Hàng trăm tỷ đồng bị cuốn trôi bởi cơn mưa lịch sử ở Sài Gòn
2cơn mưa lớn ở Sài Gòn đã nhấn chìm hơn 1.500 xe gắn máy, 100 xe ô tô, hàng trăm công trình bị ảnh hưởng…gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.
Theo báo cáo từ Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước Tp.HCM gửi về UBND Thành phố, thì trận mưa chiều 26-9 được xem là trận mưa lớn nhất trong vòng 40 năm trở lại đây. Chỉ trong khoảng 1 giờ 30 phút, lượng mưa đã đạt đến 204,3 mm, vượt xa tần suất thiết kế hệ thống thoát nước hiện nay. Cụ thể: Đối với tuyến cống cấp 3 là mưa 75,88 mm trong 3 giờ; tuyến cống cấp 2 là mưa 85,36 mm; kênh, rạch chính cấp 1 là mưa 95,91 mm trong 3 giờ; đỉnh triều thiết kế là +1,32 m.
Sau trận mưa lịch sử, Trung tâm chỉ huy, Phòng cảnh sát PCCC Tp.HCM đã nhanh chóng điều động gần 70 lượt xe, hơn 400 cán bộ chiến sĩ và 70 máy bơm tham gia công tác cứu hộ tại các điểm ngập xảy ra trên địa bàn thành phố. Trong đó, bãi giữ xe đường Nguyễn Siêu (quận 1), trường Cao đẳng Giao thông Vận tải (quận Tân Phú), chung cư Phan Xích Long, hầm Nguyễn Hữu Cảnh, hầm Thủ Thiêm… là những địa điểm bị ngập nặng nhất.

Hàng trăm xe máy bị nước nhấn chìm
Đáng chú ý là những công trình hiện đại và cũng là biểu tượng của người dân Sài Gòn cũng không tránh khỏi tổn thất trong trận mưa lịch sử. Nhà giữ xe sân bay Tân Sơn Nhất dù mới xây, sửa cũng chịu chìm trong biển nước, tòa nhà cao nhất Tp.HCM Betexco cũng bị thấp dột nặng nề, những con đường vừa mới nâng cấp, cải tạo cũng đều bị dòng nước nhấn chìm…
Trận mưa lớn cũng khiến cho sân bay Tân Sơn Nhất gần như bị tê liệt, hàng chục chuyến nội địa lẫn quốc tế đều bị hoãn vì lí do thời tiết. Những chuyến bay đến Tp.HCM cũng phải hạ cánh tại các sân bay lân cạnh như Liên Khương (Đà Lạt), Cam Ranh (Nha Trang), Đà Nẵng và cả Cần Thơ. Hàng nghìn hành khách buộc phải ngồi đợi ở sân bay Tân Sơn Nhất.
Theo trung tá Nguyễn Mạnh Trưởng, Phó trưởng phòng Trung tâm chỉ huy, Cảnh sát PCCC Tp.HCM cho biết: “Hiện chưa có thiệt hại về người, tuy nhiên đã có hàng trăm ô tô và hàng ngàn xe máy bị ngập nước. Lực lượng PCCC đang hút nước để cứu một số tài sản tại một chung cư trên đường Phan Xích Long”.
Lê Tài





