Danh tính bí ẩn của người phụ nữ thuê nhà nơi phát hiện 2 thi thể trong thùng nhựa đổ bê tông
Liên quan vụ 2 thi thể trong thùng nhựa đổ bê tông, người thuê căn nhà trước khi xảy ra vụ án mạng được xác định là người phụ nữ tên Thanh.
Người phụ nữ thuê nhà bí ẩn vụ 2 thi thể trong thùng nhựa đổ bê tông ở Bình Dương
Liên quan đến vụ phát hiện hai thi thể bị giấu trong thùng nhựa đổ bê tông hiện cơ quan chức năng chưa xác định được danh tính nạn nhân. Tuy nhiên, người thuê căn nhà trước khi xảy ra vụ án mạng được xác định là người phụ nữ tên Thanh.
Thi thể thứ 2 được phát hiện bên hông căn nhà
Theo ghi nhận của Lao động, ông Nguyễn Minh Vương (thường trú ở xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), chủ của căn nhà phát hiện 2 thi thể ở ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng cũng không nắm rõ được lai lịch của người phụ nữ tự xưng tên Thanh đến thuê nhà.
Thanh được xác định là người cuối cùng thuê nhà, trước khi hai thi thể được phát hiện.
Cụ thể, người phụ nữ tên Thanh đã thuê căn nhà tổ 3, ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương) của ông Nguyễn Minh Vương (ngụ thị xã Tân Uyên) từ tháng 10/2018. Cứ 3 tháng người phụ nữ này lại đến nhà ông Vương trả tiền 1 lần.
Tuy nhiên, về lai lịch người phụ nữ tên Thanh, chủ nhà không nắm rõ. Cách đây gần một tháng, chủ nhà không liên hệ được với người phụ nữ này thì nghĩ họ không thuê trọ, bỏ đi nên ông Vương đã phá khóa vào và rao bán nhà.
Căn nhà sau đó được bán cho ông N.T.H (ngụ xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng) với giá 1,6 tỷ đồng.
Ngày 15/5, ông H thuê người dọn dẹp nhà để ở thì phát hiện tử thi ở thùng nhựa đổ bê tông trong buồng nên đã báo công an. Sáng 16/5, công an phát hiện thêm thùng nhựa ngoài vườn chứa tử thi thứ hai đang bị phân hủy mạnh.
Theo một người hàng xóm, lúc thuê nhà ngoài người phụ nữ còn có một nam thanh niên đi cùng. Tuy nhiên họ ít giao tiếp với mọi người xung quanh, cứ về đến nhà là khóa cổng.
Những người này còn che bạt phía trước nhà nên không ai biết họ làm gì bên trong. Theo người hàng xóm, thỉnh thoảng bà thấy có 3 người khác lui tới căn nhà này.
Trước đó, khoảng 18h ngày 15/5, người đàn ông đến dọn dẹp căn nhà vừa thuê ở ấp 5, xã Hưng Hòa, thấy bồn nhựa màu xanh 1.000 lít (thường chứa nước để trên nóc nhà) nằm trong phòng ngủ chật chội nên định dời đi. Tuy nhiên, trong bồn chứa bê tông kín mít nên ông ta nhờ người hỗ trợ đem ra ngoài.
Hóa chất gồm trà ướp xác và keo silicon được phát hiện trong căn nhà
Khi dùng búa đập vỡ một mảng bêtông, họ phát hiện phần mông người phân hủy lòi ra nên đã hoảng sợ, tri hô.
Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Dương cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành phong toả khu vực phát hiện thi thể để khám nghiệm hiện trường.
Đến sáng 16/5, trong quá trình khám nghiệm, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm một thi thể người bị giấu trong thùng nhựa đổ bê tông.
-> Phát hiện thêm xác người trong vụ đổ bê tông phi tang thi thể ở Bình Dương
Xem thêm: Clip hiện trường vụ thảm sát ở Bình Dương vào tháng 4/2019 khiến 3 bà cháu thiệt mạng
- Tin liên quan
- • Hàng xóm rùng mình kể lại giây phút phát hiện xác người bốc mùi trong thùng bê tông
- • Phát hiện thêm xác người trong vụ đổ bê tông phi tang thi thể ở Bình Dương
- • Vụ xác người bị đổ bê tông trong thùng nhựa: Nạn nhân mất tích bí ẩn trước đó
- • Trạm trộn bê tông, nhà máy gạch "vô tư" xây dựng trên đất dự án ĐHQG Hà Nội