Ngôi biệt thự đáng mơ ước này thuộc sở hữu của ông Lâm Ngọc Khuân, nguyên chủ tịch HĐQT Công ty Thủy sản Phương Nam, người từng gây xôn xao dư luận khi để lại khoản nợ 1.600 tỷ đồng cho 7 ngân hàng và nhiều chủ nợ khác để trốn sang Mỹ cùng gia đình.
Ngôi biệt thự này được xây dựng trên mảnh đất rộng 10.000m2 với mái vòm mang dáng dấp phong cách Hồi giáo nhưng bên trong lại mang phong cách châu Âu. Ngôi biệt thự bề thế nằm trên trục đường quốc lộ 1A (thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) có giá trị hàng triệu đô la đã bị thế chấp cho ngân hàng. Chỉ tính riêng chi phí xây dựng, ngôi biệt thự hoành tráng tại Sóc Trăng của ông Lâm Ngọc Khuân đã ngốn số tiền hơn chục tỷ đồng.
Căn nhà này chính thức trở thành nhà hàng khách sạn từ ngày 30/1, sau khi ngân hàng chủ nợ đã cho một doanh nghiệp thuê lại để kinh doanh.
Theo công ty Phương Nam, tòa lâu đài của ông Khuân là tài sản của thủy sản Phương Nam. Trước đây công ty bảo lãnh cho vợ chồng ông Khuân thế chấp tài sản vay trên 38 tỷ đồng và Vietcombank định giá tài sản để thu hồi nợ là 42 tỷ đồng. Với hành vi trên, ông Khuân lộ mặt là kẻ lừa đảo khi tẩu tán tài sản. Để ung dung sống “tốt” khi định cư nước ngoài, ông đã lập sẵn kế hoạch và đưa ngân hàng vào bẫy.
Hồng Hạnh (tổng hợp)