Thứ bảy, 18/05/2024 18:48
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ bảy, 04/11/2017 06:00

Hoàn cảnh khốn cùng "5 không" của một chàng trai đam mê nghề báo

Là cộng tác viên của nhiều tờ báo; sống tình cảm hướng thiện... nhưng số phận đã không mỉm cười với Nguyễn Gia Thanh khi một tai nạn bất ngờ đã khiến anh nhập viện...

"Chuyện thằng Thanh"

(Ghi theo lời một đồng nghiệp tại TP HCM)

Hoàng Gia Thanh quê Thanh Hoá, sau thời gian bất đắc chí ở quê vào Nam kiếm sống. Có thời gian vợ chồng con cái nó vào Ngãi Giao, Châu Đức mở quán phở, ko đủ sống thì chạy về thuê trọ ở quốc lộ 1K, Bình Dương trong căn phòng 20m2 có gác lửng, làm báo ở Sài Gòn.

Thanh làm báo thuộc dạng nghèo, lương lậu chẳng được bao, chạy lòng vòng nhiều tờ. Thu nhập chính đến từ người vợ làm công nhân, tăng ca suốt mới đủ sống, nuôi 2 đứa con đang tuổi đi học. Tội!

Nhớ có lần đi Bình Thuận thực địa ô nhiễm môi trường cùng, nó cứ kè kè, chăm sóc chu đáo vì biết mình khó tính. Khuya xe chở đoàn về dừng ở khu phố tây Phạm Ngũ Lão, hai thằng ra uống bia vỉa hè đến rạng sáng rồi nó chở mình về trên con xe cùi. Cũng vì vậy mà được nghe kể chuyện đời nó, làm đủ việc để kiếm sống. Nó bảo, có việc gì thì rủ nó làm cùng với, để nuôi con.

Bẵng đi một thời gian, mình về cơ quan mới, anh em ít gặp nhau. Mấy lần đi công tác, nó nhắn rủ cafe mà ko gặp được.

Nay thì nó nằm đó, tại bệnh viện Đồng Nai, thở oxy, cổ bó, chân bó, tay trói hờ vào thành giường. Tối qua nó tránh chiếc xe máy trong hẻm lao ra, té, chấn thương sọ não, dập phổi, gãy chân trái.

Hôm qua, 1/11 là ngày nó được đồng ý thử việc ở báo Khoa học Đời sống, chưa ký hợp đồng thì buổi tối bị tai nạn. Làm loanh quanh, cộng tác báo này báo nọ nên chưa có bảo hiểm y tế. Nghèo còn thêm ngặt.

Nghe anh Ngô Sơn bảo, ba nó ở quê cũng đang sống đời sống thực vật thì phải. Giờ, vợ nó lủi thủi chăm chồng ở phòng 729 khoa Trại thần kinh 1 Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, 2 đứa con nhỏ ở nhà trọ gửi nhờ hàng xóm trông hộ.

Nghề đã bạc, rong ruổi xe máy suốt dễ gặp tai nạn, ráng mà tự bảo vệ mình. Bất giác ngẫm, tội cho anh em cộng tác viên ở các toà soạn, lương chẳng có, phụ cấp chẳng đáng là bao, không mua bảo hiểm mà lỡ xảy ra chuyện thì...

Vừa nghe tin dữ của thằng Thanh, thì mình có trao đổi và được cơ quan xuất ngay 5 triệu đồng để ngày mai xuống gửi vợ nó lo cứu chữa. Anh Ngô Sơn cũng đã làm việc với Sở Y tế Đồng Nai để nhờ hỗ trợ phần nào viện phí.

Bạn bè Facebook có lòng, thương cảm cho hoàn cảnh của Thanh thì giúp nó trong khả năng, bởi vợ nó dành thời gian chăm chồng thì cũng chẳng đi làm hay tăng ca mà có tiền lo cho nó.

FB_IMG_1509627189214

Hoàng Gia Thanh

"Nhà báo 5 không"

(Lời chị Kim Loan - một người bạn của Hoàng Gia Thanh tại Sài Gòn)

Thương nó quá, Hoàng Gia Thanh - nhà báo 5 Không!

