Mẹ kế đánh con riêng 8 tuổi của chồng đến bầm dập vì tiêu quá… 1 nghìn đồng
Chỉ vì con riêng tiêu quá 1000 đồng, người mẹ kế đã dùng roi đánh đập khiến bé gái mới 8 tuổi bị thâm tím hết cơ thể.
Vnexpress đưa tin, bé Nhàn (học sinh lớp 2) mới đây đã bị mẹ kế là chị Trương Thị Thúy Ái (35 tuổi, xã Cẩm Giang) đánh bầm dập cơ thể, phải đưa đi điều trị ở Trung tâm y tế huyện Gò Dầu.
Khi đến trung tâm y tế, Nhàn có chi chít vết lằn roi bầm tím cơ thể liên tục trở mình than đau, đi ại, di chuyển sinh hoạt rất khó khăn.
Bé Nhàn bị đánh bầm dập
Một người trong Hội phụ nữ cho biết: “Những ngày đầu bé liên tục than đau rát, tối đến còn khóc thét. Mọi người hỏi thì bé nói nằm mơ thấy bị mẹ đánh".
Sau cơn hoảng loạn, Nhàn đã kể lại lý do bị mẹ đánh. Theo đó, sáng 22/3, mẹ kế đưa cho em 5.000 đồng, dặn: "Con ăn 2 nghìn, đưa chị hai 2 nghìn, còn một nghìn đem về cho mẹ". Nhưng Nhàn đã ăn quà hết, không đưa lại tiền cho mẹ kế. Nghĩ con gái không nghe lời nên chị Thúy Ái đã la mắng rồi cầm roi đánh.
Các vết roi chằng chéo trên lưng cô bé 8 tuổi
Tuy bị thương nặng như vậy, nhưng không ai hay biết Nhàn bị đánh. Chỉ khi em đến trường, gục xuống bàn vì mệt mới được các thầy cô giáo phát hiện. "Khi Nhàn cầm vở lên nộp bài, tôi mới thấy mặt em bầm tím. Tôi hỏi nhưng em chỉ nói bị té xe. Đến khi lên gặp ban giám hiệu, thầy hiệu trưởng cởi đồ thấy nhiều vết bầm gặng hỏi em ấy mới chịu nói bị mẹ đánh" – cô chủ nhiệm của Nhàn kể lại.
Bé đang được Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Gò Dầu phối hợp với Đoàn thanh niên huyện Gò Dầu đang cắt cử người chăm sóc
"Có lần con ăn cơm bị rớt cái muỗng cũng bị mẹ đánh. Giờ con chỉ muốn về ở với bà nội và cô út thôi" – Nhàn kể lại.
Theo VTC, hiện tại, công an huyện Gò Dầu đang củng cố hồ sơ để xem xét hành vi hành hạ người khác của bà Trương Thị Thúy Ái. Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Gò Dầu phối hợp với Đoàn thanh niên huyện Gò Dầu đang cắt cử người chăm sóc bé A. 24/24 giờ tại Trung tâm Y tế huyện Gò Dầu.
- Tin liên quan