Thứ sáu, 03/10/2025 14:51     |   Tiêu dùng     |   Nhịp sống miền Tây     |   Phụ nữ Sức khoẻ
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ bảy, 07/11/2015 16:02

Mẹ sinh thường con trai gần 7 kg

Một bà mẹ Ấn Độ khiến các bác sĩ bất ngờ khi sinh thường bé trai nặng 6,7 kg chỉ trong vòng 15 phút.

Firdous Khatun, 36 tuổi, sinh hạ đứa con thứ 9 của mình tại bệnh viện Raja Ram Kalawati ở Orai, bang Uttar Pradesh, Mirror hôm qua đưa tin.

Tuy nặng 6,7 kg, các bác sĩ đều không khỏi bất ngờ khi cậu bé chào đời nhẹ nhàng, êm xuôi bằng phương pháp sinh thường chỉ trong có 15 phút. Cậu bé được xác nhận là đứa trẻ sơ sinh nặng nhất ở Ấn Độ và được xem như một "sự kỳ diệu".

Firdous, người nặng 77 kg, đã sinh thường cả 8 đứa con trước tại nhà. Tuy nhiên, đến lần sinh nở này, chồng cô là anh Kadir Raza, 40 tuổi, phải đưa vợ đến bệnh viện gần nhà nhất để cô vượt can. Cả 8 đứa con trước của cặp vợ chồng đều chỉ nặng khoảng 3,5 kg.

me-sinh-thuong-con-trai-gan-7-kg-giadinhonline.vn 1

Đứa bé trở thành em bé sơ sinh nặng nhất Ấn Độ từ trước tới nay. Ảnh: Caters

"Đây đúng là một đứa bé kỳ diệu. Trong 21 năm hành nghề, tôi chưa bao giờ gặp trường hợp trẻ sơ sinh nào lớn như thế. Chúng tôi cũng không thể tin được làm cách nào bé có thể ra đời dễ dàng đến vậy, dù kích thước cơ thể rất lớn. Tuy phần vai có bị mắc kẹt vài giây, nhưng chỉ trong vòng ba phút cậu bé đã ở trên tay tôi. Cậu bé rất đáng yêu", bác sĩ Anjana Gupta, người đỡ đẻ cho bé, cho biết.

Tuy ban đầu bé trai gặp vấn đề về hô hấp nhưng hiện tại sức khỏe của cả hai mẹ con đã ổn định. Điều đặc biệt là cô Firdous không bị bệnh tiểu đường, một nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng béo phì ở trẻ sơ sinh.

"Chúng tôi không biết vì sao đứa trẻ lại to như thế, nhưng bé khỏe mạnh và các thông số khác đều bình thường", ông Anjana nói thêm.

Sau khi ra đời, bé trai đã được chuyển tới bệnh viện Vatsalya, nơi em nằm trong khu chăm sóc nhi đặc biệt. Các bác sĩ ở viện đang chú ý theo dõi sự phát triển của em và hy vọng bé sẽ được về nhà sau 5 ngày.

Tháng trước, một phụ nữ ở bang Rajasthan sinh được bé trai nặng gần 6 kg bằng phương pháp mổ. Đứa bé được xem là trẻ sơ sinh lớn nhất Ấn Độ, nhưng hiện ngôi vị này đã thuộc về con trai của Firdous.

Theo Ngoisao.net

Tags:

Gắn bó gần 20 năm, độc giả gọi Tạp chí Gia đình Việt Nam là “ngôi nhà thứ hai”
Nhà báo Hồng Thanh Quang: 'Yêu thương để đoàn kết, đoàn kết để yêu thương'
Lãnh đạo EVNNPT cùng nhiều cán bộ công nhân viên EVNNPT trắng đêm trực ứng phó với bão số 10 (BUALOI)
Các đơn vị truyền tải điện phía Bắc chủ động ứng phó với bão số 9
Chơi guitar trong lúc mổ u não ác tính
Không còn tiền phẫu thuật tim, người đàn ông nghèo xin bác sĩ về nhà chờ chết
EVNNPT yêu cầu các đơn vị triển khai ứng phó với bão số 9 và hoàn lưu bão
Chàng trai bán thận mua iPhone 14 năm trước giờ ra sao?
Đóng điện thành công Trạm biến áp 500kV Tây Hà Nội - tăng cường đảm bảo điện cho Thủ đô Hà Nội
EVNNPT đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định hơn 171,5 tỷ kWh điện trong 8 tháng năm 2025
EVNNPT triển khai phong trào thi đua “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” và phong trào “Bình dân học vụ số”
Đảng bộ EVNNPT tham gia Hội nghị toàn quốc tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo
Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển ngành điện lực Việt
Tỷ phú độc thân bất ngờ để Neymar thừa kế 1 tỷ USD
Tổng giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú kiểm tra tiến độ Dự án Trạm biến áp 220kV Chân Mây và đường dây đấu nối
“Lính truyền tải' canh nguồn sáng để Đại lễ Quốc khánh được trọn vẹn
Chủ tịch HĐTV EVNNPT kiểm tra tiến độ Dự án đường dây 500kV Hải Phòng – Thái Bình
Hệ thống truyền tải điện quốc gia được đảm bảo an toàn sau bão số 5
Bão số 5 càn quét, làng đào phai Xuân Sơn – Cổ Đạm thiệt hại nặng nề
2 đoàn công tác của EVNNPT đang trực tiếp chỉ huy tại vùng tâm bão số 5
Xem thêm