Thứ năm, 08/05/2025 22:49     |   Tiêu dùng     |   Nhịp sống miền Tây     |   Phụ nữ Sức khoẻ
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ ba, 29/07/2014 17:09

Người mẹ ung thư góa chồng nuôi ba con thơ dại

Ngôi nhà gia đình chị Trương Thị Tiền chỉ mới đây thôi còn tiếng cười đùa của người cha và các con thơ dại. Thế mà, đã gần nửa năm chị chẳng còn thấy anh...

Nhắc đến hoàn cảnh gia đình chị Trương Thị Tiền (41 tuổi) ở thôn Đông, xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn ai cũng phải rơi nước mắt.

Ngôi nhà gia đình chị Trương Thị Tiền chỉ mới đây thôi còn tiếng cười đùa của người cha và các con thơ dại. Thế mà, đã gần nửa năm chị chẳng còn thấy anh.

Anh Nguyễn Văn Quang (chồng chị) ra đi trong chuyến tàu 17 người xuất phát từ đảo Lý Sơn vào ngày mùng 9/1/2014 (âm lịch) do anh làm chủ tàu.

16 người trở về nhưng anh Nguyễn Văn Quang đã mãi hòa mình vào sóng biển Đông, để lại người vợ mang trong mình căn bệnh ung thư dạ dày đã phải xạ trị 5 lần và 3 đứa con nhỏ đang tuổi ăn tuổi học.

nguoi-me-ung-thu-goa-chong-nuoi-ba-con-tho-dai--giadinhonline.vn 1

Nhắc đến hoàn cảnh gia đình chị Trương Thị Tiền (41 tuổi) ở thôn Đông, xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn ai cũng phải rơi nước mắt.

Chị Trương Thị Tiền nghẹn ngào kể lại: "Với anh Quang, quãng thời gian ở biển có lẽ nhiều hơn ở nhà và đánh cá là nghề mưu sinh chính của gia đình chị. Anh Quang là con thứ 4 trong gia đình có 6 người con. 3 người đã mãi ra đi và chỉ còn lại 3 anh chị em với người mẹ mù lòa sống ở xã An Vĩnh (Lý Sơn).

Cuộc sống vất vả nên từ khi mới 15 tuổi, anh Quang đã theo tàu cá ở địa phương bám biển kiếm tiền hỗ trợ gia đình”. Bây giờ, biển đã mãi ôm anh vào lòng còn chị Tiền thì sống trong câu hỏi vô vọng về nguyên nhân của sự ra đi ấy.

Nói đến cuộc sống hiện tại với căn bệnh ung thư và ba đứa con thơ dại, chị Tiền không cầm được nước mắt: “Ngày 24/6/2013, tôi phát hiện mình bị ung thư. Khi đó chồng vẫn còn bên cạnh để đưa đi khám rồi mổ ở bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh. Giờ thì…Mỗi lần đau chỉ có một mình lo toan, chống chọi với bệnh tật”.

Từ khi anh Quang ra đi mãi mãi, sức khỏe chị Tiền ngày càng tiều tụy vì căn bệnh ung thư quái ác hành hạ. Mỗi đêm, chị lại nén nước mắt vì cơn đau quặn thắt.

Khẽ kéo vạt áo và để lộ vết mổ trượt dài khoảng 20cm ở bụng, chị Tiền kể: “Tôi đi trị xạ 5 lần rồi, mỗi lần cũng tốn kém gần 20 triệu đồng. Vì nhà nghèo, nên phải vay mượn họ hàng. Có lúc, tôi không dám cầm tiền xuống, bởi còn lo cho con, sợ không trả nổi nợ nần. Lần trị xạ gần đây nhất là vào tháng 5 – 2014”.

nguoi-me-ung-thu-goa-chong-nuoi-ba-con-tho-dai--giadinhonline.vn 2

Chị Tiền và con trai

Hiện tại, chị Tiền còn lo cho 3 đứa con thơ dại. Đứa lớn nhất học lớp 8, đứa thứ hai học lớp 5 và nhỏ nhất học lớp 3. Dù nhà nghèo, thiếu ăn, thiếu mặc nhưng cả 3 đều chăm chỉ học hành.

Hàng ngày, tới bữa, chị Tiền vẫn bón cơm cho mẹ chồng mù hòa. Từ ngày bố mất, con gái lớn của chị Tiền là Nguyễn Thị Đậu (học lớp 8) là lao động chính trong gia đình.

Nỗi đau chồng chất nỗi đau, khiến nhiều lúc chị tưởng mình sẽ gục ngã bất cứ lúc nào… Thế nhưng, nhìn những đứa con thơ dại khiến chị nén lòng mình để sống và bước tiếp. Với chị, còn sống được ngày nào chị vẫn thay anh làm trụ cột trong gia đình.

Thanh Hảo (tổng hợp)

Tags:
Tên gọi các xã mới tại Nghệ An thế nào, trụ sở đặt ở đâu?
Giải Vàng iF Design Award 2025: Khi trái tim Việt vượt biên giới ngôn ngữ
Dư hơn 3.500 người, dự kiến xã mới tại Nghệ An có 60 cán bộ, công chức
4 thiết bị gia dụng phải rút điện ngay khi ra khỏi nhà
Vì sao nhiều người nhanh chóng quay lại làm việc sau nghỉ hưu?
Cụ bà 96 tuổi ở Nghệ An bị rắn hổ mang dài 1,5 mét tấn công
Tỷ phú Warren Buffett nghỉ hưu ở tuổi 94, giữ thói quen đồ ăn nhanh và uống 5 lon coca mỗi ngày
Sự thật về lòng se điếu dài 40m gây tranh cãi trên mạng xã hội
Nữ dược sĩ 103 tuổi làm việc thoăn thoắt, leo 3 tầng nhà mỗi ngày
Tự đốt nhà 2 lần trong 1 đêm để được... ngắm lính cứu hỏa
Phường nào đông dân nhất cả nước sau sáp nhập?
Tai nạn giao thông giảm mạnh dịp nghỉ lễ 30/4-1/5
Sau nghỉ lễ 30/4 và 1/5, người lao động còn kỳ nghỉ dài 4 ngày
Bỏ việc đi lục thùng rác, cô gái tiết kiệm gần 1,3 tỷ đồng trong 2 năm
Điều bất ngờ về chiếc chăn được phát miễn phí trên máy bay
Nam sinh vô lễ với cựu chiến binh viết tâm thư xin lỗi: Cộng đồng mạng nói gì?
Chuyện ông Đùng xây dựng làng rèn nghìn năm dưới chân núi Hồng Lĩnh
Cảnh báo tình trạng trẻ bị chấn thương do tai nạn trong dịp nghỉ hè, nghỉ lễ
Mạng xã hội ngập sắc đỏ 'Yêu nước từ những điều bình dị'
Cứu sống bệnh nhi 12 tuổi sốc phản vệ, chấn thương sọ não do tai nạn giao thông
Xem thêm