Mất 500 triệu đồng sau cuộc điện thoại của người lạ tự xưng công an
Ngày 10/12, công an TP. HCM và quận Bình Tân đang xác minh số tài khoản ông Ngọc đã chuyển hơn 500 triệu đồng vào tài khoản mang tên Nguyễn Thu Hà sau cuộc điện thoại lạ.
Theo tường trình của ông Ngọc hiện đang cư trú tại chung cư Ehome 3 (quận Bình Tân) cho biết cách đây khoảng 3 hôm có một người gọi vào điện thoại bàn nhà ông. Đầu dây bên kia giọng một người đàn ông xưng là thiếu tá thuộc ban chuyên án tội phạm kinh tế ở công an Hà Nội.
Sau cuộc điện thoại từ người lạ, ông Ngọc đã bị mất nửa tỷ đồng (Ảnh minh họa)
->> 14 năm tù cho thiếu úy công an lừa đảo
Gã thiếu tá dởm đọc chính xác tên ông Ngọc. Qua điện thoại, giọng gã hùng hồn cho rằng ông Ngọc đang bị điều tra liên quan đến vụ án lừa đảo tài sản mà cơ quan công an ở Hà Nội đang thụ lý.
Bị đe dọa, ông Ngọc buộc phải khai nhận hiện đang gửi hơn 500 triệu đồng tại Ngân hàng Đông Á. Nếu ông Ngọc không chuyển tiền vào một tài khoản khác đúng như sự chỉ đạo thì sẽ bắt ông Ngọc ra Hà Nội để điều tra.
Ông Ngọc còn bị nhắc nhở không được tiết lộ với bất kỳ ai, sau khi chuyển tiền xong cứ đợi kết quả, khi có kết quả điều tra xác minh, nếu không liên quan sẽ hoàn trả lại tiền cho ông Ngọc. Thế nhưng nhiều ngày trôi qua không nhận được thông tin hồi âm từ vị thiếu tá rởm, ông Ngọc biết mình đã bị lừa nên tường trình sự việc lên công an.
Cơ quan công an TP. HCM xác minh số tiền ông Ngọc chuyển vào tài khoản trên đã bị rút hết.
Công an TP. HCM cảnh báo, thời gian qua có rất nhiều người đã sập bẫy nhóm lừa đảo bằng những thủ đoạn như vậy. Thủ đoạn của chúng là giả danh xưng công an, cảnh sát, để đe dọa các nạn nhân liên quan đến một số vụ án và yêu cầu chuyển tiền.
Đánh vào tâm lý sợ hãi, sau đó chúng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền để xác minh, sau đó chiếm đoạt.
Cướp ngân hàng vào ban ngày