Cách đây ba ngày, nó còn nhắn cho mình nói chị giới thiệu cho em đến viết bài về heo an toàn nhé chị, vừa giúp người chăn nuôi tiêu thụ được thịt heo, vừa giúp em có tiền mua sữa cho con. Mình gọi điện thoại cho doanh nghiệp nói có nhà báo muốn đến công ty tìm hiểu viết bài về thịt heo an toàn, cho nhà báo cái hẹn với. Doanh nghiệp nói chưa muốn truyền thông vì còn nhiều thủ tục pháp lý phải hoàn thành trước khi thịt heo an toàn bán rộng rãi ra thị trường. Mình nói lại ý kiến Doanh nghiệp cho hắn nghe, và hắn OK. Mình thòng thêm câu: Chiều thứ năm doanh nghiệp có thịt heo an toàn bán cho công nhân, đến xem thử thế nào nhé. Hắn cũng nhiệt tình dạ rân. Vậy mà tối thứ tư nó cũng về Biên Hoà có việc, rồi tránh xe từ trong hẻm phóng ào ra... hắn bị tai nạn nặng lắm.

Nghe Ngô Sơn - Trưởng VP đại diện báo Hà Nội Mới ghé nhà cho biết tình hình sau khi Sơn thăm hắn đang cấp cứu ở Bệnh viện Đồng Nai về, mình mới biết tin buồn quá.

Hắn có năng lực viết nhưng số lận đận, chẳng đâu vào đâu. Mình biết hắn qua Nhà báo Do Lenh Hung Tu, khi ấy hắn viết cho Tổ quốc online. Thỉnh thoảng có sự kiện gì mình đều nhớ tới hắn để hắn tham dự. Rồi mình đi từ thiện ở Bù Đăng, Bù Gia Mập (Bình Phước), Cây Gáo (Đồng Nai) hắn đều tích cực hoạt động thiện nguyện, góp chút công để chia sẻ với bà con cơ nhỡ, hắn nói thế. Mới đây hắn khoe đang cộng tác cho Khoa học Đời sống và cay nghiệt thay, ngày hắn được thông báo sẽ chính thức ký hợp đồng là ngày hắn bị nạn. Hai vợ chồng, hai đứa con lên 8, lên 10 trọ ở Dĩ An, vợ hắn làm ở KCN bên Bình Dương. Hắn ko phải là nhà báo chuyên hù dọa người khác để kiếm tiền hay viết để câu "view". Vì vậy hơn chục năm theo nghề vẫn trầy trật, lương công nhân tăng ca của vợ lo cho cả nhà là chính.

Giờ đây chấn thương sọ não, cột sống cổ, phổi, lưng, chân.... hắn nằm bất động rồi. Nghiệt ngã hơn là hắn 5 không: Không BHXH, Không BHYT, Không nhà, Không biên chế, Không tiền. Giờ vợ bỏ việc, bỏ con chạy tới bệnh viện với hắn. Một chuỗi ngày vô định sắp tới, tiền thuốc men, viện phí với vợ hắn là quá sức tưởng tượng. Nghe đâu bố Thanh ngoài quê Thanh Hoá cũng đang nằm đó sống đời thực vật. Gia đình ngoài quê cũng quá đỗi nghèo.

Chẳng biết nhân - quả thế nào nhưng ông Trời giáng một cú vào gia đình Thanh và bản thân Thanh thật không còn cách nào chống đỡ. Sao lại nỡ dồn tới bước đường cùng thế hở Trời!

Xin mọi người hãy cầu nguyện cho Thanh và xin sự nhiệm màu. Mong mọi người và các đồng nghiệp hãy chia sẻ với vợ Thanh và hai cháu trong lúc khốn cùng này.

FB_IMG_1509627807448

Cần lắm sự chung tay của đồng nghiệp

(Nhà Báo Ngô Sơn - Trưởng VPĐD Báo Hà Nội Mới tại Sài Gòn)

FB_IMG_1509627186637

Hắn nằm đó, thở ô xy, cổ bó, chân bó, tay trói hờ vào thành giường mỗi khi thuốc tê hết. Chấn thương sọ não, dập phổi, gãy chân là những gì hắn lãnh, sau cú tránh chiếc xe máy vô ý thức của một người khác từ ngõ hẻm lao ra.

