Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng ngày lễ 30/4 - 1/5
Hà Nội rực rỡ cờ hoa mừng ngày Giải phóng miền Nam thống nhất Đất nước và ngày Ngày Quốc tế Lao động.
Những ngày cuối tháng Tư, khắp các tuyến phố Hà Nội như khoác lên mình tấm áo mới với sắc đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc, cờ Đảng, cùng những dải băng rôn, khẩu hiệu đầy khí thế chào mừng ngày Giải phóng miền Nam thống nhất Đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5). Không khí lễ hội lan tỏa từ trung tâm Thủ đô đến từng khu dân cư, ngõ phố, tạo nên một bức tranh sống động và tràn đầy niềm tự hào dân tộc.
Tại các trục đường chính như Điện Biên Phủ, Cầu Giấy, Thanh Niên, Âu Cơ… những cụm pano cổ động, biểu ngữ tuyên truyền được bố trí khoa học, đồng bộ, nội dung ngắn gọn nhưng giàu cảm xúc. Mỗi tấm băng rôn là một thông điệp ý nghĩa: “Chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)”, “Mừng Ngày Quốc tế Lao động 1/5”, “Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!”.




Các cơ quan, công sở, trường học, hộ gia đình đồng loạt treo cờ đỏ sao vàng trước cửa, tạo nên một không gian thắm đượm sắc màu truyền thống. Trên các tuyến phố như Thanh Niên (quận Ba Đình), Lê Quang Đạo (Bắc Từ Liêm), Lạc Long Quân (quận Tây Hồ, TP, Hà Nội), cờ bay phấp phới trong gió sớm, như những nốt nhạc reo vui hòa trong bản giao hưởng mùa lễ.
Trung tâm các quận, huyện trang trí các tiểu cảnh, cụm hoa nghệ thuật tại quảng trường, công viên, khu di tích lịch sử. Tại khu vực hồ Hoàn Kiếm không khí càng thêm sôi động với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật đường phố, triển lãm ảnh thời sự và chương trình ca nhạc đặc biệt diễn ra vào tối 30/4.


Không chỉ mang tính biểu tượng, công tác tuyên truyền, cổ động trực quan cũng được thành phố Hà Nội triển khai nhằm nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về ý nghĩa to lớn của ngày lễ trọng đại. Đây là dịp để ôn lại chặng đường đấu tranh gian khổ nhưng hào hùng của dân tộc, đồng thời tôn vinh những giá trị lao động, tinh thần đoàn kết và khát vọng hòa bình, phát triển.


Trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ, không khí đón lễ tại Hà Nội còn thể hiện niềm tin mới. Với sắc cờ, sắc hoa, thế hệ trẻ đang được nhắc nhớ về ngày lịch sử hào hùng – ngày đất nước liền một dải, Bắc Nam sum họp một nhà.