Thứ hai, 15/12/2025 15:23     |   Tiêu dùng     |   Nhịp sống miền Tây     |   Phụ nữ Sức khoẻ
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ hai, 02/05/2022 06:00

“Cú sốc” từ bức thư được gửi một năm trước

Cuộc hôn nhân của chúng tôi mới được nửa năm đang đẹp như mơ thì bỗng nhiên tai họa ập đến khi tôi phát hiện được lá thư của ai đó đã gửi mình từ hơn một năm trước.

Cuối tuần vừa qua được nghỉ 4 ngày, tôi lau chùi nhà cửa xong nhân tiện “tổng vệ sinh” luôn cả cái lap-top. Vốn chỉ định lọc bớt bạn bè lâu không tương tác và xóa bớt những bức ảnh “ngớ ngẩn” đi cho nhẹ máy nhưng lần mò một hồi thế nào tôi lại thấy một bức thư email của ai gửi cho mình từ hơn một năm rồi mà mình không biết.

Mới đọc câu mở đầu tôi đã nổi máu tò mò: “Chắc là cô không biết tôi nhưng tôi vẫn có chuyện muốn nói với cô". Mắt tôi hoa lên khi người này cho biết đã từng quan hệ với chồng tôi cách đây khoảng một năm vô cùng sâu sắc với nhiều cuộc hẹn hò đi đến tột cùng của tình yêu.

Tim tôi như ngừng đập khi đọc tiếp: “Cho đến khi chồng cô xin tôi dừng lại vì anh ấy đã trót có thai với cô nên đành phải cưới cô. Tôi tin là người chồng yêu quý của cô chưa hề tiết lộ với vợ điều này nên tôi tự thấy mình cần phải cho cô biết sự thật dù quá phũ phàng”.

Đọc xong lòng tôi như lửa đốt. Khi anh vừa về đến nhà tôi phải hỏi ngay. Trái với hy vọng mong manh mà tôi thầm nhủ đó chỉ là trò nặc danh của kẻ nào đó ghen tức với hạnh phúc của chúng tôi. Không ngờ chồng ngồi chết lặng mặt tái đi không nói được câu nào. Có lẽ anh tưởng tôi đã biết toàn bộ câu chuyện nên đành thú nhận. Anh xin tôi tha thứ bỏ qua vì dù gì chuyện xảy ra cũng đã một năm rồi và từ đó đến nay anh không hề liên hệ gì với cô ta nữa.

Nhưng anh không hiểu rằng, vấn đề không phải là thời gian mà là anh đã phản bội tôi. Anh vẫn qua lại với kẻ đó ngay cả khi đã có tôi. Anh là loại người gì? Chính điều này mới khiến tôi ghê tởm.

Hóa ra những ân ái mặn nồng anh dành cho tôi thì anh cũng đồng thời dành cho kẻ đó. Nghĩa là cùng lúc, anh vẫn thường xuyên lên giường với hai người đàn bà cho đến khi cưới tôi. Thế mà trước khi bước vào hôn nhân, chúng tôi đã có những cuộc nói chuyện rõ ràng và thẳng thắn với nhau để không còn khúc mắc gì trước khi là vợ chồng. Thế nhưng chuyện đó anh vẫn giữ kín như bưng.

Cả đêm qua tôi thức trắng vì cảm thấy mất hết niềm tin vào người đàn ông này và làm sao có thể yêu thương được con người này nữa. Chúng tôi cũng chỉ mới cưới được hơn nửa năm nhưng cái lâu đài xây trên cát giờ đây đã sụp đổ tan tành trong trái tim tôi.

Tôi phải làm sao bây giờ? Xin chuyên gia hãy cho tôi một lời khuyên. Đầu óc tôi đang bấn loạn không còn thấy hướng đi nào khác ngoài con đường ly hôn. Sống với nhau giả dối thế này thì sống làm gì?

Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa chia sẻ!

