Bỏ cả tuổi xuân để xây 'tổ ấm' cho mèo hoang
Vốn yêu mèo từ nhỏ, chị Tạ Thị Thảo Trang chưa bao giờ nghĩ những con mèo gắn vào số phận mình. Công việc, tâm huyết, thậm chí là cả tuổi thanh xuân, chị đổ vào việc giải cứu những chú mèo hoang, tìm cho chúng nơi cư ngụ. Mèo trở thành tình yêu, lẽ sống của đời chị.
Di chứng của căn bệnh bại liệt lúc nhỏ và quãng thời gian lăn lộn cật lực để lo cho “đàn con” của mình khiến chị trông già hơn cái tuổi 50 hiện giờ.
Chị Trang yêu thương và chăm sóc lũ mèo như con mình
Một thời gian ngắn sau đó con mèo cái bệnh mà chết theo. Từ lúc đó, chị nhận ra loài mèo cũng có cuộc sống nội tâm, như con người.
Chị ôm con vật đem tới bác sĩ thú y rồi đem về chăm sóc tận tình, nhưng gần 1 tháng sau nó "ra đi". Chị thấy như mất mát một điều gì.
Thời đại học, thậm chí chị còn ra bãi rác tìm những con mèo bị vứt bỏ mang về nuôi. Theo học Đại học Mỹ thuật và học thêm khoa tiếng Pháp Đại học Sư phạm, việc học hành rất bận nhưng toàn bộ thời gian còn lại chị đều dành cho những chú mèo. Người thân lúc đầu trách mắng nhưng sau hiểu chuyện còn giúp chăm sóc chúng. Nhà chị khi đó có cả chục con mèo.
Căn nhà cấp bốn của chị không quá rộng nhưng ngăn nắp và sạch sẽ. Đàn mèo được chăm sóc tận tình. Chị Trang đặt tên cho chúng và nhớ tính cách từng “đứa”: Này là “cụ Dền” 13 năm tuổi, kia là “Thanh Bạch” ỏng ẹo, “Xila” láu lỉnh, "nhà Tí Tèo" hay làm nũng...
Nhờ sự chung tay chia sẻ của nhiều người, lũ mèo lúc nào cũng khỏe mạnh
Mở cửa cho chúng tôi vào thăm, cả trăm con mèo vây lấy chị như mừng mẹ đi chợ về.
“Vất vả lắm nhưng chỉ mong chúng khỏe mạnh, chị mới có sức làm lụng nuôi chúng được”-chị chia sẻ. Để đủ thức ăn cho mèo, chị không ngại đến các nhà hàng, trường học xin từng chút thức ăn dư mang về.
Mỗi lần bắt gặp một con mèo bị bệnh hay bị thương, chị Trang lội ngược mấy chục cây số xuống phòng khám thú y quen thuộc ở quận 3 nhờ khám.
“Cũng không còn cách nào khác. Để chúng sinh ra đói kém sao được?” - chị tâm sự.
Bây giờ, căn nhà nhỏ của chị Trang đã trở thành một điểm hẹn của những người yêu thương động vật, nhất là dịp cuối tuần lại đầy ắp tiếng cười. Có thêm những bàn tay giúp đỡ ân cần, đàn mèo càng khỏe mạnh. Chị Trang nói đó là niềm hạnh phúc lớn nhất đời mình.