Thứ bảy, 06/02/2016 06:30
Mộc Châu ngập tràn sắc xuân với bạt ngàn đào rừng
Mộc Châu là điểm du lịch lý tưởng trong tiết xuân ấm áp với những triền đồi hoa đào bung nở bạt ngàn, nhuộm hồng cả một góc trời.
Cao nguyên Mộc Châu những ngày đầu xuân giống như một thiên đường đúng nghĩa, đẹp đến mê mẩn. Đó là một bức tranh tuyệt đẹp được vẽ nên từ sắc hồng của hoa đào rực rỡ.
Ở Mộc Châu có nhiều loại đào như đào phai, đào bích, đào trắng, đào Mèo, đào Pháp… nhưng đẹp nhất có lẽ là đào rừng. Loại này có năm cánh mỏng manh và màu phớt hồng quyến rũ.
Nơi có nhiều đào nhất phải kể đến bản Loong Luông, Vân Hồ. Đi dọc theo những con đường mòn nhỏ xinh quanh co dẫn tới các bản làng, ở đâu cũng thấy sắc hồng của hoa đào đầy thơ mộng và lãng mạn. Đào nở trước hiên nhà, trong bản làng, trên núi, trong rừng…
Những cành đào vươn thẳng lên bầu trời, ngước nhìn lên du khách sẽ thấy những chấm hồng tuyệt đẹp trên cái nền trời xuân trong xanh, quang đãng. Khi ánh nắng xuân chiếu rọi vào những thảm hoa rồi phản chiếu lại khiến bạn sẽ thấy mỗi cánh hoa như một giọt nắng rơi xuống trần gian.
Những cánh hoa đào phớt hồng bung nở rực rỡ khi gặp nắng xuân làm cho những bản làng trên cao nguyên Mộc Châu càng trở nên lung linh hơn. Đây chính là điểm đến thú vị cho một chuyến du xuân cùng gia đình và bạn bè, đặc biệt là các phượt thủ và các nhiếp ảnh gia.
Đến với cao nguyên thơ mộng mùa này, du khách không chỉ được đắm mình trong những sắc hồng thắm ngọt ngào của những cánh đào mỏng manh mà còn được thưởng thức hương vị và những âm điệu cuộc sống của mùa xuân vùng cao. Nơi đây cũng có nhiều món đặc sản vùng cao khiến nhiều du khách thích thú như thắng cố, mèn mén, lợn cắp nách, gà đi bộ, cá suối… của người dân tộc H’mông.
Mộc Châu là rốn đào của cả nước, điều này ai cũng biết. Chính vì thế hoa đào xứ này không chỉ thu hút khách du lịch mỗi mùa xuân mà từ lâu người dân Nhật Tân, Hà Nội cũng đă lên đây đi săn gốc cổ thụ về bỏ công chăm chút thành những cây đào thế vô giá ở dưới xuôi. Nhiều người chơi đào cũng trực tiếp lên tận những vườn đào mua của dân bản mang về xuôi chơi Tết.
Bức tranh thiên nhiên Mộc Châu rực rỡ sắc đào rừng tuyệt đẹp luôn khiến lòng người quyến luyến khôn nguôi. Du khách vẫn thường nói Mộc Châu là nơi chưa đi thì mong chờ, đến rồi thì lưu luyến và dù chưa rời khỏi đã muốn quay lại.
Cùng ngắm thiên đường Mộc Châu ngập tràn sắc xuân:
Du khách vẫn thường nói Mộc Châu là nơi chưa đi thì mong chờ, đến rồi thì lưu luyến và dù chưa rời khỏi đã muốn quay lại. |
Trịnh Linh
- Tin liên quan
Tin đọc nhiều
Tin mới