Em bé mỉm cười khi được gối đầu lên găng tay của người cha đã mất
Nhiều người thật sự tin rằng các thiên thần đang nói chuyện với em bé khi cô bé mỉm cười trong giấc ngủ của mình.
Bức ảnh đẹp nhưng đầy xúc động, đau lòng này được chụp bởi Kim Stone. Đó là khoảnh khắc cô bé Aubrey mỉm cười trong giấc ngủ của mình khi được đặt gối đầu trong chiếc găng tay xe máy của người cha mà em sẽ không bao giờ được gặp.
Hector Ferrer, người cha đã mất của Aubrey, là người có niềm đam mê với những chiếc xe phân khối lớn. Hector yêu và kết hôn cùng Kathryn Williams, cả hai người đã cùng nhau lên kế hoạch cho những chuyến đi chơi xa cùng nhau khi con gái của họ trưởng thành.
Nhưng chuyện buồn đã xảy đến, 1 tháng trước khi cô con gái nhỏ chào đời, Hector đã qua đời trong vụ tai nạn.
Bức ảnh cảm động sau khi được đăng tải trên Facebook đã nhanh chóng được mọi người chia sẻ, bày tỏ sự xúc động, cảm thông với gia đình.
Khoảnh khắc em bé mỉm cười khi được gối đầu lên găng tay của người cha đã mất
Cha của Aubrey có niềm đam mê bất tận với xe máy và chiếc găng tay là một trong những món đồ bảo hộ quen thuộc của ông.
Khi Aubrey còn trong bụng mẹ, cha đã luôn mơ ước về những điều sẽ thực hiện cùng cô bé trong tương lai.
Nhưng điều đó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực vì chỉ một tháng trước khi Aubrey ra đời cha cô bé đã mất do tai nạn.
Mọi người thường nói rằng các thiên thần thường trò chuyện với các em bé khi chúng đang ngủ chính vì thế em bé rất hay cười khi đang say giấc. Và có thể Hector đang trò chuyện cùng con gái nhỏ trong giấc ngủ của cô bé.