Thứ sáu, 24/10/2025 14:33     |   Tiêu dùng     |   Nhịp sống miền Tây     |   Phụ nữ Sức khoẻ
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ sáu, 24/10/2025 06:00

Bé trai trần truồng bò như “người rừng”, bố mẹ khai: “Nuôi con thuận tự nhiên”

Một đoạn video ghi lại cảnh bé trai khoảng 3 tuổi bò bằng tay và chân, hoàn toàn trần truồng tại khu dịch vụ trên cao tốc ở tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã khiến mạng xã hội phẫn nộ.

Trong đoạn clip được lan truyền đầu tuần qua, một bé trai da ngăm, tóc bết, không mặc quần áo, di chuyển bốn chi như động vật giữa khu vực đỗ xe của trạm dịch vụ trên cao tốc ở huyện Thạch Miễn, thành phố Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên.

Nhiều người chứng kiến cho biết đứa trẻ bò đi bằng tay và chân, nhặt đồ ăn trên đất rồi cho vào miệng. Một số gọi em là “người rừng nhỏ”, trong khi những người khác tỏ ra phẫn nộ, lo ngại cậu bé bị ngược đãi hoặc bị bỏ rơi.

Ngay sau đó, chính quyền huyện Nam Giản (tỉnh Vân Nam), nơi đăng ký hộ khẩu của người cha vào cuộc điều tra, xác định bé trai là con của một cặp vợ chồng đang sinh sống lang bạt bằng xe dã ngoại (RV).

Cậu bé 3 tuổi, không mặc đồ đang chơi cạnh bố tại huyện Nam Giản, tỉnh Vân Nam, giữa tháng 10/2025. Ảnh: 163.com

Cặp vợ chồng học cao, chọn cách sống hoang dã

Theo thông tin từ Phòng tuyên truyền huyện Nam Giản, người cha hơn 30 tuổi, là người địa phương; còn người mẹ khoảng 40 tuổi, có hộ khẩu tại Bắc Kinh. Cả hai đều có học vấn cao, chồng tốt nghiệp đại học, vợ có bằng thạc sĩ.

Gia đình này không có việc làm ổn định. Họ sống trong một chiếc xe dã ngoại và một túp lều dựng tạm, di chuyển giữa các tỉnh. Nguồn sống chủ yếu đến từ khoản hỗ trợ tài chính của mẹ ruột người vợ.

Hai đứa con một trai, một gái chưa được đăng ký hộ khẩu. Theo chính quyền địa phương, đứa lớn được sinh ở nơi khác, đứa nhỏ được sinh tại nhà nên khó xác định chính xác tuổi thật của các em.

Điều khiến dư luận choáng váng là sự khác biệt trong cách đối xử của cha mẹ với hai con: bé trai bị để trần truồng quanh năm, bò bằng tay chân, trong khi bé gái được mặc quần áo đầy đủ và dạy đi bằng hai chân.

Hình ảnh cậu bé 3 tuổi không được mặc quần áo, tranh giành đồ chơi với thú cưng ngoài đường, tại huyện Nam Giản, tỉnh Vân Nam, giữa tháng 10/2025. Ảnh: 163.com

“Đây là cách sống của chúng tôi, người khác không có quyền can thiệp”

Khi cơ quan quản lý mạng địa phương liên hệ, người cha khẳng định: “Đây là lối sống của gia đình tôi, người khác không có quyền can thiệp”. Sau đó, ông tắt máy và ngừng liên lạc với chính quyền.

Hàng xóm cho biết người cha thường mặc áo phao dày sụ trong mùa đông, còn cậu bé vẫn trần truồng chạy ngoài trời lạnh. Người mẹ cũng từng bị nhắc nhở vì ăn mặc hở hang, thậm chí không mặc đầy đủ quần áo khi đi lại trong làng.

Nhiều người nghi ngờ vợ chồng này đang quay và chia sẻ hình ảnh con trai để kiếm tiền từ mạng xã hội, song chính quyền chưa xác minh được điều này.

