Bí mật chuyện tình của Marilyn Monroe và huyền thoại bóng chày
Là một trong những chuyện tình đẹp nhất của nữ minh tinh huyền thoại Marilyn Monroe nhưng tình yêu của bà với huyền thoại bóng chày Joe DiMaggio đã kết thúc trong tiếc nuối.
Về chuyện tình của cặp đôi này, trang Daily Mail kể lại chi tiết như sau: Sau khi thấy bức ảnh của Marilyn chụp chung với cầu thủ bóng chày, Joe đã đem lòng yêu cô và ngay lập tức nhờ một người bạn đặt bàn trước cả tháng tại một nhà hàng Villa Capri ở Los Angeles để được gặp riêng người đẹp.
"Biểu tượng sắc đẹp" Marilyn Monroe và huyền thoại bóng chày Joe DiMaggio
Cuốn sách viết về mối tình giữa minh tinh Hollywood và huyền thoại bóng chày Joe DiMaggio của Heymann miêu tả lại cảm giác bất ngờ của Marilyn khi nhìn thấy Joe: “Anh ấy trông khác so với những gì mình nghĩ, rất to cao và lại là một cầu thủ bóng chày”.
Về phần Joe, trong suốt buổi hẹn anh hầu như không chạm vào phần ăn của mình mà liên tục khen ngợi vẻ đẹp như tiên giáng trần của Marilyn.
Khi cả hai đang vui vẻ nói chuyện thì nam tài tử Mickey Rooney bất ngờ chen ngang với mục đích muốn trò chuyện với Joe. Sau khi nghe cuộc đối thoại giữa Joe và Mickey thì Marilyn mới ngộ ra rằng người ngồi cạnh cô nãy giờ chính là một huyền thoại bóng chày xuất sắc hiện đang nghỉ hưu.
Cũng theo trang Daily Mail, Marilyn đã chở Joe đi dạo khắp Hollywood suốt 3 tiếng liền trước khi kết thúc chuyến đi tại khách sạn của cô và cặp đôi đã qua đêm tại đó.
Bức ảnh của Marilyn khiến Joe "chết mê chết mệt"
Sau cuộc hẹn nói trên, cặp đôi đang dự định cho đám cưới thì bị Đức Tổng giám mục từ chối do ông không công nhận lần li dị trước giữa Joe và người vợ đầu tiên. Trước quyết định này của cha, Joe nói “Tôi thà xuống địa ngục chứ không từ bỏ nữ thần của mình. Cứ để họ làm gì tôi thì làm”.
Đáp lại tình cảm nồng nhiệt của Joe, Marilyn bày tỏ: “Joe quả thật là mẫu đàn ông chỉ xuất hiện trong truyện cổ tích và là người đàn ông tôi yêu bằng cả trái tim mặc dù chúng tôi đã biết từ trước rằng mọi chuyện sẽ không dễ dàng”.
Sau đó, "Joe và Marilyn nhiều lần hẹn hò lén lút tại khách sạn Knickerbocker bất chấp tất cả. Nhưng không lâu, Joe nhận ra rằng Marilyn và mình quá khác biệt" - Heymann viết.
Theo miêu tả, Joe thuộc típ người sống nội tâm trong khi Marilyn lại là người có lối sống hướng ngoại nên giữa họ thường xuyên có những trận cãi vã.
Giữa lúc câu chuyện đang vào hồi căng thẳng thì việc Marilyn tham gia buổi chụp hình khỏa thân cho Golden Dreams, một hãng làm lịch đã làm cho mọi thứ "tràn bờ". Đối với Marilyn, việc này đã biến cô chính thức trở thành một biểu tượng sex lớn nhất hành tinh từ trước tới nay và đó là điều mà cô mong muốn nhất. Còn với Joe, anh cảm thấy quá thất vọng và tức giận với hành động này của Marilyn.
Chia sẻ về cuộc tình của Joe và Marilyn, Jane Russell - một người bạn thân của gia đình Joe cũng cho hay: “Tôi thực sự nghĩ hôn nhân của họ rồi sẽ không đi đến đâu. Họ rất yêu nhau nhưng lại không bao giờ thực sự hiểu nhau và lòng tin luôn là rào cản giữa hai người họ”. Và câu chuyên đúng như dự cảm của Jane Russell, họ đã không thể đến được với nhau một cách chính thức.
Tuy nhiên, sau này khi nói về Joe, Marilyn vẫn cho biết, dù tái hôn với người chồng thứ 3 nhưng “tình yêu giữa tôi và DiMaggio vẫn không dứt. Bất cứ khi nào tôi cần, anh đều có mặt. Không thể tìm đâu ra một người bạn tốt hơn anh”.
Về phần Joe DiMaggio, ông chưa bao giờ ngừng yêu Marilyn. Ông đã nhiều lần năn nỉ cô tái hôn với ông. Hai người họ đã đồng ý tái kết hôn và lên kế hoạch hôn lễ tại tòa thị chính thành phố vào 8/8/1962. Nhưng mọi việc không như dự tính, ngày 5/8/1962, xác của Marilyn đã được tìm thấy trong căn nhà riêng của cô ở gần Los Angeles.
Chính Joe là người đã đứng ra tổ chức đám tang cho vợ cũ. Người ta kể lại rằng, trong đám tang ấy, DiMaggio gần như phát điên và khóc suốt buổi lễ và tại công viên tưởng niệm Westwood ở Hollywood.
Đặc biệt, trước khi Marilyn được chôn cất, DiMaggio đã đặt 3 bông hồng đỏ thắm vào trong quan tài của bà. Và cứ 2 lần một tuần, DiMaggio lại đều đặn gửi hoa hồng tới mộ của Marilyn trong suốt 20 năm sau cái chết của "biểu tượng sắc đẹp".
Hành động của Joe đã khiến cả thế giới xúc động và ngưỡng mộ trước tình yêu bất diệt mà Joe DiMaggio dành cho vợ.
Bích Châu