xảy ra xô xát và ngay trong đêm đã báo cáo lên Đồn Công an Bắc Thăng Long (Công an huyện Đông Anh) để tiến hành tiếp nhận, giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.
“Hiện tại, toàn bộ hồ sơ vụ việc đang do Đồn Công an Bắc Thăng Long giữ, chúng tôi chỉ phối hợp theo chức năng và nhiệm vụ được giao” – ông Hoàng Ngọc Vui nói.
Tại buổi làm việc với PV báo Gia đình Việt Nam, ông Đào Minh Sơn – Trưởng Phòng Hành chính Nhân sự (Công ty Noble) xác nhận ông Lê Khả H. đúng là nhân viên an ninh của công ty và có việc xô xát giữa ông H. và anh Trần Mạnh Hùng. Bên cạnh đó, ông Sơn cũng cho rằng vị trí xảy ra vụ xô xát cách cổng an ninh của sân golf khá xa và vụ việc xảy ra ngoài giờ làm việc nên “không liên quan đến công ty” (!?).
Nói về vai trò của công ty trong việc quản lý nhân sự, ông Đào Minh Sơn – Trưởng Phòng Hành chính Nhân sự (Công ty Noble) nhấn mạnh: “Về việc này, tôi cũng đã nhắc nhở anh H. sự việc này là sự việc ngoài xã hội nên điều chỉnh để làm sao mà không ảnh hưởng đến uy tín của công ty. Sụ việc xảy ra ngoài giờ làm việc nên không liên quan gì đến công ty”.
Đại diện sân Golf Vân Trì cho rằng ông Lê Khả H. là người chỉ huy ca trực được một số nhân viên báo cáo việc có người đứng ngoài chửi bới, dọa dẫm nhưng chưa đến giờ làm việc nên không liên quan đến công ty?
Ông Nguyễn Minh Tuấn – Phụ trách Anh ninh sân Golf Vân Trì cho biết, vụ việc xô xát xảy ra trước ca trực của nhân viên Lê Khả H. vì theo ông Tuấn, ca trực của ông Lê Khả H. bắt đầu từ lúc 22h tối hôm trước đến 6h sáng ngày hôm sau.
“Hôm đấy anh H. trên đường đến nhận ca trực đêm và chưa đến giờ làm việc. Trên quá trình đến đầu đường sân golf thì anh ấy có thông tin của một số anh em là có một đối tượng mặc quần đùi áo cộc. Trong tường trình của các anh ấy là đứng ngoài đấy chửi bới, dọa dẫm thì họ mới báo cáo anh H. vì anh H. là người chỉ huy ca đấy. Tuy nhiên, chưa đến giờ anh ấy làm việc...” – ông Tuấn nói.
Cũng theo ông Tuấn, đây là việc cá nhân của anh H. và đã tạm đình chỉ công việc đối với anh Lê Khả H. để tự giải quyết vụ việc.
“Việc này chúng tôi cũng đã báo với cơ quan công an giải quyết sự việc mặc dù anh H. là nhân viên của chúng tôi”, ông Tuấn cho hay.
Báo Gia đình Việt Nam tiếp tục phản ánh về việc này!
Xuân Mai
Bạn đọc có thông tin, đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại tố cáo xin vui lòng gọi qua số ĐT: 0916 950 168 hoặc Email [email protected] | |