Ngày 18/10, chính quyền huyện Nam Giản lập tổ công tác “10·16” để điều tra toàn diện vụ việc. Cảnh sát khẳng định không có dấu hiệu buôn bán trẻ em, song sẽ tiếp tục xác minh các vấn đề liên quan đến sức khỏe, giám hộ và quyền trẻ em.

Địa phương cũng đã cử cán bộ đến nơi ở của gia đình – hiện ở ngoài tỉnh để làm việc, đồng thời phối hợp với cảnh sát Tứ Xuyên nhằm đảm bảo an toàn cho các cháu bé. Các cơ quan công an, dân chính, hội phụ nữ và nhân viên xã hội cùng tham gia thẩm định điều kiện sống của hai đứa trẻ.

Một lãnh đạo Phòng tuyên truyền huyện Nam Giản nói: “Chúng tôi đang nghiên cứu phương án xử lý, đồng thời đánh giá thể chất và tâm lý của các cháu. Sức khỏe, quyền được chăm sóc và giáo dục của trẻ là ưu tiên hàng đầu”.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, vụ việc chia rẽ dư luận. Một số người cho rằng cha mẹ có quyền lựa chọn lối sống riêng, miễn không gây hại cho người khác. Nhưng phần lớn lại phản đối kịch liệt, cho rằng đây là hành vi bỏ mặc và xâm hại quyền trẻ em.

Nhiều chuyên gia cũng lên tiếng cảnh báo: “Nuôi con thuận tự nhiên” không thể đồng nghĩa với việc phủ nhận nhu cầu cơ bản của trẻ như quần áo, y tế, học hành và sự an toàn.

Vụ việc đặt ra câu hỏi lớn: ranh giới nào giữa quyền tự do của cha mẹ và trách nhiệm xã hội trong việc bảo vệ trẻ em? Trong khi cha mẹ tuyên bố “đây là cách sống riêng”, thì xã hội lại nhìn thấy ở đó một dấu hiệu của sự lệch chuẩn và nguy cơ tổn thương tâm lý đối với đứa trẻ.

Hiện tổ công tác vẫn đang tiếp tục điều tra, đánh giá điều kiện sống của hai bé. Kết quả kiểm tra y tế và tâm lý dự kiến sẽ được công bố trong thời gian tới.

Hà Linh (Theo chineseherald)  
Nhìn nét chữ đoán tính cách của trẻ
Bé trai trần truồng bò như “người rừng”, bố mẹ khai: “Nuôi con thuận tự nhiên”
Phát phiền vì vợ nghiện phẫu thuật thẩm mỹ
Chồng ghen tuông vì vợ đi chợ mua thịt lợn được giảm giá
Hôn nhân lung lay khi phụ nữ kiếm nhiều tiền hơn chồng
Có nên mua nhà dịp cuối năm, chú ý điều gì để an cư vững vàng?
Đàn ông vào bếp
Vì sao thời xưa cô dâu phải đợi ba ngày mới được về nhà mẹ đẻ?
Thiện hiện ở khuôn mặt, phú hiện ở tấm lưng
Áp lực “con nhà người ta” – Khi kỳ vọng của cha mẹ thành gánh nặng cho trẻ
Ngày hội “Gia đình trẻ hạnh phúc 2025”: Viết tiếp hành trình yêu thương
Phụ nữ tuổi 60 ai rồi cũng phải đối diện với 2 điều này
Vì sao triệu phú Mỹ thích ở nhà thuê?
Cha mẹ “chống lưng” thế nào để con sống ngẩng cao đầu?
Sống ổn nhờ nghề ăn cưới thuê
Nhà ngoại - nhà nội: Làm sao để tình thân không “chia đôi”?
Vì sao người xưa nói: “Đàn ông sợ tuổi Dậu, phụ nữ sợ tuổi Mùi”?
Về làng… không ly hôn
Những ông bố ở nhà – Lựa chọn hay áp lực?
Nuôi con trong kỷ nguyên AI: Cha mẹ Việt dạy con thích ứng ra sao?
Xem thêm