Bệnh nhân nghèo, trẻ em cơ nhỡ Thừa Thiên Huế được nhận quà tặng

Nhiều bệnh nhân nghèo tại Khoa Ung Bướu, Bệnh viện Đại học Y dược Huế cùng các em nhỏ mồ côi, cơ nhỡ tại chùa Đức Sơn đã được nhận những món quà ý nghĩa.

Chiều ngày 28/6, các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Khoa Ung Bướu, Bệnh viện Đại học Y dược Huế đã được nhận những món quà từ thiện từ gia đình ông Trần Thành, một doanh nhân hiện đang sinh sống ở TP.Thủ Đức.

Ông Trần Thành đại diện gia đình trao quà từ thiện cho bệnh nhân nghèo tại Khoa Ung Bướu 

Mỗi món quà có giá trị bằng tiền mặt là 1.000.000 đồng đã được ông Trần Thành cùng người thân trong gia đình trao trực tiếp đến 50 mảnh đời có hoàn cảnh éo le, không may bị mắc căn bệnh hiểm nghèo.

Cũng trong buổi chiều cùng ngày, gia đình ông Trần Thành đã đến thăm các em nhỏ mồ côi đang được nuôi dưỡng tại Chùa Đức Sơn, xã Thuỷ Bằng (TP.Huế).

Xót thương trước những đứa trẻ mồ côi không cha mẹ, ông Trần Thành đã thay mặt đại gia đình gửi 150.000.000 đồng tiền mặt đến các ni cô đang nuôi dưỡng các em tại đây.

“Thật ấm áp và đáng trân quý biết nhường nào tấm lòng tâm đức của đại gia đình. Số tiền này sẽ góp một phần không nhỏ để giúp đỡ các con học tập và sinh hoạt. Tin rằng, với sự yêu thương này, các con sẽ cố gắng vượt qua những khó khăn, vươn lên học tập để trở thành người có ích cho xã hội mai này”, Sư cô Thích Nữ Minh Tú không giấu được xúc động chia sẻ.

Trao quà cho các em nhỏ mồ côi, cơ nhỡ tại chùa Đức Sơn 

Trong chương trình thiện nguyện vào ngày 29/6, gia đình ông Trần Thành sẽ tiếp tục thăm Nhà nuôi dạy trẻ mồ côi Ưu Đàm ở thôn Vinh Vệ, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế và Hội Người mù TP. Huế. Tại đây gia đình ông sẽ gửi tặng mỗi nơi 50.000.000 đồng tiền mặt để góp sức, chung tay giúp đỡ một phần những số phận không mắn trong cuộc sống đang sinh hoạt tại đây.

Ông Trần Thành vốn sinh ra ở làng Nghi Giang, xã Vinh Giang, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Hiện đại gia đình ông đang sinh sống và kinh doanh chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản ở TP.Hồ Chí Minh.

“Với quê hương xứ Huế, tôi đã từng có tâm nguyện về đây để đầu tư, kinh doanh nhưng đến nay duyên vẫn chưa đến. Tuy vậy, với tấm lòng xây dựng quê hương, tôi chỉ biết góp một phần nhỏ của mình qua những nghĩa cử thiện nguyện. Quê hương là chùm khế ngọt, đi đâu làm gì cũng phải luôn nhớ về nguồn cội, đây cũng là dịp để tôi nhắn nhủ đến con cháu mình về triết lý đúng đắn, nhân văn này”, ông Trần Thành chia sẻ.