Thứ sáu, 26/06/2026 19:38     |   Tiêu dùng     |   Nhịp sống miền Tây     |   Phụ nữ Sức khoẻ
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ ba, 21/06/2016 21:31

Bí quyết làm giàu của tỷ phú “xe lăn” nổi tiếng xứ dừa

Chỉ còn 2 ngày nữa là giải phóng miền Nam, ông Tánh bất ngờ bị thương nặng ở chân và phải tàn phế suốt đời. Trở về cuộc sống đời thường với chiếc xe lăn làm bạn, người thương binh hạng 1/4 ấy đã bắt đầu lập nghiệp với mảnh vườn nhỏ của gia đình để lại.

Cũng kể từ đây, bản chất người lính cụ Hồ trong người ông được bộc lộ rõ nét nhất, chỉ sau một vài năm ông đã vươn lên thoát nghèo và trở thành một tỷ phú miền Tây đúng nghĩa.

Người bạn đời chung thủy

Đến xã Hòa Lộc (huyện Mõ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre) hỏi đường vào nhà lão nông Nguyễn Văn Tánh (68 tuổi, ấp Hòa Lộc 2) thì ai cũng biết. Bởi căn nhà gia đình ông đang sinh sống bề thế và khang trang nhất ở vùng quê này. Chúng tôi gặp ông vào thời điểm ông đang tất bật làm thêm chuồng để nuôi lợn. Người đàn ông cởi trần, mồ hôi nhễ nhại đang ngồi trên xe lăn để chỉ đạo thợ xây làm việc với ánh mắt tròn xoe sáng rực đúng với phẩm chất của một người lính đã từng vào sinh ra tử. Nhắc đến ông, bà con địa phương đều biết đến ông là một lão nông tỷ phú nhưng ít ai biết được rằng quá khứ của ông là những tháng ngày oanh liệt, sống với lửa đạn bom rơi.

bi-quyet-lam-giau-cua-ty-phu-xe-lan-noi-tieng-xu-dua-giadinhonline.vn 1

Ông Tánh chia sẻ cách làm giàu với người viết

Ông Tánh nhớ lại, trong chiến tranh ông công tác ở các đơn vị kháng chiến ở địa phương, từng lập nhiều chiến công hiển hách với những đồng đội anh dũng của mình. Lúc đó, bà Nguyễn Thị Mười (vợ ông) cũng là một chiến sĩ giao liên gan dạ, từng đưa nhiều thông tin quan trọng góp phần vào thắng lợi Đồng Khởi bất khuất hào hùng ở địa phương. Nhớ về những ngày đó, ông cho biết: “Trong lần đi công tác, tôi gặp được Mười, đó là một cô giao liên nhanh nhẹn, đẹp người đẹp nết. Tình yêu được kết tinh trong những ngày tháng chiến tranh thật hồn nhiên và không hề toan tính. Được sự tác hợp của gia đình và đồng đội, một đám cưới nho nhỏ cũng được tiến hành và chúng tôi đã có những tháng ngày hạnh phúc bên nhau”.

Vào thời điểm chiến tranh tàn phá quê hương xứ dừa, những người chiến sĩ hằng ngày hằng giờ phải đối mặt với bom rơi lửa đạn, vợ chồng người lính trẻ thường động viên nhau vượt qua thử thách đợi ngày hòa bình lập lại. “Tôi nhớ rất rõ, đó là năm 1975 trong một cuộc tổng tiến công giải phóng huyện Ba Tri, tôi đã bị trúng đạn và chấn thương cột sống, bị liệt nửa người. Biết rằng, sinh ly tử biệt trong chiến tranh là chuyện bình thường nhưng khi biết mình bị thương tật vĩnh viễn, tàn phế suốt đời tôi thật không cam tâm. Nhiều lần cái chết cận kề trước mắt, tôi đều vượt qua được vậy mà chỉ cách ngày giải phóng có 2 ngày, tôi lại bị thương nặng. Mỗi lần nghĩ đến chuyện người vợ trẻ phải lấy một người tàn phế tôi cảm thấy xót xa”, ông Tánh nhớ lại.

