Hành động đẹp của CSGT Lạng Sơn
Khoảng 19h ngày 19/7, xe khách chở 20 người qua khu vực đèo thuộc thị trấn Điềm He huyện Văn Quan, Lạng Sơn thì bất ngờ bị chập điện dẫn đến mất đèn khiến hành khách trên xe hoảng hốt. Ngay sau đó, chiếc xe khách được tổ tuần tra của Phòng CSGT công an tỉnh Lạng Sơn lai dắt dẫn đường đến nơi sửa chữa.
Đại úy Lưu Tuấn Nghĩa Tổ trưởng đội tuần tra số 2 – Phòng CSGT đường sắt – đường bộ - Công an tỉnh Lạng Sơn là người chứng kiến chiếc xe khách chạy qua địa bàn bị mất tín hiệu đèn chiếu sáng thông tin: Vào thời gian trên, tôi cùng với Trung úy Triệu Quang Huy và Thiếu úy Hoàng Minh Tuấn đi tuần tra trên quốc lộ 1B và đến km 15 khu vực đèo thuộc thị trấn Điềm He, huyện Văn Quan thì phát hiện chiếc xe khách 12B – 000.89 đi theo hướng Thái Nguyên – Lạng Sơn mất tín hiệu đèn. Ngay sau đó tổ công tác đã dùng xe chuyên dựng của CSGT để dẫn đường cho chiếc xe đến một tiệm sửa xe gần nhất”.
Tổ tuần tra đã "dẫn đường" chiếc xe khách trên di chuyển khoảng 15km đến nơi sửa chữa. Hành động của các chiến sĩ đội tuần tra số 2 – Phòng CSGT đường sắt – đường bộ - Công an tỉnh Lạng Sơn khiến chủ nhà xe và 20 hành khách trên chuyến xe vô cùng cảm kích và biết ơn.
Anh Nguyễn Hồng Trường, một hành khách trên chuyến xe không dấu nỗi cảm xúc: "Vào thời điểm xe bị mất tín hiệu đèn chiếu sáng, chúng tôi vô cùng lo lắng vì độ an toàn giao thông, mọi người nhốn nháo do sợ bị trễ giờ về nhà. Khi được đội tuần tra số 2 – Phòng CSGT đường sắt – đường bộ - Công an tỉnh Lạng Sơn lai dắt, mọi người trên xe thở phào nhẹ nhõm và thầm cảm ơn các chiến sĩ ".