Chắc bạn cũng biết đàn ông thời nay và có lẽ cả phụ nữ nữa hiếm ai trước khi bước lên xe hoa mà chưa từng trải qua một mối tình nào.

Theo khảo sát của tôi với hàng trăm người đàn ông đã có gia đình thì con số người tình trước hôn nhân không phải chỉ là con số 1 mà con số trung bình là 2,7. Tham khảo các tài liệu nước ngoài tôi được biết một nghiên cứu ở Bang-kok, Thái Lan còn đưa ra con số này là 3,2. Tôi tin là ở các nước phương Tây con số này còn cao hơn nữa.

la thu

Theo quan điểm của tôi, những mối tình trước khi kết hôn là quá trình yêu đương tìm hiểu và lựa chọn đối tượng kết hôn để tìm thấy người có thể sống hạnh phúc nhất với mình.

Đến đi mua bộ quần áo mà vào một cửa hàng đầu tiên, cảm thấy ưng ý liền mua luôn chưa chắc đã phải là khôn ngoan. Bạn nên đi mấy cửa hàng xem có bộ nào mình thích hơn không. Nhỡ đâu bạn lại thấy bộ khác đẹp hơn, giá cả hợp lý hơn thì làm thế nào? Trả lại người ta thì không được đành chỉ ngậm ngùi nuối tiếc thôi.

Các nhà nghiên cứu đã khảo sát, những người chỉ yêu có một người và lấy luôn người đó và nhận thấy ở các đôi này tỷ lệ ngoại tình, ly hôn lại cao hơn những cặp đối chứng. Tất nhiên “mọi sự so sánh đều khập khiễng” nhưng từ đó có thể suy ra việc lựa chọn bạn trăm năm cũng vậy. Nên có một quá trình sàng lọc trước khi đưa ra quyết định chung sống suốt đời và quá trình “sàng lọc” đó không có gì đáng chê trách cả, miễn là đừng quá nhiều. Cái gì “quá” cũng không nên.

Thế mà những gì bạn biết về mối quan hệ của chồng chỉ qua lời kể của cái kẻ nặc danh đó mà bạn cũng tin à? Cô ta viết cho bạn với mục đích gì? Không có gì khác hơn là muốn phá mối quan hệ của bạn hoặc làm cho vợ chồng lục đục bỏ nhau, chắc chắn nó đơm đặt thêm vào để đạt được điều đó. May mà một năm sau bạn mới đọc được mà còn định ly hôn. Nếu lúc ấy đọc được không biết sẽ thế nào? Qua lá thư của cô ta tôi khẳng định đó là một người không tốt và điều đó lý giải vì sao cô ta đến trước và rất yêu chồng bạn nhưng anh ấy đã lựa chọn bạn và từ đó cắt đứt hẳn với cô ta.

Bạn đang “sở hữu” một người đàn ông thẳng thắn và dứt khoát. Anh ấy hoàn toàn xứng đáng với tình yêu của bạn. Và bây giờ có giữ được hạnh phúc của mình không đang trong tay bạn chứ không phải ai khác. Tôi thành thực chúc mừng hạnh phúc của bạn.

Mấy ngày sau tôi nhận được lời cám ơn của cô gái này. Cô ấy kể rằng vợ chồng đã ôm nhau khóc và cô ấy cảm thấy yêu chồng hơn bất cứ bao giờ.

-->> Đoạn cuối mối tình vụng trộm giữa phó giám đốc và nữ nhân viên

Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa  
Ngoại tình có thể bị phạt tới 10 triệu đồng?
Hẹn hò hơn 300 chàng trai trong 13 năm nhưng vẫn “ế”
Giả vờ bị cướp xe vì sợ đi mua sắm cùng vợ

Người phụ nữ 76 tuổi lần đầu mặc váy cưới sau khi gặp bạn đời 81 tuổi qua mạng
6 tín hiệu âm thầm dự báo hôn nhân đi đến hồi kết
Xem thêm