'Bom" 150 mâm cỗ cưới: Nhà hàng thu về 30 triệu, tối trước cô dâu vẫn tới kiểm tra cỗ
Theo chia sẻ của chủ nhà hàng, tối hôm qua, cô dâu vẫn lại nhà hàng ăn cơm và hỏi về tình hình cỗ bàn nhưng nay gọi điện thoại thì không ai bắt máy.
Chiều 30/9, thông tin một rạp cưới ở Mường Thanh, Điện Biên bị bùng 150 mâm cỗ được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến nhiều người xôn xao. Theo chủ nhà hàng chia sẻ, nhà hàng đã hỗ trợ dựng rạp ngoài đường, chuẩn bị mâm cỗ theo đúng kế hoạch ngày 30/9. Đến khoảng 11h30 trưa cùng ngày, cô dâu, chú rể và quan khách 2 bên không xuất hiện. Chủ nhà hàng nhận được thông báo phía khách hàng rằng sẽ dời cỗ cưới xuống 14h chiều. Nhưng đến thời điểm này, vẫn không thấy một ai.
Rạp cưới đã dựng lên nhưng tới chiều vẫn không có cô dâu chú rể hay bất kỳ khách mời nào xuất hiện
Bất lực, phía nhà hàng đã đăng tải câu chuyện lên mạng xã hội, kêu gọi người dân giải cứu 150 mâm cỗ, giảm giá từ 1.500.000 xuống còn 500.000 đồng.
Bên cạnh đó, theo chia sẻ của chủ nhà hàng cùng một số người có mặt tại đó cho biết, giá tiền cho mỗi mâm cỗ khoảng 1,5 triệu đồng. Vậy với 150 mâm cỗ sẽ có trị giá 225 triệu đồng.
Mâm cỗ được chủ nhà hàng nhờ cộng đồng mạng giải cứu
Bên cạnh đó, theo chia sẻ của chủ nhà hàng, gia đình đã đặt cỗ trước đó khoảng 1 tuần nhưng không có đặt cọc. Tối hôm qua, cô dâu vẫn lại nhà hàng ăn cơm và hỏi về tình hình cỗ bàn nhưng tới hôm nay gọi điện thoại thì không ai bắt máy. Trong khi đó, vào sáng 30/9, cô dâu còn ra thử váy cưới, thuê trang điểm và không có biểu hiện gì bất thường.
Tới sáng 1/10, đại diện nhà hàng Tâm Phúc (phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ) cho biết, sau khi bị ‘bom’ 150 mâm cỗ nhờ có sự giúp đỡ của người dân thì ngay trong chiều cùng ngày đã bán được hết số cỗ.
Hiện chủ nhà hàng đã trình báo UBND phường, Công an phường Mường Thanh. Vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.