“Mỹ nữ điền kinh” Việt phá kỷ lục quốc gia, mang “cú sốc ngọt ngào” ở SEA Games 33 là ai?
Lần đầu dự SEA Games, chân chạy trẻ Lê Thị Cẩm Tú không chỉ giành huy chương bạc nội dung 200m nữ mà còn xô đổ kỷ lục quốc gia tồn tại suốt 15 năm, mở ra hy vọng mới cho điền kinh tốc độ Việt Nam.
Tối 13/12, trên sân vận động Quốc gia Thái Lan, chung kết nội dung 200m nữ SEA Games 33 đã chứng kiến màn trình diễn giàu cảm xúc của điền kinh Việt Nam. Lê Thị Cẩm Tú, VĐV sinh năm 2005 đến từ An Giang, bứt phá mạnh mẽ trên đường chạy và cán đích với thành tích 23.14 giây để giành huy chương bạc.

Thành tích này không chỉ giúp Cẩm Tú bước lên bục vinh quang mà còn mang ý nghĩa lịch sử khi cô phá kỷ lục quốc gia 23.27 giây do “tượng đài” Vũ Thị Hương thiết lập và giữ vững suốt 15 năm qua. Một cột mốc mới đã được xác lập cho điền kinh nữ Việt Nam ở cự ly tốc độ.

Trong cuộc đua nghẹt thở, Cẩm Tú chỉ chịu thua Veronica Shanti Pereira (Singapore), nhà vô địch châu Á và “nữ hoàng” 100m, 200m khu vực, người cán đích đầu tiên với 23 giây 05.


Dù vậy, màn thể hiện của VĐV trẻ Việt Nam vẫn đủ để khiến giới chuyên môn và người hâm mộ nhắc đến cô như một gương mặt đầy triển vọng.
Đáng chú ý, VĐV trẻ của Việt Nam còn vượt qua đối thủ rất mạnh của Philippines là Nelson Zion Rose, qua đó khẳng định tiềm năng lớn ở đường chạy ngắn. Ở nội dung này, Hà Thị Thu không may phạm quy nên không được tính kết quả.



Sau khi cuộc đua kết thúc, đã xảy ra một sự cố nhỏ trong lúc chờ công bố kết quả. Màn hình điện tử hiển thị sai thứ hạng, khiến Cẩm Tú – người về nhì – tạm thời bị xếp ở vị trí cuối. Rất may, ban tổ chức nhanh chóng kiểm tra và điều chỉnh lại kết quả đúng với diễn biến trên đường chạy, trả lại tấm huy chương bạc xứng đáng cho đại diện Việt Nam.
Sau khi về đích, “đoá hồng” 20 tuổi đã bật khóc vì xúc động. Cẩm Tú chia sẻ: “Gia đình là điểm tựa lớn nhất để em có được thành quả hôm nay. Em rất bất ngờ, vui và suýt khóc khi phá kỷ lục quốc gia. Em hạnh phúc khi lần đầu dự SEA Games đã có thành tích này. Em xin gửi tấm huy chương cùng lời cảm ơn tới HLV, gia đình và người hâm mộ”.


Cẩm Tú, 20 tuổi đã “chiếm trọn” tình cảm của người hâm mộ bằng nụ cười rạng rỡ và phong thái tự tin trên đường chạy. Và điều quan trọng với nhiều chàng trai là cô chia sẻ mình chưa có người yêu.

























