Cụ ông 96 tuổi tốt nghiệp đại học xuất sắc
Ở tuổi 96, cụ ông Giuseppe Paterno tốt nghiệp đại học Palermo với tấm bằng xuất sắc, ghi tên mình vào danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học ở độ tuổi cao nhất nước Ý.
Giuseppe Paterno đặt mục tiêu đỗ đại học khi lớn lên ở Sicily vào những năm 1930. Nhưng nghèo đói, chiến tranh đã cản trở ước mơ của ông. Ông chỉ học xong bậc tiểu học.
Giờ đây, ở tuổi 96, ông đã đạt được mục tiêu của mình, trở thành sinh viên tốt nghiệp cao tuổi nhất nước Ý.
“Cuối cùng tôi đã thực hiện được ước mơ của mình” - Cựu công nhân đường sắt và cựu chiến binh thế chiến thứ hai cho biết.
Cụ ông Giuseppe Paterno tốt nghiệp đại học ở tuổi 96.
“Được học tập luôn là nguyện vọng lớn nhất của tôi, nhưng gia đình tôi không thể trang trải cho việc này. Chúng tôi lớn lên trong một gia đình rất nghèo và đông anh em” – cụ ông Paterno cho biết.
Cụ ông Paterno là anh cả trong gia đình có 7 anh chị em. Khi còn nhỏ, ông giúp cha công việc tại một nhà máy bia ở Palermo. Vào tháng 7 năm 1943, khi lực lượng đồng minh đổ bộ vào Sicily, Paterno đang làm điện báo viên cho quân đội Ý ở Trapani.
“Kết thúc chiến tranh, tôi được nhận làm nhân viên đường ray xe lửa. Trong một xã hội tập trung vào việc tái thiết sau chiến tranh, công việc và gia đình là ưu tiên hàng đầu của tôi. Tuy vậy, tôi đã kịp tốt nghiệp trung học phổ thông ở tuổi 31 và vẫn không ngừng nuôi khao khát được học cao hơn. Đồng thời, tôi có một mong muốn lớn lao vào sách và đọc, nghiên cứu và học hỏi”.
Vào năm 2017, Paterno đăng ký vào khoa triết học tại Đại học Palermo.
Cụ ông Paterno chia sẻ về quá trình học của mình: “Tôi thức dậy lúc 7 giờ để học. Tôi sẽ sử dụng một chiếc máy đánh chữ cũ để hoàn thành bài tập của mình. Tôi sẽ nghỉ ngơi vào buổi chiều và buổi tối tôi học đến nửa đêm. Những người hàng xóm của tôi thường hỏi tại sao lại phải đi học vào tuổi này. Nhưng họ không thể hiểu được tầm quan trọng của việc vươn tới ước mơ, bất kể tôi ở độ tuổi nào.
Kiến thức giống y như chiếc va-li mà tôi vẫn mang theo bên mình hàng ngày. Với tôi, nó là một kho báu vô giá”.
Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thay vì được đến lớp, những buổi học online khiến ông Paterno cảm thấy không thoải mái. Tuy nhiên, không vì những trở ngại ấy mà có thể cản trở việc học của ông.
Con trai cụ ông Paterno cho biết: “Khi đại dịch ập đến, chúng tôi bắt đầu lo lắng cho sức khỏe của cha. Tôi nói với cha tôi rằng chúng tôi có thể hoãn các kỳ thi và cha có thể trở lại lớp học vào mùa thu nhưng cha nhất định không đồng ý”.
Giây phút nhận bằng tốt nghiệp loại xuất sắc.
Giấc mơ của cụ ông Paterno đã thành hiện thực khi ông tốt nghiệp với tấm bằng cao nhất. “Đó là một trong những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Tôi chỉ ước vợ tôi ở đây để chứng kiến giây phút này. Bà ấy đã mất cách đây 14 năm” – ông chia sẻ.
Cụ ông Paterno dự định sẽ tiếp tục học lên cao học và tìm đọc những cuốn sách mà ông chưa có cơ hội đọc trước đây.
-> Cụ ông 87 tuổi tốt nghiệp cử nhân: "Tôi học vì nhiệt huyết của mình"
Xem thêm: Khoảnh khắc cụ ông 76 tuổi cầu hôn bạn gái 71 tuổi chứng minh tình yêu không tuổi tác.