Sau ngày hòa bình lập lại, người thương binh hạng 1/4 ấy trở lại quê nhà với mấy công ruộng của cha mẹ giao cho. Mùa màng thất bát, đôi vợ chồng trẻ phải sống trong những tháng ngày khó khăn, khốn đốn. Vậy nhưng với bản chấn kiên định của một người lính, ông Tánh đã cùng vợ mình làm mướn làm thuê, cải tạo đất đai chống chọi với bài toán cơm áo gạo tiền. Động lực lớn nhất để ông cố gắng đó là vợ ông- bà Nguyễn Thị Mười một người phụ nữ yêu chồng, chịu thương thịu khó. Nhắc lại chuyện cũ, bà Mười cảm thấy nghẹn ngào: “Một ngày là chồng thì mãi mãi cũng không thay đổi, cho dù anh Tánh có thế nào đi chăng nữa, tôi cũng quyết sống chết với chồng. Tôi tin rằng, nếu hai vợ chồng đồng thuận đồng lòng thì mọi thử thách đều có thể vượt qua”.

Được biết, ngày còn trẻ, bà Mười là một người phụ nữ có nhan sắc và yêu thương chồng con hết mực. Ngày ông Tánh bị thương, người phụ nữ ấy đã khóc rất nhiều, bà luôn đứng cạnh ông để động viên, an ủi cùng chồng vượt qua những mất mác mà chiến tranh để lại. “Phải mất rất nhiều thời gian, anh Tánh mới vượt qua nỗi mặc cảm về cơ thể để đối diện với sự thật. Những ngày đầu, việc đi đứng còn gặp rất nhiều khó khăn, tất cả đều nhờ chiếc xe lăn để di chuyển”, bà Mười nói về chồng. Cũng theo lời bà, dù cơ thể không được lành lặn như người ta nhưng ông Tánh là người rất thông minh và nhạy bén. Cũng vì điều này mà ông đã nắm bắt được khoa học kỷ thuật rất nhanh và thoát nghèo vươn lên trở thành tỷ phú “xe lăn” độc nhất vô nhị trên mảnh đất này.

Cú đổi đời… ngoạn mục

Trở lại quê nhà với tấm thân tàn phế, người lính trẻ chưa đầy 30 tuổi ấy phải đứng trước bài toán cân não mang tên: cơm áo gạo tiền. Ở xứ dừa, 4 công đất là quá ít đối với một người bình thường chứ đừng nói đến một người ngồi xe lăn. Không bỏ cuộc, ông Tánh đã cùng vợ bắt đầu một cuộc chiến dù không có đạn bom ác liệt nhưng cũng lắm chông chênh. Thời gian đầu, ông Tánh đã làm chuồng trại để nuôi heo và nuôi tôm càng xanh theo định hướng phát triển kinh tế của tỉnh nhà. Tuy nhiên, do chưa có kinh nghiệm nên mấy năm liền vợ chồng phải chịu cảnh thua lỗ, phải đi vay mượn khắp nơi để bám trụ và để chờ một thời cơ mới.

bi-quyet-lam-giau-cua-ty-phu-xe-lan-noi-tieng-xu-dua-giadinhonline.vn 2

Căn nhà khang trang của vợ chồng ông Tánh

Không cam chịu với số phận, ông Tánh ngày đêm mày mò để tìm hướng đi mới trên con đường lập nghiệp trên chính mảnh đất quê mình. Qua báo đài, tình cờ ông thấy một mô hình nuôi ếch hiệu quả ở các tỉnh lân cận nên người thương binh ấy đã bỏ công tìm tòi và dự định lập nghiệp với mô hình nuôi ếch. Được bạn bè giúp đỡ, ông bắt đầu làm chuồng trại và bắt tay ngay vào nuôi 1.000 con ếch thịt đầu tiên. Sau đó ít tháng, ông tăng dần số lượng và có thu hoạch hơn 10 triệu đồng từ việc nuôi ếch thịt. Có tiền, ông Tánh lại xây thêm chuồng, tăng dần số lượng đàn ếch để gia tăng thu nhập. Kể từ đó, vợ chồng ông cơ bản đã thoát nghèo còn có đủ tiền cho con cái học hành ở các trường chuyên nghiệp.

