Thứ bảy, 01/11/2025 09:41     |   Tiêu dùng     |   Nhịp sống miền Tây     |   Phụ nữ Sức khoẻ
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ tư, 03/07/2019 14:00

Người chồng ung thư từ chối điều trị để vợ con được hỗ trợ y tế tốt nhất

Một người chồng Trung Quốc bị ung thư đã từ chối điều trị để vợ và con gái đang bị bệnh được nhận sự hỗ trợ y tế tốt nhất.

Người chồng ung thư từ chối điều trị để vợ con được dịch vụ tốt hơn

Ke Meinan, 42 tuổi, được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày vào năm 2015 và người vợ 46 tuổi Wang Huaying được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú một tháng sau đó.

Nhưng bi kịch chưa dừng lại với gia đình này khi cô con gái 16 tuổi của họ sau đó cũng được chẩn đoán mắc bệnh lupus tự miễn. Trước hoàn cảnh đó, họ nhận ra gia đình họ không đủ khả năng chi trả cho cả ba người nếu cùng điều trị.

Vì thế, Ke Meiman đã quyết định ngừng việc điều trị để dành toàn bộ chi phí chữa bệnh cho vợ và con gái.

Trong một buổi phỏng vấn, Ke Meiman vừa lau nước mắt cho vợ vừa nói: “Cả gia đình tôi đều bị bệnh, nhưng chúng tôi không đủ chi phí để chữa bệnh. Tôi luôn mong vợ tôi mau khỏe để có thể nuôi con gái của chúng tôi trưởng thành. Vợ con tôi cần được chăm sóc tốt nhất”.

ung thu giadinhvietnam (1)

Ke Meiman và vợ đều bị ung thư

ung thu giadinhvietnam (2)

Con gái cũng đang nằm điều trị vì căn bệnh Iupus tự miễn

Ke Meiman nói rằng trong trường hợp tốt nhất anh có thể sống được 10 năm sau khi chẩn đoán, trong khi vợ anh có thể sống lâu hơn.

Trước đó, khi chia sẻ với báo địa phương, anh Ke Meiman cho hay, gia đình anh đã buộc phải dựa vào an sinh xã hội và các khoản vay từ bạn bè và họ hàng để giúp trang trải chi phí y tế của họ.

Cặp vợ chồng kiếm được khoảng 2.000 nhân dân tệ (tương đương 7 triệu đồng) mỗi tháng làm việc tại các công trường và nhà máy xây dựng, nhưng việc điều trị cho con gái họ khiến họ mất khoảng 10.000 nhân dân tệ (khoảng 34 triệu đồng).

Sau khi câu chuyện được lan truyền rộng rãi trên phương tiện truyền thông xã hội Trung Quốc, các tổ chức từ thiện và hơn 44.000 người dùng internet đã đề nghị quyên góp tiền để giúp đỡ, gây quỹ 900.000 nhân dân tệ trong vòng sáu giờ.

Nhận được quá nhiều tình cảm yêu thương của mọi người, Ke Meiman cảm kích vô cùng: “Số tiền quyên góp đó đã đủ cho việc điều trị của con gái tôi. Thật sự cảm ơn tất cả mọi người”.

Nghiên cứu của “The Lancet” ước tính rằng bệnh nhân phải đối mặt với chi phí trung bình hàng năm là 9.739 đô la Mỹ một năm, nhiều hơn 1.000 đô la so với thu nhập trung bình của một hộ gia đình.

-> Người cha từ bỏ điều trị ung thư để cứu con gái

Xem thêm: Top 10 thực phẩm phổ biến dễ gây ung thư

Thùy Linh (Dịch theo SCMP)  
Vì sao nhà “tọa Bắc hướng Nam” vẫn được người Việt coi là hướng vượng khí?
Chồng cũ chấp nhận chu cấp cho… hai con mèo sau ly hôn
Vì sao đàn ông ngại yêu phụ nữ mạnh mẽ?
Đàn ông hay phụ nữ, ai mới là người khao khát tình yêu hơn?
Cặp vợ chồng giống nhau đến mức bị nhầm là anh em sinh đôi
Nhìn nét chữ đoán tính cách của trẻ
Bé trai trần truồng bò như “người rừng”, bố mẹ khai: “Nuôi con thuận tự nhiên”
Phát phiền vì vợ nghiện phẫu thuật thẩm mỹ
Chồng ghen tuông vì vợ đi chợ mua thịt lợn được giảm giá
Hôn nhân lung lay khi phụ nữ kiếm nhiều tiền hơn chồng
Có nên mua nhà dịp cuối năm, chú ý điều gì để an cư vững vàng?
Đàn ông vào bếp
Vì sao thời xưa cô dâu phải đợi ba ngày mới được về nhà mẹ đẻ?
Thiện hiện ở khuôn mặt, phú hiện ở tấm lưng
Áp lực “con nhà người ta” – Khi kỳ vọng của cha mẹ thành gánh nặng cho trẻ
Ngày hội “Gia đình trẻ hạnh phúc 2025”: Viết tiếp hành trình yêu thương
Phụ nữ tuổi 60 ai rồi cũng phải đối diện với 2 điều này
Vì sao triệu phú Mỹ thích ở nhà thuê?
Cha mẹ “chống lưng” thế nào để con sống ngẩng cao đầu?
Sống ổn nhờ nghề ăn cưới thuê
Xem thêm