Em bé văng ra khỏi bụng mẹ được mua 3 heta đất
Mới đây, anh Nam đã mua gần 3 heta đất để dành cho con trai Quốc Huy (em bé bị văng ra khỏi bụng mẹ). Số tiền còn lại anh chuẩn mua thêm ít đất để dành lo tương lai cho hai con.
Những ngày cuối năm, gia đình anh Nam nhộn nhịp tiếng cười trở lại. Một năm cũ chuẩn bị qua với bao biến động. Một gia đình hạnh phúc nhưng bị tan nát bởi tai nạn giao thông. Nhưng dù trải qua một năm đau đớn và biến động nhưng anh Nam vẫn tự tin và luôn nở nụ cười tươi. Hai đứa con là niềm hạnh phúc và là điểm tựa để anh tiếp tục nuôi hi vọng vào ngày mai.
Nụ cười đã nở lại trên đôi môi của anh Nam
“Thật sự giờ đây hai đứa con là niềm hi vọng của tôi. Chúng nó sẽ sống những ngày tháng không còn mẹ. Bản thân tôi sẽ phải làm tròn hai vai trò vừa là người cha, vừa là người mẹ của các con. Đó là một việc làm cực khó cho bất cứ một ai. Nhưng với tôi thì nó càng khó khăn hơn gấp trăm bề. Nhưng vì các con, tôi sẽ cố gắng vượt qua để trở thành một người cha tốt, người mẹ đảm đang.
Niềm vui hạnh phúc đơn sơ của ba cha con anh Nam
Quốc Huy sinh ra đã không được nguyên vẹn, đó là một mất mác quá lớn. Một nổi đau của gia đình và của chính Huy. Bao nhiêu yêu thương đều dành cho con tất cả. Nhờ cha, mẹ và các dì mà Quốc Huy đã vượt qua được những sóng gió đầu đời. Nhưng mong sao Huy sẽ khỏe mạnh luôn vui vẻ như những giây phút con cười đùa kêu ê a. Hạnh phúc quá!”, anh Nam hạnh phúc khoe.
Không quên thắp nhang cho người vợ quá cố
Hòa chung không khí vui tươi trở lại, mới đây anh Nam đã quyết định mua gần 3 heta đất. Được biết số tiền bỏ ra mua đất này là gần 900 triệu từ tài khoản của anh. Số đất này, theo anh Nam là mua để dành lo cho tương lai hai con sau này. Anh biết mình không lao động được nữa, nên anh muốn gìn giữ cho con những gì thiết thực nhất. Vì anh nghĩ là người nông dân thì phải có đất, có ruộng.
Niềm vui đong đầy khi Quốc Huy khỏe mạnh
“Tôi biết hiện giờ hai con còn quá nhỏ để hiểu tương lai. Làm người cha thì tôi phải cố gắng lo lắng cho các con. Nhờ những tấm lòng hảo tâm đã giúp đỡ nên ba cha con tôi mới có được như ngày hôm nay. Tôi thành thật cảm ơn mọi người đã quan tâm giúp đỡ và lo lắng cho gia đình tôi. Quyết tâm nhà nông thì phải có đất nên tôi đã mua số đất này để lo tương lai cho các con.
Hạnh phúc đơn sơ của ba cha con là đây
Tôi sẽ đem cho thuê để lấy tiền đó trang trải cuộc sống cho ba cha con. Quốc Huy càng lớn thì cần phải lo nhiều. Nên tôi phải tính toán để làm sao lo chu toàn cho hai con. Hiện tại số tiền còn lại tôi sẽ tiếp tục mua thêm ít đất nữa và để dành một ít để lo thuốc thang khi có trường hợp bất trắc”, đó là những chia sẻ mộc mạc của anh Nam - người nông dân chất phác.
Cha và chị gái luôn chăm sóc cho Quốc Huy từng li từng tí
Ngoài ra, ông ngoại của Quốc Huy (ông Khoảnh) cũng dùng số tiền của các nhà hảo tâm đã trao cho bé Quốc Huy để mua 2.6 heta đất để dành cho cháu. Năm nay, gia đình anh Nam đón Tết buồn khi người vợ đã mất. Nhưng anh Nam đã cố vượt qua nổi đau để luôn cười tươi với đời. Nụ cười đó là nụ cười hạnh phúc khi chứng kiến Quốc Huy trưởng thành.
Thái Minh