Nhận thấy việc nuôi ếch thịt chỉ đủ sinh hoạt chi tiêu, ông Tánh bèn học hỏi thêm cách nuôi ếch giống từ nhiều người. Và chính mô hình này đã giúp cho lão nông này từ một người nghèo trở nên giàu có nổi tiếng ở địa phương. Ông Tánh vui vẻ kể lại: “Từ 100 cặp ếch giống sau một năm ương, ếch đẻ được hơn 5.000 con, giá 1.000 đồng/con, tôi thu được trên 50 triệu đồng. Số lượng cứ ngày một tăng dần, trung bình tổng cộng sau một năm cả ếch giống và ếch thịt tôi lãi được trên trăm triệu đồng sau khi bỏ đi chi phí. Trên mảnh đất này mà kiếm được bạc trăm triệu là không phải ít, một tín hiệu đáng mừng không chỉ của riêng tôi mà của bà con ở địa phương có ước vọng đổi đời”.

Theo lời ông Tánh chia sẻ, nuôi ếch giống không cần tốn nhiều diện tích, chỉ cần vài trăm mét đất làm chuồng, bỏ công sức ra theo dõi, chăm sóc mà thu nhập rất khả quan. Tuy nhiên, không phải ai cũng có được thành công với mô hình này vì ếch rất sợ nước mặn và phải có cách để phòng trừ bệnh dịch hiệu quả. “Nuôi ếch là nuôi vào mùa mưa đến độ cuối năm là thu hoạch ếch. Điều đặc biệt là phải chọn giống sạch bệnh, theo dõi ếch thường xuyên để mua thuốc kháng sinh cho ếch uống. Sau mỗi mùa vụ cần vệ sinh chuồng trại sạch sẽ để chuẩn bị cho mùa sau”, ông Tánh chia sẻ bí quyết nuôi ếch.

Sau nhiều năm tích cóp, ngoài căn nhà khang trang mới xây dựng, vợ chồng ông còn có của ăn của để vươn lên trở thành một hộ gia đình giàu có nổi tiếng nhất vùng. Theo lời ông, mình làm được thì phải chia sẻ những kinh nghiệm cho tất cả bà con, giúp họ làm giàu từ chính mảnh đất trên quê hương này. “Bà con ai không hiểu gì thì mình phải hướng dẫn cho họ hiểu; ai không có vốn mình sẵn sàng giúp họ. Vợ chồng tôi có được như ngày hôm nay cũng nhờ vào sự giúp đỡ của bà con đấy thôi. Mong muốn của tôi là thấy ai ai cũng thoát nghèo, cùng nhau phát triển kinh tế làm giàu cho đất nước”, ông Tánh tự hào nói.

Ngoài thành công từ mô hình nuôi ếch, ông Tánh còn tận dụng các khu đất trống còn lại để nuôi thêm heo. Nhờ biết sáng tạo, ứng dụng cách chăn nuôi mới nên mấy năm qua gia đình ông cũng có thêm nguồn thu nhập đáng kể từ nuôi heo thịt. Ông nói: “Muốn chăn nuôi thành công ngoài việc tiếp thu kiến thức mới thì yếu tố thời tiết cũng không kém phần quan trọng. Vợ chồng tôi may mắn, được trời phù hộ nên năm nào cũng thu được vài trăm triệu đồng, xây nhà mới, lo lắng cho các con. Có được thành công như hôm nay, tôi luôn biết ơn vợ tôi- người đã đồng cam cộng khổ với tôi trong những tháng ngày khó khăn nhất”.

Khánh An
Tags:
Xem thêm