Danh họa 87 tuổi bị vợ kém 50 tuổi "cuỗm" sạch 7.000 tỷ, ngoại tình cùng con trai riêng
Danh họa lừng danh Phạm Tăng (87 tuổi) bị vợ 37 tuổi ‘cuỗm’ sạch 7.000 tỷ đồng và ngoại tình cùng con trai riêng của ông.
Phạm Tăng vốn là bậc thầy thư họa hàng đầu Trung Quốc, được mệnh danh là “cây đại thụ” của giới nghệ thuật. Ông từng là giáo sư Bắc Đại, giáo sư trọn đời Nam Khai, Viện trưởng danh dự Viện nghiên cứu hội họa Trung Quốc… Xuất thân từ gia tộc thơ văn trứ danh ở Nam Thông, Giang Tô, Phạm Tăng sớm bước vào con đường nghệ thuật và nhanh chóng thành danh.

Trong giới đấu giá nghệ thuật, bất cứ tác phẩm nào mang dấu ấn Phạm Tăng đều được coi là “vật báu vô giá”. Có thời điểm, bức “Cầm kỳ thi họa” của ông được đấu giá tới 4,3 tỷ NDT cho thấy tầm ảnh hưởng khổng lồ trên thị trường. Chính khối tài sản này đã trở thành “mồi lửa” châm ngòi cho sóng gió hôn nhân.
Nguồn tin cho hay, số tài sản bị chiếm đoạt chủ yếu là thư họa mà ông tích lũy nhiều năm, ước tính khoảng 20 tỷ NDT (7.000 tỷ đồng) . Sau khi tin tức rộ lên, gia đình và học trò tìm cách liên lạc nhưng không gặp được ông. Khi đến biệt thự ở Bắc Kinh, chỉ thấy nhà cửa trống vắng, càng làm dư luận thêm hoài nghi.
Người vợ trẻ và cáo buộc dàn kịch bản tinh vi
Ông Phạm Tăng trải qua bốn đời vợ, Từ Manh là người vợ thứ 4, kém ông Phạm Tăng 50 tuổi, từng là MC xe hơi rồi phát thanh viên Đài Trung ương. Vẻ ngoài xinh đẹp, vóc dáng nổi bật giúp cô dễ dàng thu hút sự chú ý. Ngay từ khi hai người công khai hôn nhân, dư luận đã dấy lên nghi ngờ: đây là tình yêu hay cuộc trao đổi lợi ích?

Theo một số nguồn tin, Từ Manh vốn được con riêng của Phạm Tăng – Phạm Trọng Đạt – đưa về chăm sóc mẹ kế (tức vợ ba của Phạm Tăng) khi bà này lâm bệnh nặng. Từ mối quan hệ ấy, Từ Manh từng bước tiếp cận rồi nhanh chóng chiếm được tình cảm của họa sĩ lớn tuổi.
"Chúng tôi có một tình bạn sâu sắc. Sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng, cả hai nguyện ý gắn kết trọn đời”, Phạm Tăng thông báo khi kết hôn với người vợ thứ 4.
Nhưng sau đó, Từ Manh bị tố câu kết với người thân cận để bán lén tranh của chồng. Một người bạn đồng hương tên Phạm Mỗ Hoa được cho là đứng sau việc tuồn tác phẩm ra ngoài, kiếm lợi hơn 2 tỷ NDT.
Bà Phạm Hiểu Huệ - con gái ông Phạm Tăng và vợ thứ hai cho biết vô cùng lo lắng cho an nguy của cha. Sau sinh nhật ông Phạm Tăng hôm 5/7, bà đưa con ra nước ngoài tham gia trại hè, liên lạc với cha qua điện thoại.

Giai đoạn này, bà nhận tin sức khỏe Từ Manh yếu, ông Phạm Tăng ở bệnh viện chăm sóc vợ, không thể về Bích Thủy Trang - tên căn biệt thự của gia đình. Vài hôm sau, bà nhắn tin cho cha vẫn nhận được câu trả lời Từ Manh còn nằm viện điều trị, vợ chồng chưa về biệt thự. Phạm Hiểu Huệ hỏi một số người thân thiết, họ đều nói "không biết ông Phạm Tăng hiện ở đâu". Lúc này, Phạm Hiểu Huệ lập tức về Trung Quốc.
Tới Bích Thủy Trang, bà cho biết bất ngờ vì cửa đóng kín mít, được dán giấy niêm phong trên cánh cửa. Tuy nhiên, đầu bếp, bảo mẫu và bảo vệ biệt thự - những người làm việc cho ông Phạm Tăng hàng chục năm qua - vẫn ở trong nhà. Các nhân viên mà Từ Manh thuê thì biến mất.
Theo Phạm Hiểu Huệ, Từ Manh đưa ông Phạm Tăng rời biệt thự ngày 13/7, mang toàn bộ dồ dùng sinh hoạt cần thiết. Trước khi biến mất, Từ Manh ngắt hệ thống camera, cho người mang đi lượng lớn tranh, thư pháp, đồ cổ. Đây là những món đồ sưu tầm ông Phạm Tăng giữ 50 năm qua. Không liên lạc được với cha nhưng con gái danh họa nói vẫn nhắn tin được với Từ Manh. Dù vậy, người mẹ kế không tiết lộ nơi ở mới, tình trạng hiện tại của cha bà.
- Tin liên quan
- • Điều gì xảy ra với CEO Astronomer sau khi bị vạch trần ngoại tình với nhân viên?
- • CEO công ty tỷ đô lộ cảnh ôm cấp dưới giữa concert, nghi vấn ngoại tình gây bão mạng
- • Phát hiện chồng ngoại tình nhờ bàn chải đánh răng điện
- • “Thả tim” ảnh, nhắn tin riêng với đồng nghiệp có phải ngoại tình?