Bộ đôi Swan Nguyễn - Long Hoàng và ca sĩ Em Ellata ‘thổi bùng’ đêm nhạc Wings Up 2025
Tối ngày 7/11, đêm đại nhạc hội Wings Up 2025: Papellia diễn ra trong không khí sôi nổi, thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên. Tại đêm nhạc, có sự xuất hiện của bộ đôi Swan Nguyễn và Long Hoàng cùng Em Ellata khiến hội trường bùng nổ với những màn trình diễn đặc sắc.
Trở lại sau một năm vắng bóng, Wings Up 2025: Papellia - sự kiện thường niên của Khoa Xã hội học và Phát triển, gây ấn tượng với đêm nhạc sôi động và bùng nổ. Đêm đại nhạc hội được kết cấu theo hành trình gồm ba chương: “Hành Trình Khởi Nguyên - The Genesis”, “Những Cánh Hạc Cất Bước - Soaring Cranes” và “Sải cánh thăng hoa - Papellia”.

Chương một là sự kết hợp đặc biệt giữa Wings Up 2025 và Sao Nhập Ngũ Unitour, với sự góp mặt của Trang Pháp và Hậu Hoàng. Hai nghệ sĩ đã mang đến những màn biểu diễn cuốn hút qua các ca khúc “Tập thể dục”, “Dỗi”, “Duyên số”, “Chỉ là”, “Mãi là người Việt Nam”, “Cô gái mở đường”. Ngoài ra, hai “chị đẹp” còn dành nhiều thời gian giao lưu, tương tác cùng khán giả với phần minigame “Truyền tin tốc chiến”. Chương hai tiếp nối bằng các tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu, do chính các thành viên Ban Văn nghệ Wings Up 2025 thể hiện.
Khép lại đêm nhạc là chương ba đầy cảm xúc, nơi bộ đôi Swan Nguyễn - Long Hoàng cùng ca sĩ Em Ellata mang đến bầu không khí “thăng hoa”. Vừa bước ra sân khấu, Swan Nguyễn và Long Hoàng đã khiến khán giả trong hội trường vỡ òa. Những giai điệu trẻ trung, vũ đạo sôi động cùng tinh thần nhiệt huyết, hai chàng ca sĩ trẻ khiến sân khấu như bùng nổ với “Beautiful Girl” và “Vacation”.


Bày tỏ cảm xúc trước sự chào đón nồng nhiệt của các khán giả Wings Up 2025, Swan Nguyễn xúc động chia sẻ: “Đứng trên sân khấu của hội trường C khiến mình nhớ lại quãng thời gian sinh viên đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ”. Đồng thời, anh cũng gửi gắm lời chúc tới các tân sinh viên khoá 45 sẽ cháy hết mình để lưu lại những ký ức rực rỡ của tuổi thanh xuân tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Đêm đại nhạc hội Wings Up 2025 dần khép lại với phần trình diễn của Em Ellata như một lời chào đầy cảm xúc tới chương trình và khán giả. Với “Ngày ấy”, giọng ca Em Ellata đã gợi mở những ký ức tuổi thơ và cảm xúc trong trẻo, khiến khán giả như được trở về một thời hồn nhiên đã qua. Trong câu hát “Em là đoạn kết tôi mong chờ” của bản hit “Đoạn kết”, những giai điệu ấy như mở ra một chương mới, nơi các bạn sinh viên mang theo ước mơ, nhiệt huyết và niềm tin để tiếp tục hành trình khám phá bản thân.

Giữa không gian của tuổi trẻ, “Đoạn kết” bỗng hóa thành khởi đầu cho bao hành trình mới. Ngoài ra, Em Ellata bật mí 2 câu hát trong bài hát sắp ra mắt như một lời chúc tới những cánh hạc khoá 45, hi vọng các bạn hãy mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn để sải cánh trên chặng đường mới.
Chia sẻ cảm xúc về đêm nhạc, bạn Hoàng Bảo Linh lớp Công tác xã hội K44 cho biết: “Năm mình đến với học viện có chút tiếc nuối vì Wings Up không được tổ chức, tuy nhiên Wings Up 2025 đã bù đắp cho mình những cảm xúc tuyệt vời đó thông qua những màn trình diễn đặc sắc, được dàn dựng công phu. Bộ đôi Long Hoàng và Swan Nguyễn tiếp thêm cho mình động lực để tiếp tục theo đuổi đam mê, trong khi Em Ellata lại đưa mình nhớ lại những ngày mới bắt đầu bước chân vào môi trường mới”.
Đêm nhạc Wings Up 2025: Papellia đã khép lại nhưng âm vang vẫn còn ngân mãi trong lòng khán giả. Không chỉ là một đêm trình diễn, Wings Up 2025 còn là nơi khởi nguồn, nâng bước cho những cánh hạc tiếp tục theo đuổi hoài bão của bản thân tạo nên phần ký ức đẹp nhất của tuổi trẻ tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
- Tin liên quan
- • Tổ đội WORKAHOLIC$ đổ bộ đêm đại nhạc hội “FPS 2025 - Sen’s Resonance”
- • Dàn nghệ sĩ đình đám khuấy đảo đêm nhạc hội "FPS 2025 - Sen's Resonance"
- • BIDV lần đầu tiên mang đại nhạc hội công nghệ tới phố đi bộ Nguyễn Huệ
- • Siêu nhạc hội Moments of Wonder chính thức bán vé từ 1/8: Khai hoả cuộc đua săn vé

























