Dư âm đêm nhạc "Ơn nghĩa sinh thành": Nhớ đến cha mẹ để con cái nhớ đến mình
Chúng tôi xin gửi đến bạn đọc 3 chia sẻ ngắn khá đặc biệt và ý nghĩa của những người đến dự đêm nhạc "Ơn nghĩa sinh thành 2018" nhân mùa Vu lan diễn ra tại Hà Nội.
Chương trình nghệ thuật “Ơn nghĩa sinh thành 2018” nhân mùa Vu lan báo hiếu diễn ra vào tối 7/9 vừa qua đã thực sự để lại trong lòng người nhiều cảm xúc. Đây không phải là một chương trình biểu diễn nghệ thuật, ca nhạc, giải trí đơn thuần mà nó còn đong lại một ý nghĩa đặc biệt để con cái nhớ về đấng sinh thành, ông bà, bố mẹ và ngược lại.
Có mặt tại đêm nhạc “Ơn nghĩa sinh thành” năm nay, bà Bùi Thị Minh (60 tuổi, trú tại quận Đống Đa, TP Hà Nội cho biết, bà là người Hà Nội và đây là lần thứ hai bà được dự chương trình có ý nghĩa đặc biệt này.
Bà Bùi Thị Minh chia sẻ, đây là dịp để ôn lại những ký ức và tưởng nhớ đến ông bà, tổ tiên đã giáo dưỡng mình nên người
“Khi được biết chương trình này, tôi rất muốn đến dự để như một lần được ôn lại những ký ức và tưởng nhớ đến ông bà, tổ tiên đã giáo dưỡng mình nên người. Đó như những lời dặn dò, nhắc nhở của con cái đối với cha mẹ khi bố mẹ vẫn còn ở trên đời này. Còn nếu bố mẹ đã về đến suối vàng rồi mà con cái mới “giật mình” nhớ tới thì chẳng còn ý nghĩa gì nhiều nữa. Ai cũng làm con và cũng thành bố mẹ nên làm sao chúng ta không tôn quý, nhớ đến bố mẹ mình được”, bà Minh chia sẻ.
Bà Lê Thị Thanh Nhàn (74 tuổi, quận Tây Hồ, TP Hà Nội) bày tỏ: “Đây là một chương trình rất ý nghĩa và vô cùng cảm động. Mình đã từng làm cha, làm mẹ, làm bà và mình luôn nhớ lại công lao của bố mẹ, ông bà thì mới có mình. Ở gia đình, chúng tôi cũng luôn giáo dục cho con cái phải nhớ đến công ơn của bố mẹ. Vì thế, các con của chúng tôi cũng rất nhớ đến bố mẹ.
Bà Lê Thị Thanh Nhàn cho biết: "Ở gia đình, chúng tôi cũng luôn giáo dục cho con cái phải nhớ đến công ơn của bố mẹ"
Tức là, nếu nói về kinh tế, bố mẹ không bao giờ đòi hỏi các con gì cả. Chúng tôi chỉ mong muốn các con nhớ đến ngày quan trọng như lễ tết, sinh nhật hay ngày vui, ngày buồn của gia đình… thì về một mối để cùng đoàn tụ, nhớ về nguồn cội. Bao nhiêu năm nay, gia đình chúng tôi đang làm được điều này, khiến chúng tôi thêm động lực để sống vui, khỏe cùng con cái”.
Còn bà Nguyễn Thị Hóa (72 tuổi, trú tại đường Thụy Khuê, TP Hà Nội) cho biết: “Đây là một chương trình thấy được tấm lòng của con cái đối các bậc sinh thành. Nhưng ngược lại, tôi cũng thấy trách nhiệm của mình đối với thế hệ đi sau. Bởi, đôi khi chúng ta có phần áy náy vì đôi khi phận làm con chưa có điều kiện về vật chất lẫn tinh thần để báo đáp cho bố mẹ.
Bà Nguyễn Thị Hóa chia sẻ với PV
>>>2 bức thư gửi cha mẹ lấy nước mắt của khán giả chương trình “Ơn nghĩa sinh thành”
Hay chính bố mẹ cũng chưa tạo điều kiện để con cái có cuộc sống tốt hơn nên chúng chỉ biết mải miết với lo toan cuộc sống và xao nhãng với bố mẹ. Vì nếu cuộc sống con cái có kinh tế khá giả thì giúp cho cuộc sống tuổi già của mình thanh thản. Còn cuộc sống của con mà lận đận, khó nhọc thì trách nhiệm của mình lại càng lớn hơn”.
Xem thêm một số hình ảnh đẹp nằm trong chuỗi sự kiện chương trình “Ơn nghĩa sinh thành 2018”:
Bé chăm trú theo dõi từng nét chữ...
Thử cầm bút lông
Hướng dẫn làm "ông đồ nhí"
Chuẩn bị những sản vật ngon...
Mời khách...
Uống trà
Cùng dàn nữ PG xinh đẹp...
Đại đức Thích Bản Hoan chia sẻ về ý nghĩa của ngày Vu lan báo hiếu
- Tin liên quan
- • Ngọc Sơn, Tùng Dương bật khóc trên sân khấu “Ơn nghĩa sinh thành 2018”
- • 2 bức thư gửi cha mẹ lấy nước mắt của khán giả chương trình “Ơn nghĩa sinh thành”
- • Ơn nghĩa sinh thành 2018: "Vinh quang không bằng có mẹ"
- • Chương trình "Ơn nghĩa sinh thành" trao quà từ thiện cho người già neo đơn