Giọt nước mắt muộn màng của người đàn ông lạc lối

Khi được lực lượng chức năng di lý về nhà để thực hiện lệnh khám xét do bị bắt quả tang vận chuyển 2000 viên ma túy, người đàn ông ở Quảng Bình đã ôm chầm rồi bật khóc nức nở, xin mẹ già và con thơ tha thứ.

Đối tượng bị bắt khi đang trên đường vận chuyển 2000 viên ma túy để nhận 5 triệu đồng tiền công

Vào lúc 17h 45 ngày 29/6, tại Km 177 + 680 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây (thôn A Xóc - Cha Lỳ, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), Đồn Biên phòng Hướng Lập chủ trì, phối hợp với các lực lượng phát hiện xe ô tô 73A - 077.12 lưu thông theo hướng từ xã Hướng Phùng đi ra Quảng Bình có dấu hiệu nghi vấn nên ra tín hiệu yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra, trên xe có 3 đối tượng gồm Lê Doãn Sơn (SN 1983, trú xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình), Nguyễn Văn Hải (SN 1987) và Nguyễn Tiến Tài (SN 1996) cùng trú thị trấn Nông trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Lực lượng chức năng phát hiện trên xe lúc này có 10 túi ni lông bên trong mỗi túi đựng nhiều viên nén màu hồng hình trụ tròn, hiệu WY. Nhiều viên nén màu xanh hình trụ tròn, hiệu A, Y1 (khoảng 2000 viên nghi là ma túy tổng hợp).

Khi được di lý về nhà Nguyễn Văn Hải đã bật khóc nức nở bên mẹ già và con thơ 

Nguyễn Văn Hải khai nhận mua số lượng các viên nén màu hồng, màu xanh đó là ma túy tổng hợp của 1 người đàn ông lạ mặt với giá tiền 18.900.000 đồng để vận chuyển về tỉnh Quảng Bình lấy tiền công 5.000.000 đồng.

Theo lực lượng chức năng, khi tiến hành di lý các đối tượng về tỉnh Quảng Bình để thực hiện lệnh khám xét, lúc vừa tới nhà đối tượng Nguyễn Văn Hải đã ôm chầm lấy mẹ và con thơ rồi khóc nức nở.

Hiện lực lượng chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng.