Mạng xã hội ngập sắc đỏ "Yêu nước từ những điều bình dị"
Tình yêu quê hương, đất nước được cộng đồng thể hiện từ những điều bình dị như cốc nước, bình trà, chiếc bánh... in hình cờ đỏ sao vàng được làm bằng cả trái tim.
Hòa chung không khí tưng bừng của ngày hội non sông, nhiều nghệ nhân và cửa hàng bánh, trà, cà phê... đã sáng tạo những chiếc bánh mang hình cờ đỏ sao vàng độc đáo. Những sản phẩm này không chỉ tinh tế về hình thức mà còn chứa đựng ý nghĩa sâu sắc, đáp ứng nhu cầu mua sắm và bày tỏ lòng yêu nước của người tiêu dùng.
Từ bánh ngọt đến các loại bánh truyền thống, cốc nước... tất cả đều được chăm chút tỉ mỉ, gửi gắm niềm tự hào dân tộc qua từng chi tiết.
Các cửa hàng từ Bắc vào Nam không chỉ trang hoàng rực rỡ với cờ đỏ sao vàng mà còn ra mắt loạt sản phẩm được người tiêu dùng yêu thích.






Bạn Đỗ Thu Ngọc đã làm chiếc bánh xu xê gửi gắm thông điệp đến tất cả mọi người về tình yêu đất nước được thể hiện từ những điều giản dị nhất, ngay cả từ chiếc bánh truyền thống quen thuộc.
"Chiếc bánh không chỉ là món ăn, mà còn là biểu tượng của sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa truyền thống và lòng tự hào dân tộc. Màu đỏ của bánh đại diện cho máu đào và sự hy sinh, ngôi sao vàng tượng trưng cho niềm tin, đoàn kết và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam ta", Thu Ngọc cho biết.



Yêu nước không nhất thiết phải là điều gì to tát, chỉ cần từ những việc nhỏ, từ nét văn hóa truyền thống, từ những thứ thân quen hằng ngày được làm bằng cả trái tim.


Ngày giải phóng miền Nam 30/4 là dịp để nhìn lại quá khứ hào hùng và cùng nhau trân trọng những giá trị truyền thống bằng cách này hay cách khác mỗi người đều có cách bày tỏ lòng yêu nước riêng, theo cách của chính mình.