Chuyện có thật về người bán một chiếc xe đạp mua cả căn hộ phố cổ
Vào thời điểm thập kỷ 70, giá của một chiếc xe đạp Peugeot có thể trị giá lên tới 4-5 cây vàng. Và sau đây là câu chuyện có thật về người đàn ông bỏ ra một nửa số tiền có được từ việc bán chiếc xe đạp Peugeot đã mua được một căn hộ tại phố Huế.
Cứ khoảng 9h sáng mỗi chủ nhật hàng tuần, nhiều người dân con phố Lương Ngọc Quyến lại tò mò về một nhóm người tụ tập trong một quán cà phê nhỏ. Họ trò chuyện râm ran về xe cộ, về những cái tên xe mang dấu ấn cả một thời kỳ bao cấp, những cái tên như Peugeot, Thống Nhất, Độc Lập…
Ông Vũ Thành Công bên chiếc xe Peugeot cổ, phương tiện đi lại hàng ngày của mình
Ông Công bên quán cà phê quen thuộc mỗi cuối tuần
Và bên cạnh họ, dường như chưa bao giờ thiếu những chiếc xe đạp cổ nhìn đơn giản nhưng trị giá cả một gia tài.
Trò chuyện với ông Vũ Thành Công (Đống Đa, Hà Nội), nhiều người khá bất ngờ khi chiếc xe đạp ông mang theo trị giá ngang bằng chiếc Honda SH “xịn”. Chiếc xe mang hiệu Peugeot cổ đã tồn tại qua nửa thế kỷ nhưng vẫn mới toanh.
Ông say sưa kể về câu chuyện xưa cũ
Kể về chiếc xe đã khơi gợi niềm đam mê đối với xe đạp, ông Vũ Thành Công cho biết: “Chiếc xe này được bắt đầu lắp ráp khi tôi vẫn còn làm công nhân ở nhà máy xe đạp. Chiếc xe được lắp ráp trong suốt nhiều năm từ nguồn phụ tùng từ một người bạn mang về từ Pháp”.
Ông Vũ Thành Công bồi hồi nhắc lại về chiếc Peugeot đầu tiền của ông.
Năm 1972, ông đã bán chiếc xe của mình với giá 1,600 đồng thời điểm đó. Trích một nửa số tiền bán xe, ông Công đã mua một căn hộ ở địa chỉ số 06 phố Huế. Số tiền còn lại, ông mua một chiếc xe đạp Peugeot chính hãng. Cũng phải nói thêm rằng, thời điểm đó, giá một khu căn hộ ở phố cổ Hà Nội có giá khoảng 4-6 cây vàng.
Chiếc xe đạp Peugeot này có giá trị lên tới 70 triệu đồng và đã tồn tại qua gần nửa thế kỷ
Ông Công kể, căn hộ chỉ có diện tích 9m2 nhưng cũng là tài sản vô cùng lớn thời điểm đó. Ông Công cũng chia sẻ: “Cuộc đời tôi gắn bó với xe Peugeot. Mọi tâm huyết, tài sản hiện tại đều là nhờ xe đạp Peugeot”.
Trải qua gần nửa thế kỷ, niềm đam mê với xe đạp từ hồi còn trẻ của ông Vũ Thành Công vẫn còn được giữ nguyên.
Trải qua gần nửa thế kỷ, niềm đam mê với xe đạp từ hồi còn trẻ của ông Vũ Thành Công vẫn còn được giữ nguyên.
Giờ đây, những ngày cuối tuần, người ta dễ dàng gặp được ông Công cùng với bạn bè của mình ngồi tại một quán cà phê trong con ngõ nhỏ ở đường Lương Ngọc Quyến. Ngoài những chén trà nóng bên con phố nhỏ, sự xuất hiện của những chiếc xe đạp cũ giữa phố phường tấp nập đem lại một chút gợi nhớ về thời kỳ bao cấp của cả dân tộc.
Ông Công là người duy trì niềm đam mê với xe đạp từ hồi còn trẻ khi mới bắt đầu sửa xe. Ngày ấy ông thường phải đi tìm phụ tùng xe đạp dọc các con phố. Ông hồi tưởng: "Những năm 60, mỗi cái xe đạp đáng giá cả một gia tài".
Bản thân ông sở hữu khoảng 200 chiếc và cũng từng mở một cửa hàng nhập và bán xe đạp qua sử dụng nhằm khai thác lợi nhuận từ niềm hoài cổ dành cho những chiếc xe. Ông cũng là chủ tịch Công ty Cổ phần Peugeot Việt Nam, là chủ tịch của Hiệp hội Peugeot Việt Nam và tham gia nhiều CLB chơi xe đạp cổ tại Hà Nội.
Hồng Hạnh – Khánh An