Mấy năm trước, phẫn chí, hắn tay không mang cả vợ và con thơ từ quê Thanh Hoá vào Nam, thuê nhà trọ ở Bình Dương, nhưng cộng tác cho các báo Sài Gòn. Báo chí thời này, hắn vất vưởng nhiều tờ, mong tìm được chốn phỉ chí. Nhiều lần hắn gặp, mình phát bực phát cáu vì thương mà giận bởi toàn... tư duy than thở bất chí.

Rồi nghe vợ hắn kể, từ ngày cộng tác viết cho Khoa học Đời sống, hắn chịu khó hơn, siêng hơn, bớt bất trí hơn, tằn tiện mỗi tháng đưa về vợ chừng 4 - 5 triệu góp cơm. Vợ hắn làm công nhân, sáng tối tăng ca bạc người.

Ác nghiệt, ngày 1/11 là ngày hắn được ngỏ lời thử việc báo Khoa học Đời sống, hợp đồng còn chưa kịp hạ bút, thì buổi tối hắn bị.

Bố hắn ở quê, nghe cũng đang sống đời sống thực vật. Họ hàng cũng gồng lên ở quê.

Kẻ tha hương, mỗi vợ hắn lùi lụi với chồng, gửi nhờ hàng xóm trông hộ 2 đứa con nhỏ 9 và 10 tuổi tít Bình Dương.

Chỉ vội lao xuống Đồng Nai, nhờ cậy người bạn ngành y tế giúp giảm được phần nào viện phí, bởi rất nặng và nếu như 5-10 ngày nữa không phản ứng như hiện tại thì chấn thương não rất đáng sợ.

Sức người có hạn, tự đáy lòng, mong những đồng nghiệp cùng làm cái nghề báo bạc bẽo san sẻ gánh nặng với vợ hắn.

Và cũng mong đồng nghiệp làm gì thì làm, hãy tự bảo vệ tính mạng mình. Bởi đằng sau bạn, còn vợ, còn con, còn rất nhiều thứ mà nếu ta gãy gục, nhà sẽ sụp.

Bạn nào giúp hắn, 20 nghìn, 50 nghìn hay 100 nghìn... chuyển vào tài khoản vợ hắn nhé. Giờ vợ hắn đến máu chồng phun lên tóc còn chưa gội, nên sẽ cảm tạ sau.

Hắn nằm tại phòng 731 khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Số tài khoản của vợ Hoàng Gia Thanh:

Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Tiệp

Số tài khoản: 31410002028616 Ngân hàng BIDV chi nhánh Đông Sài Gòn. Số điện thoại: 0932274899

T.D  
Đổi rác lấy quà: Giáo dục trẻ bảo vệ môi trường
Phát động đăng ký hiến tặng mô, bộ phận cơ thể người
Giới siêu giàu thuê khách sạn 27.000 USD/đêm xem Olympic mùa hè 2024
4 loại cây được coi như 'máy lọc không khí' trong phòng ngủ
Vì sao tướng quân xưa thường khoác áo choàng sau lưng?
Trao danh hiệu “Ngôi sao thuốc Việt” lần thứ 2
Người dân TP.HCM đi xe buýt chỉ cần… một chạm để thanh toán
Hỗ trợ người yếu thế và các tổ chức cứu trợ vật nuôi
Uống gì để giải nhiệt cuộc sống trước áp lực mùa thi?
Check in hoa bằng lăng Hà Nội '10k'
Sưng đau 'vùng kín', đến bệnh viện phát hiện căn bệnh không ngờ
Cụ ông 82 tuổi suýt hỏng cánh tay do tự tiêm canxi tại nhà
Giả danh giảng viên đại học mở khóa học online lừa đảo hơn 1 tỷ đồng
Mùa vải chín sớm ở Phương Nam
Xuyên rừng Pù Mát xem 'cụ' sa mu dầu hơn 2.000 năm tuổi
Đang khoẻ mạnh bỗng nhập viện nguy kịch do mắc cúm B
Sôi nổi các hoạt động tại Ngày hội thiếu nhi bảo vệ môi trường năm 2024
Ăn uống kém, đi khám phát hiện 'mối họa' trong dạ dày
Vinh danh 68 sản phẩm ‘Ngôi sao thuốc Việt’ lần thứ 2
Người nghèo mua Lamborghini
Xem thêm