Mẹ ruột bé trai 10 tuổi bị bạo hành trần tình lý do suốt 2 năm không đến gặp con
Chị Nguyễn Thị Ngân, mẹ đẻ cháu K. – cháu bé bị bố và mẹ ghẻ bạo hành cho biết, trong suốt 2 năm đã nhiều lần liên hệ với bố bé K. để gặp con nhưng bất thành.
Bé trai 10 tuổi bị bạo hành nhiều năm
Những ngày gần đây, dư luận vẫn chưa hết xôn xao về vụ việc bé trai Trần G.K. (10 tuổi), bị chính bố đẻ Trần Hoài Nam (34 tuổi) và mẹ kế bạo hành, đánh đập dã man trong suốt 2 năm.
Theo đó, dư luận đặc biệt quan tâm đến sự việc này. Nhiều người cho rằng, hành động đánh đạp, bạo hành bé K. suốt hai năm trời của bố đẻ và mẹ kế là không thể chấp nhận được.
Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn tỏ thái độ khó hiểu, thậm chí là bất bình trước việc tại sao suốt 2 năm con trai bị đánh đập như vậy mà mẹ ruột không hay biết. Suốt thời gian đó, mẹ ruột ở đâu, sao không tìm đến thăm con.
Trước những thắc mắc của dư luận, mới đây, chị Nguyễn Thị Ngân ở Phùng Hưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, mẹ đẻ cháu K. đã có những trần tình về sự việc này.

Chị Ngân và con trai của mình.
Theo đó, cho đến tận bây giờ, chị Ngân vẫn chưa hết bàng hoàng về sự việc con trai mình bị bố đẻ và mẹ kế hành hạ. Chị Ngân cho hay, thời điểm nhận được tin báo con bị bố đánh đập, lúc nhìn thấy con chị đã không nhận ra chính con trai của mình.
Trên cơ thể bé K. có đầy những vết thương, người đen đúa, gầy guộc, ăn mặc nhếch nhác, thân thể chi chít sẹo, trên đầu và khắp người, răng bị gẫy... Giây phút ấy chị đã rất đau đớn và chỉ biết lao vào ôm con cùng khóc.
Chị Ngân chia sẻ, sau khi khi ly hôn, tòa tuyên giao cháu K cho chồng chăm sóc, còn chị nuôi con gái. Thời gian đầu khi mới chia tay, vào dịp cuối tuần, lúc bố cháu K. còn ở khu Hoàng Hoa Thám vẫn cho cháu về gặp mẹ và em. Nhưng từ tháng 7/2016, bố cùng mẹ kế đưa cháu K. đi ra ngoài ở đâu đó, không ai biết.
Chị Ngân đã tìm mọi cách lien lạc với con, đi tìm con nhưng đều không có kết quả.
"Tôi cũng không biết đi đâu, gọi điện, nhắn tin cho bố cháu thì không có bất cứ hồi âm gì. Tôi đến công ty tìm thì được biết họ chuyển nhà đi đâu đó nhưng đi tìm không được, cứ đến nơi lại chuyển.

Bé K. bị bố đẻ và mẹ kế bạo hành suốt 2 năm.
-> Tạm giữ hình sự người cha bạo hành con trai 10 tuổi
Sau đó, tôi liên tục gọi điện, nhắn tin van xin bố cháu cho gặp con nhưng không nhận được bất cứ hồi âm nào”, chị Ngân chia sẻ.
Thời điểm sự việc con trai bị bố đẻ và mẹ kế đánh đập, bạo hành bị phát giác, chị Ngân là người đau đớn hơn cả. Chị cho biết, mình có lỗi với con và chị cũng không ngờ chồng cũ của mình có thể nhẫn tâm đánh đập con trai đến mức đó.
Chị Ngân đã đưa cháu K. vào Bệnh viện E khám và chụp chiếu. Tại đây, bác sĩ cho biết, cháu bé bị rạn sọ não, xương sườn bị gãy và cần phải theo dõi vì có nguy cơ chọc vào phổi.
Liên quan đến sự việc này, hiện cơ quan công an đã tạm giữ hình sự Trần Hoài Nam (bố đẻ bé K.) để điều tra, làm rõ.