Cặp vợ chồng U90 lái xe đi phượt khắp Trung Quốc suốt 20 năm
Suốt hai thập kỷ qua, ông Wang Ruisen (90 tuổi) và bà Shang (86 tuổi) đã cùng nhau lái xe đi khắp Trung Quốc, vượt hàng vạn cây số, chinh phục từ vùng sa mạc khô cằn ở Tân Cương tới cao nguyên Tây Tạng hùng vĩ. Hành trình của hai ông bà đã khiến hàng triệu người dùng mạng xã hội cảm phục và ngưỡng mộ.
Hai mươi năm trước, ở tuổi 70, ông Wang – một cựu chiến binh đến từ Hohhot, thủ phủ khu tự trị Nội Mông quyết định mua chiếc xe van đầu tiên của mình. Khi ấy, ông chỉ có một ước mơ giản dị là được lái xe cùng vợ đi khắp non sông đất nước.
Kể từ năm 2003, giấc mơ ấy đã trở thành hiện thực. Năm nào ông bà cũng thực hiện 2-3 chuyến đi dài, mỗi chuyến kéo dài vài tháng, tổng quãng đường trung bình lên tới 20.000 km mỗi năm. Dù tuổi cao, họ vẫn tự chuẩn bị mọi thứ từ xăng xe, đồ ăn cho tới chỗ nghỉ với sự tỉ mỉ và tinh thần như những người trẻ.
“Chúng tôi chỉ muốn ngắm nhìn những cảnh đẹp của đất nước và mở rộng tầm mắt. Giờ đây, gần như mọi danh thắng nổi tiếng ở Trung Quốc chúng tôi đều đã đặt chân tới”, ông Wang tự hào chia sẻ. Bà Shang cười hiền: “Ông ấy lái xe rất tốt, tôi luôn thấy an toàn khi ngồi cạnh. Tôi hạnh phúc khi được cùng ông ấy đi khắp nơi”.

Trước khi trở thành “tay lái du mục”, ông Wang từng là lính lái xe kiêm thợ sửa máy trong Chiến tranh Triều Tiên năm 1951. Ông kể, có lần đang chở lương thực ra tiền tuyến, một quả bom nổ cách xe chỉ 20 mét, khiến ông ngất đi và sau này bị giảm thính lực.
“Ông tôi chưa bao giờ kể về thời chiến. Tôi chỉ biết khi ông được trao huân chương kỷ niệm cách đây vài năm. Ông luôn cho rằng mình chỉ là người hậu cần, không thể so với những chiến sĩ đã hy sinh ngoài mặt trận”, cháu gái ông cho biết.
Chính kỷ luật và sự rèn luyện khắc nghiệt của người lính năm xưa đã giúp ông Wang giữ vững tay lái và tinh thần lạc quan trong mọi hành trình.
Giấc mơ tiếp tục trên những cung đường
Giờ đây, ở tuổi 90, ông Wang vẫn đều đặn lái xe mỗi ngày, dù chỉ được 6–7 tiếng thay vì 10 tiếng như trước. “Tôi không còn khỏe như xưa, nhưng chỉ cần được cầm lái là tôi thấy mình trẻ lại”, ông nói.
Năm 2023, khi đi gia hạn bằng lái, ông gặp không ít khó khăn vì hầu hết các trường dạy lái đều từ chối do tuổi cao. Nhưng ông không bỏ cuộc. Sau khi trò chuyện với hiệu trưởng một trường ở ngoại ô suốt một giờ để chứng minh mình vẫn minh mẫn, ông đã được cho phép dự thi và đỗ suôn sẻ, được gia hạn bằng lái thêm 6 năm.
“Tôi luôn lái chậm, cẩn thận, chưa từng gặp tai nạn trong 7 năm qua”, ông kể. Còn cháu gái Xiaoting nói: “Gia đình nhiều lần khuyên ông dừng lại, nhưng không được. Ông đam mê lái xe như hơi thở. Tôi chỉ tin rằng, một người từng trải qua huấn luyện trên chiến trường chắc chắn hiểu rằng lái xe an toàn là trách nhiệm với cả người mình yêu thương”.
Trên hành trình của mình, ông Wang và bà Shang vẫn chọn những tuyến đường mới, những vùng đất xa lạ, nơi họ có thể cùng nhau ngắm bình minh, ăn bữa cơm giản dị trong xe, rồi lại tiếp tục lên đường. “Chừng nào còn đủ sức, chúng tôi vẫn sẽ đi”, ông nói, ánh mắt vẫn sáng lên như tuổi đôi mươi.

























