Cuộc sống rời xa công nghệ của bà mẹ và 4 đứa con
Boon bắt đầu quan sát cách con trẻ tương tác với thiên nhiên và thế giới xung quanh, biến nó thành nguồn cảm hứng bất tận cho các bức ảnh của mình. Cô đặt tên cho những bức ảnh về cuộc sống rời xa công nghệ của bốn cô bé cậu nhóc là "Childhood in the Raw" (Tạm dịch là tuổi thơ dữ dội).
Niki Boon từng rất yêu thích chụp ảnh khi còn sống ở Scotland. Nhưng khi điều kiện thay đổi, cô không còn giữ thói quen ấy nữa. Niềm đam mê đối với nhiếp ảnh của Niki chỉ bắt đầu nhen nhóm lại khi cô chuyển đến một vùng ngoại ô New Zealand và làm mẹ của bốn đứa trẻ. Boon bắt đầu quan sát cách con trẻ tương tác với thiên nhiên và thế giới xung quanh, và dần trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho các bức ảnh của mình.
Niki đặt tên cho những bức ảnh về cuộc sống dời xa công nghệ của bốn cô bé cậu nhóc là "Childhood in the Raw" (Tạm dịch là tuổi thơ dữ dội).
Những đứa con của tôi tận hưởng cuộc sống không có TV và các thiết bị điện tử hiện đại. Đối với một vài người, cuộc sống ấy có lẽ là không thể…
… nhưng tôi rất vui khi quyết định sống cùng gia đình tại nơi tuyệt vời như thế này
Link gốc: https://brightside.me/creativity-photography/mom-of-4-showed-what-childhood-is-like-without-tv-and-gadgets-293410/