MC Minh Hà: "Nghề dẫn chương trình mang lại cho tôi nhiều kỷ niệm"
Minh Hà được biết đến là một diễn viên và một MC của Đài Truyền hình, với Minh Hà, định hướng công việc của Hà cách đây 10 năm không phải là công việc hiện tại.
Việc gắn bó với truyền hình không nằm trong kế hoạch của Hà cũng như gia đình, bởi khi đó, Hà đã có một ước mơ và lý tưởng khác. Từ nhỏ, các vấn đề xã hội đã luôn cuốn hút Minh Hà, nên khi lớn lên, Hà lựa chọn Khoa học Quản lý, chuyên ngành Quản lý Chính sách và Các vấn đề xã hội để theo học và đã thực tập tại Uỷ ban Các vấn đề xã hội, Quốc hội. Tới những năm cuối Đại học, Hà vẫn nghĩ chính trị sẽ là con đường sự nghiệp của mình đúng với nguyện vọng từ gia đình.
“Nhưng cuộc sống luôn là một chuỗi bất ngờ, và ngày nay, tôi vẫn được nuôi dưỡng mối quan tâm tới các vấn đề xã hội của mình, nhưng bằng một cách thức khác. Thông qua lĩnh vực báo chí, truyền hình, bằng vai trò biên tập viên, phóng viên, chúng tôi cũng có thể chung tay, góp sức để từ tiếng nói của mình, nhiều mảnh đời được trợ giúp, nhiều số phận được thay đổi, vì một xã hội tươi đẹp hơn. Đó là thực tế chứ không phải một lý tưởng viển vông, xa vời”. Minh Hà cho biết.
Nguyễn Minh Hà sinh năm 1987, từng đạt giải: "Người dẫn chương trình xuất sắc" trong 4 năm liền, kể từ khi về công tác tại Ban sản xuất các chương trình giải trí tới nay. Dẫn các chương trình: Chúng tôi là chiến sĩ, Cà phê sáng (VTV3), Tạp chí Đẹp (HTV1), Một ngày cùng phong cách. Ngoài công việc làm MC, Minh Hà còn là biên tập viên của Phòng Nội dung, Đài Truyền hình Việt Nam
Minh Hà là MC “Cà phê sáng” được yêu thích và cũng là người bị soi nhiều nhất, Minh Hà đã được gì và mất gì khi là một MC và nhất là lại là một người dẫn chương trình nổi tiếng?
Tôi nghĩ được hay mất là những cảm nhận chỉ mang tính tương đối, tuỳ thuộc góc nhìn của mình. Ví dụ, Cà phê sáng với VTV3 là chương trình trực tiếp, lên sóng lúc 7 giờ sáng, người dẫn phải dậy từ 5 giờ để chuẩn bị. Nếu nói là mất giấc ngủ ngon cũng đúng, mà nói có cơ hội để thấy ngày dài hơn, làm được nhiều việc hơn cũng không sai. Cá nhân tôi thích chọn những mặt tích cực để nhìn vào, chọn những điều tốt đẹp để tin. Và với chương trình này, tôi thấy mình đã được quá nhiều, từ tình yêu thương, chở che, bảo ban của các anh chị đồng nghiệp và lãnh đạo, tới những kỹ năng khác trong cuộc sống. Chúng tôi được rèn cách bình tĩnh đối diện với những tình huống, tai nạn có thể bất ngờ xảy ra khi chương trình đang lên sóng, từ đó giữ được sự bình thản cho bản thân khi cuộc sống riêng có những biến cố không mong đợi. Chúng tôi cũng được dạy cách tự sàng lọc thông tin để đặt niềm tin đúng chỗ...
Đã đóng các phim Lập trình cho trái tim, Xin thề anh nói thật, Lời thú nhận của Eva,.Hôn nhân trong ngõ hẹp và tới đây là bộ phim chính luận “Lựa chọn cuối cùng” phát sóng trên VTV3
Nghề MC có cho Hà một tài chính bền vững không, hay dựa vào nghề tay trái như diễn viên, kinh doanh?
Khái niệm tài chính bền vững phụ thuộc cách bạn đặt mục tiêu và tự đưa ra những tiêu chuẩn của riêng mình để đánh giá. Với tôi, tôi không có khái niệm "tài chính bền vững". Đến với ai hay công việc nào thì điều đầu tiên tôi quan tâm là người ấy, công việc ấy có mang cho mình cảm xúc không, chứ không phải lợi ích mình sẽ nhận được là gì. Tại Đài, ngoài dẫn chương trình, tôi là biên tập viên, và thu nhập của tôi bình thường, ổn định. Từ hình ảnh và kỹ năng có được từ công việc tại Đài, tôi có thêm các nguồn thu khác như đóng quảng cáo, giảng dạy, làm event...
Tôi không thích sử dụng khái niệm "nghề tay trái" bởi thực tế, để làm tốt, việc nào cũng cần chúng ta đặt vào đó trọn vẹn cả khối óc, con tim và toàn bộ sức lực. Tôi may mắn khi cuộc sống mang tới những cơ hội để thử sức trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Với mọi dự án, tôi khắt khe trong việc lựa chọn, và chỉ nhận những gì mình thực sự cảm thấy hứng thú. Tôi không coi bất kỳ công việc nào là nghề phụ để kiếm thêm. Đóng phim hay kinh doanh cũng vậy.
