Thứ tư, 11/06/2025 02:11     |   Tiêu dùng     |   Nhịp sống miền Tây     |   Phụ nữ Sức khoẻ
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ năm, 25/07/2024 11:25

Người dân Lại Đà xếp hàng dài viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nhiều người dân Đại Là cũng như đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước đã có mặt tại Nhà văn hóa thôn Lại Đà (xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) để xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thôn Lại Đà (thuộc xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội) là nơi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã sinh ra và lớn lên. Khi hay tin Tổng Bí thư từ trần, người dân nơi đây không khỏi xót thương khi đất nước mất đi một người lãnh đạo kiên trung, mẫu mực, thôn Lại Đà mất đi một người con xuất chúng.

Từ sáng sớm 25/7, người dân đã có mặt tại Nhà văn hóa thôn Lại Đà (xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) để xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Không chỉ những người lớn tuổi, mà còn có rất nhiều bạn trẻ, học sinh, sinh viên và các em nhỏ cũng đến dâng hương tưởng nhớ Tổng Bí thư.

Từ 5h, 5h30 sáng, nhiều người dân đã xếp hàng trước cổng kiểm tra an ninh, kiểm tra lại tang phục, đảm bảo lịch sự trước khi vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà - Ảnh: Báo Tuổi trẻ.
Ông Nguyễn Đăng Vĩ (thương binh 1/4) cùng các thương binh hạng nặng của huyện Đông Anh về làng Lại Đà viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh: Báo Tuổi trẻ.
Ông Ngô Bá Dục (81 tuổi, trú thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh) rưng rưng nước mắt khi vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Dục là người gắn bó từ thuở ấu thơ đến những năm tháng học cấp 3 với Tổng Bí thư. Ảnh: Báo Dân trí.
Ông Ngô Khắc Duy (85 tuổi, trú quận Long Biên, Hà Nội) đã nhờ con cháu đưa đến nhà văn hóa thôn Lại Đà để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Duy chia sẻ, ông học cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ lớp 1 đến lớn 7. "Trong ký ức của tôi, Tổng Bí thư là người điềm đạm, thông minh được các bạn trong lớp quý mến", ông Duy kể. Ảnh: Báo Dân trí.
Các đoàn trang phục chỉnh tề vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh: Báo Tuổi trẻ.
Đoàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đông Anh chuẩn bị vào lễ viếng - Ảnh: Báo Tuổi trẻ.
Trong dòng người xếp hàng chờ viếng tại quê nhà, đã có những người không cầm được nước mắt, tiếc thương Tổng Bí thư. Ảnh: Báo Vietnamnet.
Bà Nguyễn Thị Hoa, người dân xã Đông Hội (huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội) mặc dù bị khuyết tật, phải ngồi xe lăn, nhưng bà vẫn tự mình đến Nhà văn hóa thôn Lại Đà để dâng nén hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Báo Lao động.
Nhóm học sinh Trường THCS Đông Hội cũng có mặt tại Nhà văn hóa thôn Lại Đà, xếp hàng ngay ngắn để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Báo Lao động.
Em Nguyễn Hoàng Linh – học sinh lớp 9A, Trường THCS Đông Hội (huyện Đông Anh, Hà Nội) đại diện hơn 1.000 học sinh của trường đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Linh cho biết, qua những chia sẻ của giáo viên, tìm hiểu trên sách báo, em cảm nhận Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người sống trọn vì nhân dân, vì dân tộc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành cho quê hương và người dân những tình cảm rất sâu nặng. Ảnh: Báo Lao động.
Ông Nguyễn Khắc Du đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Báo Lao động.
Ảnh: Báo Lao động.

Ban tổ chức đã lập các hàng rào mềm từ xa để hướng dẫn, phân luồng giao thông từ trụ sở xã Đông Hội vào đến nhà văn hóa làng Lại Đà. Đồng thời bố trí xe điện đưa người dân từ trụ sở xã Đông Hội vào cổng làng Lại Đà để đăng ký vào viếng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trước đó, UBND huyện Đông Anh đã phát đi thông báo về việc tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà.

Theo thông báo từ Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức theo nghi thức Quốc tang, diễn ra trong hai ngày 25/7 và 26/7.

Linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, TP Hà Nội, bắt đầu từ 7h đến 22h ngày 25/7 và từ 7h đến 13h ngày 26/7.

Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức lúc 13h ngày 26/7 tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, TP Hà Nội. Lễ an táng lúc 15h cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, TP Hà Nội.

Lễ viếng, Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức cùng thời gian trên tại Hội trường Thống Nhất, TPHCM và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

PV  
Giải Golf ủng hộ nạn nhân chất độc da cam TP.HCM: Hành trình nhân ái lan tỏa yêu thương
Tân chủ tịch FC Bắc Ninh: Đẩy mạnh công tác đào tạo trẻ, chiêu mộ cầu thủ chất lượng để vươn tầm cao mới
Quảng Ninh vận hành thử nghiệm chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 15/6
Nắng nóng cục bộ trên cả nước bao giờ kết thúc?
Bắt đối tượng cướp ngân hàng sau 23 giờ gây án tại Quảng Ninh
Lũ quét cuốn trôi hàng loạt nhà cửa, cầu đường tại Nghệ An
Thời tiết dịp Tết thiếu nhi 1/6 như thế nào?
Đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam hoàn thành chuyến công tác đặc biệt thăm quân, dân đảo Trường Sa
Bắc Bộ sắp kết thúc thời tiết mát mẻ, đón nắng nóng cục bộ
Bắt giữ gần 8 tấn chân gà không rõ nguồn gốc tại Quảng Ninh
Yên Tử đón hơn 800.000 lượt người về chiêm bái xá lợi Đức Phật
Gãy cột sống sau khi nhảy từ ban công tầng 2 xuống đất để thoát thân
Nữ sinh Đại học Vinh tố cán bộ trường gạ gẫm, đụng chạm cơ thể
Đánh sập đường dây buôn lậu kem đánh răng, dầu gội tại Diễn Châu, Nghệ An
HLV đội tuyển Việt Nam được tặng xe Santa Fe
VinFuture 2025 nhận 1.705 đề cử toàn cầu, tăng 12 lần số đối tác sau 5 mùa giải
Huy động hơn 1.000 người tìm kiếm 7 nạn nhân đuối nước tại Quảng Ninh
Thu hồi 12 giấy công bố thực phẩm bảo vệ sức khỏe
Quảng Ninh xây bến cảng Con Quy và trục đường nối xã đảo Quan Lạn
Bắt giữ 1,5 tấn pháo nổ đang trên đường tiêu thụ
Xem thêm