Thứ bảy, 09/05/2026 00:19     |   Tiêu dùng     |   Nhịp sống miền Tây     |   Phụ nữ Sức khoẻ
|
Hà nội 21*C/61%
Chủ nhật, 03/01/2016 17:34

Chuyện vợ chồng son

Hai đứa bắt đầu quen nhau từ hồi còn học phổ thông. Lúc đầu ghét nhau như chó với mèo đi ngang qua lườm nguýt không them dòm mặt nhau.

Duyên số đưa đẩy thế nào trong một dịp đi chơi chung đám bạn trong lớp gán ghép bắt chồng phải chở vợ. Hồi ấy còn đi xe đạp, lớp lại chọn đi cắm trại ở núi. Chồng gồng lưng lên mà đạp xe dưới cái nắng đầu hè oi ả cộng thêm gió ngược, mồ hôi chồng nhễ nhại nhưng không lời than vãn. Vợ bình thường ghét cay gét đắng tự nhiên hôm này hết lời động viên, an ủi còn lau mồ hôi cho chồng. Chồng nghĩ “Ừ thì con nhỏ này cũng không đáng ghét lắm”. Rồi chẳng hiều sau đó thế nào hai đưa yêu nhau tới bây giờ rồi cưới luôn.

chuyen-vo-chong-son--giadinhonline.vn 1


Ảnh minh họa

Quen nhau 8, 9 năm trời gọi mày tao quen miệng, Cưới về, trước mặt gia đình hai bên cứ mày tao mà gọi. Bố mẹ hai bên la riết cũng đành bất lực, chịu thua với hai đứa nhỏ này.

Vợ chồng mới cưới nhau được 1 tháng thì vợ tiu ngỉu khi nghe tin chồng phải đi công tác ở tỉnh 1 tháng. Hai đứa chưa kịp đi hưởng tuần mật mà vợ đã phải ở nhà một mình, đã vậy vợ dặn lòng chồng về sẽ lơ luôn. Vậy mà hôm qua nghe tin chồng bảo sẽ về trước hạn, vợ vui mừng khôn xiết, lau dọn nhà cửa, chỉnh trang lại bản thân, thậm chí còn đầu tư bộ đồ ngủ quyến rũ để chờ chồng về. Ai ngờ tối hôm đón chồng về, chồng lăn ra ngủ ngây chẳng động đậy gì. Vợ nằm mà cục tức nuốt mãi không trôi.
Quen nhau khá lâu, vợ về nhà chồng chơi cũng nhiều lần. Ấy vậy mà sau khi cưới về nhà chồng tay chân vợ cứ long ngóng, đụng đâu hỏng đó. Có hôm còn quen miệng kêu mẹ chồng bằng cô. Ba chồng ngồi gần đấy cười ngặt ngẻo. Mẹ chồng mắng giỡn, chắc tao trả mày về cho bà xui quá.
Sài Gòn đụng ngay tháng nắng mà hai vợ chồng lại mới dọn ra riêng nên thuê căn trọ chừng 30 mết vuông. Vợ đi làm về, trời nóng như đổ lửa, thêm chuyện mới bị sếp la do bất cẩn làm lạc tập hồ sơ quan trọng. Chồng vốn tính hài hước thấy vợ về liền núp sau cửa rồi nhảy ra hù. Theo quán tính vợ tát vào mặt một cái rõ đau. Thế là hai vợ chồng chiến tranh lạnh.
Cả tuần rồi hai đứa không nói chuyện, đồ ai nấy giặt. Chồng đi ăn ngoài, tối ngủ lấy gối chia làm hai. Nửa đêm tự nhiên chồng thấy nhột, mở mắt ra thấy vợ rút đầu vào ngực mặt dàn dụa nước mắt. Chồng chịu không nổi phì cười thế là hòa.
Vợ chồng mới cưới nhiều chuyện vui buồn xen lẫn. Vợ vẫn dặn chồng, hồi trước yêu thì mặt kệ. Giờ cưới rồi là chồng chấp nhận ở tù rồi đó, lăng nhăng vợ theo thằng khác ráng chịu. Chồng ngồi gõ máy cười tủm tỉm.

Tags:
Giữa nghi vấn bóng cười, Hải Đăng Doo có được diễn tại Sao nhập ngũ concert không?
Em gái Trấn Thành lộ ảnh hẹn hò Negav?
“Women of Endurance”: Khi dữ liệu sức khỏe trở thành ngôn ngữ thấu hiểu phụ nữ
 EximBank trao tặng 10 tỷ đồng hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026
Danh sách 21 cơ sở y tế công tại Hà Nội có máy chụp CT và MRI
5 dấu hiệu tai biến mạch máu não ai cũng cần biết
Học sinh Việt Nam tranh tài tại VEX Robotics World Championship 2026
Ford làm mới Ranger, Everest và giới thiệu triết lý thương hiệu toàn cầu mới tại Việt Nam
SHB tặng gói cứu hộ giao thông toàn quốc VETC cho khách hàng
Vinpearl hợp tác với 3 doanh nghiệp lữ hành hàng đầu Ấn Độ khai mở thị trường 1,47 tỷ dân
“Cơn sốt” Labubu đã hạ nhiệt?
3 ngộ nhận dễ mắc khi “xuống tiền” mua ô tô lần đầu
Tình dục trong hôn nhân: Là 'gia vị' hay 'món chính' trên bàn tiệc hạnh phúc?
5 kiểu tư duy kéo lùi cuộc đời, không thay đổi nỗ lực mấy cũng khó thoát nghèo
Diễn viên được Trấn Thành giúp đỡ ra sao sau 1 năm điều trị suy thận?
Bộ Y tế yêu cầu tăng cường đảm bảo an toàn cho trẻ em sau hàng loạt vụ bạo hành nghiêm trọng
Ngọc Trinh nói thẳng chuyện “nghỉ chơi” với Vũ Khắc Tiệp sau 15 năm
Hồng Quế sập bẫy công nghệ cao, suýt mất sạch tiền trong tích tắc
Dọn rác “chìm” trên bãi biển Hải Tiến
Vải chín sớm Quảng Ninh vào vụ
Xem thêm