Tiền không phải mục tiêu tối thượng trong cuộc đời tôi, bởi nếu chuyện thu nhập quan trọng đến thế thì rõ ràng tôi đã có những lựa chọn khác với hiện tại.
Nổi tiếng phong cách thời trang rất có gu và những món đồ hàng hiệu tinh tế, Hà có nguyên tắc nào cho trang phục khi lên hình không?
Tôi lựa chọn những trang phục làm mình thấy thoải mái, tự tin và được là chính mình. Tôi phục vụ khán giả bằng những lời tôi nói, và tôi chỉn chu trong chuyện ăn mặc để khán giả hiểu rằng tôi biết ơn và trân trọng họ. Ngoài ra, tôi không quan tâm tới việc phải thể hiện phong cách của mình khi lên hình như thế nào. Tôi vẫn luôn là tôi, và tôi không có nhu cầu thể hiện để gây ấn tượng với người khác.
Đặc thù của chuyên mục “Cà phê sáng” có sức ép gì với Hà không?
Một công việc mà không có sức ép thì sẽ rất nhàm chán. Con người cần động lực để phát triển và hoàn thiện. Tôi cũng vậy.
“Cà phê sáng với VTV3” là chương trình khó, bởi chúng tôi lên sóng trực tiếp nhưng hoàn toàn không sử dụng cue (màn hình chạy chữ đặt trước máy quay để người dẫn nhìn vào đọc kịch bản) như các bản tin trực tiếp khác. Chương trình đòi hỏi người dẫn có trí nhớ tốt, khả năng ứng biến nhanh cùng hiểu biết xã hội phong phú và kiến thức nền vững chắc để vừa đảm bảo đúng nội dung kịch bản, vừa sáng tạo cho phần dẫn của mình có màu sắc và vừa xử lý kịp thời những tình huống phát sinh. Chúng tôi không được để mình trở thành những chiếc máy đọc, máy nói, mà mỗi câu dẫn phải là cảm nghĩ của mình, phải mang những cảm xúc chân thực. Về thời gian, chuyện thức thâu đêm, làm việc hai, ba ngày không ngủ với các biên tập viên là chuyện bình thường.
Thêm vào đó là những áp lực về nội dung, làm sao để luôn tươi mới, phản ánh chân thực nhưng sinh động một vấn đề xã hội cũng là bài toán chúng tôi phải tập trung sức lực để giải mỗi ngày. Đôi khi chúng tôi vẫn có những sơ suất, mà nhờ sự đồng hành, góp ý của khán giả và các đồng nghiệp, chúng tôi đã nhận thức được để khắc phục và rút kinh nghiệm về sau. Có thể nói, sự phát triển của chương trình ngày hôm nay có phần rất lớn đóng góp của các bạn. Chúng tôi trân trọng và coi đó là một hạnh phúc, bởi điều đáng sợ nhất với một sản phẩm truyền hình là sai mà không ai hay vì chẳng ai theo dõi, chẳng ai biết đến.
Hà có theo nhiều chương trình, vậy kỉ niệm ấn tượng với Hà khi làm truyền hình gì?
Công việc của một biên tập viên, người dẫn chương trình đã mang lại cho tôi nhiều kỷ niệm không bao giờ quên. Tôi nhớ trận say sóng lịch sử của bản thân khi theo tàu Cảnh sát biển ra Lý Sơn để ghi hình “Chúng tôi là chiến sĩ”. Giữa đại dương mênh mông, con người thật bé nhỏ, nhưng một tập thể con người đoàn kết, đồng lòng thì cả đại dương sóng to, gió lớn cũng phải khuất phục. Các chiến sĩ cảnh sát biển thực sự rất đẹp, họ đã trở thành một biểu tượng về vẻ đẹp rắn rỏi, kiên cường trong tôi.
Một buổi ghi hình khác tại Nhà thi đấu Tây Hồ, Hà Nội, tới giữa buổi quay thì mất điện. Trong lúc nghỉ đợi điện, tôi đã bắt nhịp cho các chiến sĩ trẻ hát lên bài hát của chương trình, rồi dùng điện thoại quay lại. Mới đầu chỉ lẻ tẻ vài người gần tôi hát, sau đó tiếng hát lan dần ra cả khán phòng. Nhà thi đấu chìm trong bóng tối, nhưng lại sáng lên bởi ánh mắt yêu đời, bởi nụ cười tươi khoe hàm răng trắng loá của các chàng trai mới ở tuổi đôi mươi. Tôi có thêm sức lực, có thêm niềm tin vào thế hệ thanh niên Việt Nam từ những khoảnh khắc như thế, và rất nhiều những kỷ niệm khác.
Có thể nói, chính công việc tại Đài đã cho tôi những chuyến đi cùng những cơ hội để yêu hơn, hiểu hơn và tự hào hơn về quê hương, đất nước và con người Việt Nam mình.
Cảm ơn Minh Hà đã chia sẻ!
→ Diễn viên Lương Giang khoe sắc với dàn cầu thủ Press Cup 2016
→ Lương Giang dành trọn vẹn thời gian cho gia đình dịp Tết
An Khê